Lọc Truyện

Thần Y Cái Thế - Lâm Uyển Dung -Tô Dật

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tô Dật cười ha ha, chỉ vào chữ "Tân" rất lớn trên tường đại sảnh, giải thích:  

 

"Chỉ vì chữ này! Lần trước gặp ông cụ Tân, trên tay áo của ông ấy cũng thêu một chữ ‘Tân’ tương tự. Tôi biết đây là sản nghiệp của Tân gia các người. Khi đó ông cụ Tân đã nói với tôi rồi, ở Giang Thành có chuyện gì thì tìm ông ấy. Cho nên tôi mới dám chắc chắn rằng tôi nhất định có thể vào trong..."  

 

My Di mỉm cười khen ngợi Tô Dật, đồng thời nói:  

 

"Tô tiên sinh quả thật có đầu óc nhạy bén, cẩn thận tỉ mỉ, khiến người ta khâm phục. Sau này trên đất Tân gia, bất luận là ăn uống giải trí, hay là muốn có thứ gì đó, cậu cứ việc dặn dò, cứ xem như nhà mình là được rồi. Nếu có người hỏi cậu, cậu cứ nói cậu là người của tôi..."  

 

Sức nặng của những lời My Di nói tuyệt đối không thua gì mấy trăm vạn tiền mặt. Phải biết rằng, sản nghiệp Tân gia rất nhiều, từ nhà hàng khách sạn, khu vui chơi giải trí, siêu thị bách hóa, đến bất động sản, có thể nói là có tất cả. Chỉ với một câu của My Di, Tô Dật có thể sử dụng miễn phí.  

 

Nhưng Tô Dật căn bản không để tâm, anh cười xấu xa nhìn My Di, nói:  

 

"Tôi đã là người của cô rồi, sao không nhận được gì hết vậy..."  

 

Nói xong, lại nhướng mày với My Di.  

 

Sao My Di có thể không nghe ra sự ám muội trong lời nói của Tô Dật. Cô không để ý, cười quyến rũ, hỏi ngược lại:  

 

"Vậy cậu muốn gì?"  

 

Khi nói những lời này, ánh mắt của My Di rất quyến rũ. Những người phụ nữ trưởng thành chưa đến ba mươi như My Di, lực sát thương đối với đàn ông, tuyệt đối là ở mức bom hạt nhân.  

 

Tô Dật là người lắm mồm, vốn anh cũng chỉ định chọc My Di một chút, không ngờ bị My Di hỏi ngược, khiến anh càng ngượng ngùng hơn.  

 

Thấy Tô Dật không nói gì. My Di mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay, dịu dàng lấy lá cây trên vai Tô Dật xuống, sau đó cười nói:  

 

"Em trai ngốc! Sau này không được nói đùa với My Di kiểu này đó biết chưa. Có thời gian chúng ta đến trung tâm mua sắm mua mấy bộ quần áo đẹp hơn chút đi. Người đẹp vì lụa, cậu đẹp trai như vậy, đừng tự làm mình lôi thôi lếch thếch như vậy. Được rồi, đi tìm vị băng mỹ nhân Giang Thành của cậu đi. Cô ấy đợi đến sốt ruột rồi."  

 

Tô Dật cười ha ha. Chào My Di một tiếng, quay lại tìm Lâm Uyển Dung còn đang đợi anh.  

 

Tô Dật vừa đi tới, liền cảm thấy sắc mặt Lâm Uyển Dung không đúng lắm. Tô Dật hỏi cô làm sao vậy, Lâm Uyển dung hỏi lại anh:  

"Anh và My Di rất thân sao?"  

 

Vừa nghe Lâm Uyển Dung hỏi vậy, Tô Dật có chút đắc ý.  

 

"Sao vậy, ghen à?"  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT