Lọc Truyện

Thần Chủ Ở Rể - Vương Bác Thần - Triệu Thanh Hà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Vương Bác Thần không lập tức đi vào, mà đợi đám ba đại chiến thần của Thần Thiên Các tới. 

Hành động mù quáng chỉ sẽ tìm chết. 

Sự tồn tại của nhà họ Tần đã hơn 1500 năm, tuy Siêu Phàm Cảnh có mấy người đã chết, nhưng nội tình của nhà họ Tần vẫn rất mạnh, không thể xem thường. 

Lần này buộc phải làm tới mức không một sai sót mới được. 

Rất nhanh, chiến thần Thanh Phong Kiều Thanh Phong, chiến thần Trọng Thiên Vũ Trọng Thiên, chiến thần Chiến Thiên Lâm Chiến Thiên đã tới. 

Bốn đại chiến vương Trấn Bắc Vương Cuồng đao Trần Ứng Long, Trấn Nam Vương Lãnh diện ngân thương Thanh Ngữ, Đoạt mệnh thư sinh Lữ Trình, Trấn Tây Vương Chấn thiên tam phủ Trình Quý Châu đều tới đủ. 

Lực lượng tinh nhuệ của Thần Thiên Các đều ở đây. 

Đủ để thấy sự coi trọng của Vương Bác Thần đối với nhà họ Tần. 

Lần này buộc phải làm tới mức không một sai sót, một mẻ đánh gọn. 

Chỉ có thể giải quyết dứt điểm, cũng chỉ có như vậy mới có thể trước khi các gia tộc khác chưa kịp phản ứng, đánh bọn họ không kịp trở tay. 

"Tiểu đội thông tin, cắt tất cả tín hiệu ở đây." 

"Lâm Chiến Thiên, cậu dẫn Thanh Ngữ, Trình Quý Châu phong tỏa nơi này, đừng để ai rời khỏi nơi này!" 

"Đám Kiều Thanh Phong, Vũ Trọng Thiên, Trần Ứng Long, Lữ Trình, theo tôi giết vào, tất cả những ai phản kháng, giết không tha!" 

Sau những mệnh lệnh lạnh lùng được đưa ra, trong không khí bỗng có thêm một tia khí chết chóc. 

Rất nhanh, đội trưởng của tiểu đội thông tin Khương Mai báo cáo: "Thần chủ, tất cả tín hiệu ở đây đã bị cắt hết, bất cứ tin tức nào cũng không gửi đi được." 

Vương Bác Thần gật đầu, dẫn đầu đi vào trong sơn cốc. 

Lúc này, trong trang viên nhà họ Tần. 

Trái tim của Tần Mệnh không tự chủ mà nhói một cái, có điều cũng không để ý. 

Ông ta vừa nói chuyện điện thoại với Lâm Chiến xong, không có cái gì khác thường xuất hiện. 

Vương Bác Thần không dễ giết, huống chi bên phía Hàn Đỉnh không thể ngồi nhìn Vương Bác Thần bị giết. 

Cho nên lần này ông ta và Lâm Chấn thương lượng, liên hợp các đại thế gia, xuất động mười mấy người Siêu Phàm là để trực tiếp giẫm chết Vương Bác Thần, tránh đêm dài lắm mộng. 

Bên phía cổ tộc ẩn thế nếu đã nói bọn họ có thể ra tay với Vương Bác Thần, vậy ông ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. 

Vương Bác Thần là một phiền phức, ông ta luôn biết, xử lý không tốt thì sẽ phiền phức hơn Vương Long của năm đó. 

Những lão già của cổ tộc ẩn thế, đây là đang nuôi dưỡng tai họa! 

Năm đó là bọn họ vì cái gọi là thí nghiệm, cuối cùng khiến Vương Long quật khởi, suýt nữa lật tung đại cục này. 

Mà Vương Bác Thần của bây giờ, thời gian quật khởi còn ngắn hơn Vương Long của năm đó, sở hữu hai loại thần huyết, tiềm lực cực kỳ đáng sợ, một khi trưởng thành, những lão già đó thật sự có thể áp chế sao? 

Huống chi, những lũ đó vì để thành thần đã điên hết rồi, dùng cách nuôi cổ bồi dưỡng vật thí nghiệm, không nhìn thấy Vương Bác Thần đã trưởng thành rồi 

sao? 

Vương Bác Thần một khi bắt đầu báo thù, người đầu tiên nhằm vào còn không phải là mấy đại thế gia hay sao? 

Vậy nên Tần Mệnh thương lượng với Lâm Chấn, trực tiếp giết uy hiếp này từ trong trứng nước, cho dù tới lúc đó tạo thành hậu quả không tốt, đây cũng là điều những lão già đó chính miệng hứa, không trách bọn họ được. 

"Mười mấy người Siêu Phàm, nếu còn không giết được, vậy chúng ta sau này thấy Vương Bác Thần thì tránh đi, nhà họ Tần mình cũng không ra tay với Vương 

Bác Thần nữa." 

Tần Mệnh tự nói với chính mình. 

Mười mấy người Siêu Phàm nếu còn không giết được, vậy thì chứng minh thế gia hào tộc đã không phải đối thủ của Vương Bác Thần. 

Huống chi, đằng sau Vương Bác Thần còn có Hàn Đỉnh chống lưng. 

Những lão già đó cao cao tại thượng thời gian dài, đã thoát ly thực tế, mọi chuyện nếu nghe theo bọn họ hết, thế gia hào tộc sớm đã xong đời rồi. 

Tần Mệnh cười lạnh lùng. 

Không có ai nguyện ý làm chó cho ai. 

Những lão già đó sống thời gian dài như thế, chỉ mong vật thí nghiệm như Vương Bác Thần có thể thành công. 

Để mài dũa vật thí nghiệm như Vương Bác Thần, coi thế gia hào tộc của bọn họ thành đá mài dao. 

Tần Mệnh ông ta sao có thể cam tâm? 

Cũng là con người, ai không muốn nắm giữ đại quyền, cao cao tại thượng? 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT