Lọc Truyện

Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1913

Phượng Khương Trần muốn ra tay trước để chiếm ưu thế*.

*Nguyên văn: Tiên hạ thủ vi cường.

Cửu Hoàng thúc cả đêm bị Hoàng thượng triệu vào cung, cũng không biết là có chuyện gì, coi như là không có sao thì trong thời gian ngắn Cửu Hoàng thúc cũng không thể ra khỏi cung.

Từ sau khi hoàng thượng được Phù Lâm trợ giúp, thì vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, lần này, Hoàng thượng bị vấp phải một cú ngã đau trong chuyện ở cung Huyền Tiêu, sợ rằng sẽ tức đến hộc máu. Cứ coi như không thể làm gì Cửu Hoàng thúc, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không cho Cửu Hoàng thúc được tự do.

Cửu Hoàng thúc có thể bảo vệ nàng, nhưng không nhất định sẽ bảo vệ được Phượng phủ, bảo vệ Tôn Tư Hành, mà nàng cũng không thể cứ xảy ra chuyện một cái liền tìm đến Cửu Hoàng thúc, nếu như mình có thể giải quyết thì sẽ hết mình xử lý, không giải quyết được thì mới tìm Cửu Hoàng thúc.

Đồng Dao không biết Phượng Khương Trần làm như vậy có ích gì, nhưng không dám hỏi nhiều, vội vàng đồng ý, chân vội vã đi ra ngoài.

Tối nay, toàn bộ người trong Phượng phủ muốn ngủ cũng không được nữa rồi.

Sau khi Đồng Dao đi, Phượng Khương Trần liền gọi Xuân Hội, Thu Họa, Hạ Vãn và Đông Tình ra: “Bốn người đi các ngươi nấu nước nóng, chuẩn bị vải sạch, một nhóm đi phòng giải phẫu chăm sóc Tôn thiếu gia.”

” Vâng.” Tuy nói công việc không quan trọng, nhưng lại là chăm sóc người đứng sau Phượng Khương Trần trong Phượng, Xuân Hội, Thu Họa, Hạ Vãn và Đông Tình cũng không thể nói gì được. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Đuổi bốn người này đi rồi, Phượng Khương Trần liền gọi những ám vệ đang ẩn nấp trong bóng tối, để một người trong số bọn họ đi ra.

“Cô nương.” Áo đen quần đen, cả người đều bị màu đen bao bọc, còn không có cảm giác tồn tại hơn cả Tả Ngạn, lặng yên không tiếng động bay ra từ một xó xỉnh nào đó trong Phượng phủ, quỳ xuống trước mặt Phượng Khương Trần.

Nếu như là thời bình, nói không chừng Phượng Khương Trần sẽ bị dọa cho giật mình, nhưng hôm nay toàn bộ tâm tư của nàng đã đặt lên trên người Tôn Tư Hành, thấy ám vệ xuất hiện, Phượng Khương Trần lập tức truyền mệnh lệnh ra…

Phượng Khương Trần bảo ám vệ lẻn vào Thuận Ninh hầu phủ và Huyết Y Vệ, trộm giấy bút nghiên mực của Thuận Ninh hầu phủ và Huyết Y Vệ, sau đó bảo ám vệ chia nhau viết lên trên đó những việc xấu xa đen tối của Thuận Ninh hầu phủ và Huyết Y Vệ.

Còn về những thứ xấu xa đen tối này, Phượng Khương Trần chưa từng nghĩ sẽ viết sự thật, có thể gây ra hỗn loạn thế nào thì viết thế ấy.

Không phải Thuận Ninh hầu phủ nói đồ đệ của nàng cưỡng hiếp tiểu thư của Thuận Ninh hầu phủ sao, vậy nàng dùng giấy của Huyết Y Vệ, viết tiểu thư của Thuận Ninh hầu phủ thông dâm với hạ nhân, thiếu gia của Thuận Ninh hầu phủ  thông dâm với di nương, phu nhân Thuận Ninh hầu phủ bao nuôi tình nhân, thông dâm với các quyền quý trong kinh, Thuận Ninh hầu phủ loạn lạc vô cùng, trên dưới cả phủ không có ai trong sạch cả.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT