Lọc Truyện

Thần Y Trở Lại (Thần Y Thấu Thị) - Ngô Bình

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Nhưng quá trình này rất thoải mái, nửa ngày cũng chỉ có một ít như thế.

Cũng may thời gian trôi qua, lực Cấm Thiên trong cơ thể Ngô Bình cũng có thể chuyển hóa toàn bộ.

Lần này, tu luyện đã giúp anh có được thu hoạch lớn rồi. Sau khi, anh nghỉ ngơi một lát lại đi xem Đệ Nhất Kiếm Tông.

Thực lực Đế Nhất Kiếm Tông của anh rất mạnh, thêm vào đó còn có Thái Hoàng Giáo chống lưng, anh không lo gì cả.

Nhưng dù sao thiên hạ đã có biến động lớn như thế, anh vẫn muốn đến xem sao.

Vạn Kiếm Tiên Giới, Đệ Nhất Kiếm Tông.

Ngô Bình về đến trần gian, dùng Truyền Tống pháp trận đi đến Đệ Nhất Kiếm Tông.

Anh nhìn sơ qua cũng không thấy không khí căng thẳng nào ở Đệ Nhất Kiếm Tông, nhưng vài vị sư tôn đã đi đâu mất nên anh đành đi hỏi chút thông tin vài người.

Thì ra họ đã dẫn cao thủ đến Thái Hoàng Giáo để chỉ viện cả rồi.

Tại kiếm tu quá nhiều ở Vạn Kiếm Tiên Giới nên sức chiến đấu rất mạnh dẫn đến dị tộc. xung quanh rất khó đến gần. Vả lại, thực lưng dị tộc xung quanh giống nhau, nên chúng không thể xâm nhập được.

Vận may của Thái Hoàng Giáo khá kém, trước đây không lâu vừa đánh với Huyền U Tiên Giới bây giờ phải đụng “Huyết tộc” mạnh mẽ.

Nhân số của Huyết tộc không nhiều, nhưng có được năng lượng biến đổi con người, chỉ cần bị chúng cắn phải thì con người sẽ trở thành huyết phó.

Nhờ đó mà Huyết tộc tập trung được ba trăm vạn đại quân huyết tộc, toàn bộ tấn công vào Chân Hoàng Tiên Giới.

Hiện nay, Thái Hoàng Giáo đang làm thủ lĩnh Chân Hoàng Tiên Giới, vất vả gom được một trăm vạn đại quân để chiến đấu.

Trận chiến này đều khiến hai bên tổn hao lực lượng, mười mấy vạn quân Thái Hoàng Giáo chết và bị thương.

Đại quân Huyết tộc cũng bị giết hơn hai mươi vạn binh, nhưng chuyện đáng sợ nhất là đại quân Huyết tộc bổ sung rất nhanh chóng.

Nói về sức mạnh thì Chân Hoàng Tiên Giới không thua đối thủ, nhưng sức mạnh khôi phục của Huyết tộc quá mạnh mẽ.

Thỉnh thoảng cách hơn một ngày, quân của chúng có thể sống lại đầy nhiệt huyết. Còn Thái Hoàng Giáo bên này sẽ tổn thấy một bộ phần binh lực sau mỗi lần chiến, mà không phục hồi lại được.

Nếu cứ tiếp tục như thế, Thái Hoàng Giáo vẫn chưa đến một tháng đã tiêu hao hết lực lượng rồi. Đến lúc toàn Chân Hoàng Tiên Giới đến biến thành thịt cá, mặc cho Huyết tộc cắn nuốt tùy thích!

Sau khi Ngô Bình hỏi rõ ràng, lập tức vượt qua Truyền Tống Trận đi đến Hoàng Tiên Giới. Anh vừa mới rời khỏi Truyền Tống Trận, đã nghe tiếng hù hét bê ngoài.

Đập vào mắt anh là tu sĩ Chân Hoàng Tiên Giới đang vật lộn với đám quái vật hình người, mặt trắng nanh dài trước thành, đám quái vật này hành động nhanh như tia chớp, mỗi lần lướt qua đã giết chết một người, hút lấy máu người đó.

Anh vượt qua vài vị tu sĩ, lập tức có một người gọi Ngô Bình: “Huynh đệ ngăn Huyết tộc lại đi, chúng muốn cướp Truyền Tống Pháp Trận đấy! Chúng muốn cắt đứt con đường nhỏ tiếp viện của chúng ta!”

Ngô Bình không nói gì, dứt khoát rút Quỷ Thánh Kiếm ra, cả người hóa thành một đường chớp nhằm thẳng vào nơi nhiều Huyết tộc nhất. Nơi này có hơn một trăm Huyết tộc đang đứng, tu sĩ liên tục bị giết và thua trận rút lui ra sau.

Ngô Bình vừa đến đã thấy một đường kiếm phát sáng đường kính một trăm mét chém qua đầu, nhát chém đi qua nơi nào đám Huyết tộc nơi đó không kịp phản ứng đã bị chém thành thịt nát!

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT