Lọc Truyện

Tàn Độc Lương Duyên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Truyện đã được nhóm dich nhayhȯ .com hoàn thành – FULL.

Nếu bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đọc full thì có thể đóng góp chút kinh phí cho team edit truyện n hảy hố  và vào nhóm đọc hết nhé:

Chương 556: Chắc là vậy rồi

Trác Thiên Hạo đứng dậy đi tới trước mặt người đàn ông kia, “Thương tổng, xin dừng lại một chút.”

“Thương tổng, có người gọi ông kia.” Chung Thiệu Ninh vung tay lên, nhìn lướt qua chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn trên cổ tay, rồi than thở: “Đã bảy giờ rồi, cũng đã muộn thế này rồi.”

Thương tổng mỉm cười, “Tôi còn không biết người gọi tôi là ai, có lẽ là người của công ty nhỏ nào đó muốn hợp tác với tập đoàn Giang thị, không cần để ý đến họ.”

“Chắc là vậy rồi.” Chung Thiệu Ninh hơi nâng cằm, “Một con ruồi nhỏ cũng dám ở đây kêu gào, cũng không nhìn một chút người họ đang kêu gào kia đang tiếp ai.”

Thương tổng híp mắt cười, “Khách sạn bên kia đã chuẩn bị xong, chúng ta qua đó dùng bữa đi.”

Trác Thiên Hạo và Hướng Thu Vân hét lên vài lần đều không ai để ý, thay vào đó là một vài nhân viên bảo vệ Giang thị đi tới, ngăn cản họ.

Nhìn Thương tổng và Chung Thiệu Ninh đi càng lúc càng xa bị một đám người vây quanh, Hướng Thu Vân trong đầu chợt lóe lên những gì buổi sáng giám đốc nói với cô.

“Tại sao không sử dụng tài nguyên của cô một cách hợp lý? Thể hiện mình thanh cao sao?”

Hướng Thu Vân đẩy vài tên vệ sĩ ra, sắc mặt lạnh lùng nói: “Trong bụng tôi có giọt máu của Hạ gia, tôi khuyên mấy người đừng làm càn.”

Một số nhân viên bảo vệ đã bị sốc trước khí lực của cô ấy , và họ còn sốc hơn khi nghe những gì cô ấy nói. Họ nhìn nhau và không ai dám ngăn cản cô ấy được nữa.

Ở trước mặt Hạ lão gia tử, người của Giang gia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, huống chi là bọn họ.

Trác Thiên Hạo cũng sửng sốt một chút, anh và Hướng Thu Vân đã ở cùng nhau nửa ngày, cô cũng không có khoác lên mình bộ dáng đại tiểu thư, sao đột nhiên lại mặc vào như vậy?

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT