Lọc Truyện

Tàn Độc Lương Duyên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tác giả: Phong Xuy Lạc Diệp

Thẻ loại: Ngôn tình, Ngược, Hào môn gia thế

Đọc tại web Nh.a.yho.com

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm лhayhȯ edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn ctv gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé.

Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn: Link vào nhóm

Chương 361: Có chuyện gì vậy?

Hướng Thu Vân dừng ánh mắt nhìn anh một chút, dường như anh ý thức được, ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Hai mắt đối diện nhau, Hạ Vũ Hào cau mày gần như vô hình, trong khi Hướng Thu Vân ngơ ngác thu hồi ánh mắt.

“Có chuyện gì vậy?” Thấy cô không đi theo, Lục Ngôn Sâm hỏi ngược lại.

Hướng Thu Vân kéo môi dưới thành một đường vòng cung, nhẹ nói: “Không sao.”

Sau đó, cô liền đi theo.

Nhậm Gia Hân quét ánh mắt trên người Hướng Thu Vân vài cái, sau đó chớp mắt, “Sắc mặt của cô không tốt, là bị bệnh sao?”

“Không sao, chỉ là tôi đi đường hơi nhiều nên hơi mệt.” Hướng Thu Vân bước vào vừa lúc cửa thang máy mở ra.

Nhậm Gia Hân vẫy tay với cô, vẻ mặt sững sờ: “Đây là lên lầu à, sao lại lên lầu?”

“Tôi vừa rồi nhìn nhầm, tưởng đi xuống.” Hướng Thu Vân lơ đãng đáp một tiếng, bấm thang máy đi xuống.

Sau khi cả bốn xuống thang máy và chia tay nhau, Chung Khánh Hiên và Nhậm Gia Hân quay lại Sở sự vụ, còn Hướng Thu Vân thì cùng Lục Ngôn Sâm đến bệnh viện.

Sau khi lên xe, Lục Ngôn Sâm khởi động xe, chỉ tay nói: “Tôi nghe đồng nghiệp nói Hướng tiểu thư bệnh cũ không ít. Ngoài việc ăn uống không đúng giờ, sống ở nơi ẩm thấp thì tâm trạng cũng ảnh hưởng rất nhiều “.

“Bác sĩ Lục dường như đã nhấn mạnh vấn đề tâm trạng với tôi vài lần.” Hướng Thu Vân nói với ánh mắt hơi trống rỗng đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Ngôn Sâm quay tay lái đi vào làn đường bên trái, “Ngoại thương dễ trị nhưng tâm bệnh khó trị, Hướng tiểu thư có điều gì không hay, thì nên nói ra, nếu không có người thích hợp để nói, thì viết xuống, như vậy cũng tốt hơn một chút.”

“Cảm ơn bác sĩ Lục đã gợi ý.” Hướng Thu Vân vuốt vuốt mi tâm, có chút lơ đễnh trả lời.

Sau khi đổi đến nơi ở mới, đêm qua cô không thể nào chợp mắt được, thật vất vả nửa đêm mới ngủ, lại gặp ác mộng như thường lệ.

Thấy cô không muốn nói thêm, Lục Ngôn Sầm nhìn về phía trước và tập trung lái xe.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT