Lọc Truyện

Tàn Độc Lương Duyên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tác giả: Phong Xuy Lạc Diệp

Thẻ loại: Ngôn tình, Ngược, Hào môn gia thế

Đọc tại web Nh.a.yho.com

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm лhayhȯ edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn ctv gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé.

Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn: Link vào nhóm

Chương 375: Còn nhiều khách đến giải trí, chúng ta hôm khác sẽ nói chuyện

Nhậm Gia Hân tự mình nhặt được, tự mình gật đầu, “Cô gặp được chuyện hiếm hoi như vậy. Chúc mừng, ừm, chúc mừng!”

“Thật không ngờ Nhậm tiểu thư lại ở cùng Chung Thiếu,” Giang Hân Yên nói xong cong môi chuyển chủ đề, “Tôi còn tưởng rằng cô cùng Nhậm bí thư đến.”

Nhậm Gia Hân trợn to hai mắt, “Cha tôi bận rộn như vậy, nhất định không đến được, liền để tôi đến! Tôi cùng sư phụ kiêm bạn trai đến đây. Chuyện này ngạc nhiên sao? Dùng ngón chân nghĩ cũng được rồi!”

Chung Khánh Hiên ho khan một tiếng, ra hiệu bạn gái đừng đi quá xa.

“Nhậm tiểu thư thật là ngây thơ, lãng mạn.” Giang Hân Yên nhẹ giọng nói.

Nhậm Gia Hân vẻ mặt ngượng ngùng xoa xoa Chung Khánh Hiên bên người, “Cám ơn cô đã khen. Cô rất ngưỡng mộ tôi sao? Thế nhưng loại này có ngưỡng mộ cũng không được!”

“Còn nhiều khách đến giải trí, chúng ta hôm khác sẽ nói chuyện, Chung Thiếu và Nhậm tiểu thư, mời vào ngồi đi.” Giang Hân Yên cười nhẹ nói.

“Tốt, tốt!” Nhậm Gia Hân cười vẫy tay với cô, “Hướng Thu Vân sắp tới rồi, hãy tiếp đón cô ấy, chúng tôi vào đây!”

Nói xong cũng không nhìn Giang Hân Yên có chút kinh ngạc, liền kéo Chung Khánh Hiên đi vào.

Giang Minh Thắng cũng không đáp lại nhiều cho đến khi nghe thấy tên Hướng Thu Vân, dường như muốn mở miệng hỏi gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm vào Giang Hân Yên, anh lại nhắm lại, trong mắt có chút vướng víu và đau đớn. .

“… Lâm tiểu thư cùng Hướng Thu Vân có khúc mắc, tôi đặc biệt dặn dò không cho Hướng Thu Vân tới, hôm nay sao cô ấy sao lại tới? Là ai đưa thiệp mời cho cô ấy?” Giang Hân Yên nhịn không được gọi hai từ bà ngoại. Vừa nói, cô vừa liếc mắt nhìn vài người, ánh mắt ở trên người Giang Minh Thắng hồi lâu.

Giang Minh Thắng đôi mắt màu hổ phách lóe lên mờ mịt, “Không phải anh.”

Có một khoảng cách giữa anh và em gái anh.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT