Lọc Truyện

Thần Chủ Ở Rể - Vương Bác Thần - Triệu Thanh Hà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Những người này đang giải thích sự phân chia thực lực trong quân đội và giới võ đạo, mọi người thoáng cái thì hiểu chỗ đáng sợ của cường giả võ tông.

Nhưng khi mọi người đều cho rằng Vương Bác Thần chết chắc rồi thì một màn làm giãn nở nhãn cầu đã xuất hiện.

Hai vị võ tông kia, Vương Bác Thần bảo hai người bọn họ cùng nhau ra tay, bọn họ cho rằng là sỉ nhục đối với mình.

Nhưng trong một khoảnh khắc, bọn họ sững sờ phát hiện, mình nhìn thấy đám người Trình Lâm đằng sau.

Điều đáng sợ hơn là bọn họ nhìn thấy sau lưng của mình!

Chuyện này là sao?

Bọn họ không hiểu nhìn ánh mắt khủng khiếp của mọi người, sau đó mất đi ý thức.

Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đều không có phản ứng nữa, đầu bị Vương Bác Thần vặn gãy!

Ngay cả Vương Bác Thần ra tay như nào, ra tay từ khi nào, đều không phát hiện!

Đồng tử của Trình Lâm co rút!

Nhìn chằm chằm Vương Bác Thần!

Ông ta từng bò ra từ trong đống xác chết, không phải chưa từng thấy người chết!

Nhưng bây giờ ông ta chỉ cảm thấy cả người rét lạnh!

Hai tay vậy mà đang hơi run rẩy, sắc mặt đen đỏ cũng bắt đầu trở nên tái nhợt!

Hai vị võ tông, ở trong quân đội, đó là tồn tại cùng cấp bậc với 8 đại chiến tướng của Thần Thiên Các!

Vậy mà ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có thì chết như vậy rồi!

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT