Lọc Truyện

Thầy À ! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em ?

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Đôi bạn keo sơn khắng khít cùng nhau trải qua năm cấp 1 và cấp 2 trong êm đẹp thong thả. Thế là đến năm cấp 3, Jack, Jill và Nina lại được trường sắp xếp học cùng 1 lớp. Có những người, số phận đã quyết định họ là của nhau, nên dù cho có như thế nào, quành đi quành lại cũng sẽ ở gần nhau thôi.

Đối với Nina, dẫu cho có là bạn gái từ tấm bé của em Jill mình, Jack nhà ta vẫn luôn kiệm lời và giữ khoảng cách. Nhưng so với các bạn học xung quanh, là cũng đã mở miệng nói chuyện với Nina nhiều lắm rồi đó. Không phải do cậu chảnh đâu, tại tính tình của cậu nào giờ vậy. Bởi chưa có bất kỳ bạn nữ khác giới nào khiến cậu chú ý dù chỉ là 1 cái liếc mắt. Thông cảm, tại con mồi của cậu, khi cậu tròn 16 tuổi tức là năm sau mới được sinh ra đời cơ.

Khoảnh khắc Nina mặc áo dài trắng thướt tha đến dự lễ khai giảng năm lớp 10, Jill đứng ở cổng trường chờ nãy giờ, khi trông thấy nàng xuất hiện mà hàm dưới của cậu muốn rớt cái 'bạch' xuống đất.

Không chỉ có mình Jill đâu, nam sinh xung quanh ai nấy, ngay cả các anh chị khối trên đều hướng mắt nhìn Na mà say như điếu đổ. Chết rồi, Nina của Jill lớn mất tiêu rồi, đang tuổi dậy thì nên ra dáng thiếu nữ rồi, có vòng này vòng kia hẳn hoi nên mặc áo dài trông nét lắm. Chuyến này Jill bắt đầu mệt mỏi vì phải canh Na khỏi bọn nam sinh trong trường cấp 3 mới này đây!

Khi cô nàng tiến đến gần mình, anh Jill nhà ta cứ thế si mê ngắm mãi cho tới khi:

- Ông bị sao vậy Jill? Mặt tui dính gì hả? Sao ông nhìn tui hoài dợ?

Bé Na đưa tay huơ huơ trước mặt Jill để gọi hồn cậu đang bay bổng trở về hiện thực. Khiến cậu hoàn hồn và hắng giọng:

- À ờm, tại lần đầu tiên thấy bà mặc áo dài nên tui thấy lạ.

Nhìn lại mình từ trên xuống dưới, Nina không được tự nhiên nên hỏi nhỏ Jill:

- Bộ xấu lắm hả? Nhưng ba tui khen tui mặc trông đẹp mà?

Thấy cô nàng đang tràn đầy vẻ tự tin, do hiểu sai ý mình mà trở nên lóng ngóng. Jill phải thừa cơ hội thả thính nàng liền:

- Không, ba bà nói đúng á, mà còn thiếu 2 'xuất sắc' nữa.

Bé Na bỗng đỏ ửng mặt, đưa tay vén tóc trong bẽn lẽn, càng làm cho nét nữ tính của mình thêm nhiều phần dịu dàng. Jill lúc này đã nhận ra 1 điều, rằng Nina khi hung dữ như lúc nhỏ tuy rằng trông rất đáng yêu. Nhưng khi ra dáng con gái mới lớn lại vô cùng mềm mại và thướt tha quá đỗi. Thế là Jill mong muốn và hạ quyết tâm mình phải trở thành 1 người đàn ông mạnh mẽ, để có thể chở che, bảo vệ và thương yêu Na thật nhiều mới được.

Nói thế chứ Jill nhìn xem, chính mình cũng đang là tâm điểm chú ý của biết bao nữ sinh trong trường mà. Cảnh tượng Jill và Na sánh bước bên nhau, có lẽ Ông Tơ và Bà Nguyệt phải cảm thấy vô cùng tâm đắc về công cuộc mai mối này của mình. Vì trông đôi bạn trẻ xứng đôi và vừa lứa đến lạ. Như cùng nhau toả ra lực nam châm mạnh mẽ hút chặt nhau, để dù cho có như thế nào cũng không thể tách rời được.

Jack và Jill do quá cao lớn nên bị xếp ngồi ở bàn cuối, Nina cũng có chiều cao vượt trội nên được cô xếp chỗ ngồi trên Jill cách 1 bàn, chính giữa là bạn nam cũng thuộc dạng cao nhưng lại thua Jill đến nửa cái đầu.

Và hiển nhiên mỗi khi bộ ba Jack, Jill và Nina cùng nhau xuống căn tin của trường để dùng cơm trưa, sau đó nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học chiều. Đã khiến cả nhà ăn phải trầm trồ khen ngợi về nhan sắc tuyệt đỉnh của cặp đôi anh em nam thần và mỹ nữ này. Vì họ chói loá quá mà!

Na có 1 cô bạn tên Loan, từng học chung với Na ở trung tâm Anh Ngữ có tiếng dành cho con nhà giàu năm lớp 9. Cô ấy trông hơi nhỏ con nhưng cũng dễ thương và xinh xắn lắm, bởi có 2 núm đồng điếu trên khuôn miệng nên nhìn rất duyên. Và trùng hợp là cô nàng này cũng được xếp chung lớp với cả 3 bạn trẻ Jack, Jill, Nina trong những năm học cấp 3 này.

Khi thấy Nina ngồi cùng với 2 bạn 'hot boy' lừng lẫy vang danh khắp trường, cô nàng ngỏ lời xin được ngồi ăn cơm chung và tìm cách làm thân với Nina. Do bạn Loan đang muốn bắt chuyện mồi chài Jack, do Jill đã là của Nina rồi. Nhưng thiệt xui cho cô nàng, bởi Jack đích thị là 1 tảng băng to đùng và cứng ngắc nằm chình ình giữa đại dương, nên không 1 ai có thể làm lung lay được. Chỉ khi nào tàu Titanic của cậu ra khơi và đụng trúng mới làm cậu bị chao đảo thôi, ờ mà con tàu này còn lâu lắc lâu lơ mới xuất hiện, tầm gần 20 chục năm sau cơ. Nên cho dù bạn Loan đã miệt mài theo đuổi và ôm tương tư Jack cả 1 năm trời ròng rã. Nào là tặng Jack hết thứ này đến thứ kia, chai mặt nói thích Jack không biết bao nhiêu lần. Nhưng Jack chẳng bao giờ nhận hay tạo cho cô bạn có 1 tí xíu hy vọng gì về mình. Mà có riêng gì Loan đâu, nữ sinh xếp hàng tỏ tình và ngỏ ý với Jack dài đằng đẳng ra, nhưng không 1 ai có thể khoan lủng tảng băng này được. Nên thôi Loan 'next' dùm đi!!!

Đến khi lên năm lớp 11, qua 1 năm trời được chứng kiến sự quan tâm và yêu thương trìu mến mà Jill dành cho Nina. Phải nói là cứ nhìn vào mắt Jill, lúc nào cũng sẽ thấy khuôn mặt của Na ở trong đó, bởi cả 2 như hình với bóng quấn quýt không rời. Ngưỡng mộ ở chỗ, Jill không ngại ăn cơm thừa của Na khi bữa đó Na ăn không nổi nữa. Rồi ngày nào cậu bạn cũng xách balo cho Nina từ cổng trường lên tận bàn học, rồi lúc về thì đem dùm Na ra tận xe ba Phát đang chờ rước. Ngay cả ngày 'rụng dâu' của Na, Jill cũng biết luôn mới sợ. Do bạn Loan ngồi cạnh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa 2 bạn, khi Jill hỏi Na có còn đau không?

Mỗi lần nhà trường tổ chức đi thăm quan nơi này nơi kia, Na chẳng phải chuẩn bị gì cả. Vì balo của Jill đã có đầy đủ bánh trái và nước nôi, để có thể phục vụ bạn gái mình mọi lúc mọi nơi. Đã thế cậu bạn còn chu đáo đến nỗi chuẩn bị cả kem chống nắng, trước khi xuống xe là tự tay thoa lên mặt và lên tay cho Na, vì sợ Na hanh nắng mà hư da.

Jill cũng chính là rào chắn mạnh mẽ, không để bất cứ bạn nam nào có ý định tiếp cận Nina. Vì Jill là tường thành bất bại rồi, có ai sánh bằng đâu, nên các bạn nam tự động rút lui mà không có quyền đòi tranh chấp hay thi đấu.

Và đặc biệt, Jill sở hữu giọng hát rất nội lực, lẫn thuần thục trong việc sử dụng các loại nhạc cụ như đàn piano, guitar, organ, và là 1 tay trống rất chuyên nghiệp. Cậu thường xuyên song ca với Na và đệm đàn cho Na hát trong các hội văn nghệ của trường. Chưa hết đâu, Jill còn có học lực vô cùng đỉnh y như bạn Jack vậy, cứ như là thần đồng luôn á. Kể sơ sơ như thế, đủ thấy Jill là người bạn trai hoàn hảo rồi có phải không?

Jill so với Jack quả thật gần gũi và dịu dàng hơn rất nhiều, và xem bộ cũng dễ dụ khị hơn. Thế là con bé Loan bên ngoài trông tinh khôi nhưng bên trong lại tinh vi, nó đã nảy sinh mưu mô nhằm muốn phá hỏng chuyện tình của Jill và Na. Có ý tranh cướp anh bạn trai quá tuyệt vời của cô bạn mình vì ghen ăn tức ở. Và nó tâm niệm, mình đánh trực diện không được thì mình đánh lén nhằm chia rẽ nội bộ cho lục đục, sau đó thừa cơ hội và nhảy vào thôi. Nhưng bạn Loan à, bạn đánh giá khá thấp về sự chung tình của Jill rồi nhé

Thế là con bé luôn tìm cớ chen chân vào, mỗi lần thấy Jill và Na cùng nhau ngồi ở bàn ghế gỗ ngoài sân trường khi đang làm bài tập, vì nó muốn kiếm cớ hỏi Jill 1 số đề toán khó hiểu. Hay các giờ ăn ở căn tin, con bé cũng luôn cầm phần cơm của mình tìm chỗ Jill và Na ngồi chung để cùng trò chuyện. Đã thế, nó còn tiếp tay cho 1 anh chàng lớp 12, khi cung cấp các địa chỉ mạng xã hội của Nina, giúp anh ta có dịp được làm quen và tiếp cận Na, dẫu biết Na đã là của Jill rồi. Đúng là càng lớn, chúng ta phải đối đầu với những điều khó khăn hơn, gian xảo hơn và nan giải hơn. Và mặc dù 'trà xanh' chỉ được trồng ở trên các cao nguyên rộng lớn, nhưng lại được sản xuất đại trà và cung cấp cho thị trường khắp mọi phương, vì thế mà ở nơi đâu cũng thấy có.

Một buổi sáng trong giờ ra chơi, Jill cầm chai nước ép trái cây của Na ở trên tay. Cùng Na nghe 1 bài hát khi trên tai mỗi đứa đeo 1 cái tai nghe không dây, và đồng ca hát vu vơ theo bản nhạc ấy. Thỉnh thoảng, Jill sẽ đưa chai nước lên cho Na hút miếng, rồi sau đó mình cũng hút chung ống với Na luôn. Bởi điều đó vốn là điều quá sức bình thường của cả 2 rồi. Thấy Nina vừa nhìn mình vừa hát trông xinh xắn quá, nhịn không nổi, Jill nhà ta đưa mắt ngó dáo dác xung quanh để thám thính tình hình. Rồi cầm cuốn sách lên che khuôn mặt của cả 2, sau đó mau chóng hôn cái 'chóc' lên má Na 1 cái. Khiến Na cau có vội trách móc:

- Jill này!!!

Cậu bạn nhìn Nina đang đỏ ửng mặt mày ở kế bên, nên mỉm cười với nàng mà chứa đầy sự yêu thương trong ánh mắt. Đưa tay chạm nhẹ lên má Na nơi mình vừa hôn, Jill ngọt ngào:

- Ai kêu Na dễ thương quá làm chi.

- Bộ cứ trông dễ thương là bị hôn má sao?

Nghe bạn gái mắng vốn, Jill nắm trộm lấy tay nàng và gian manh nói:

- Ừm, Na còn nhỏ nên trông dễ 'thương' sẽ bị hôn má. Nhưng càng lớn lại càng đáng 'yêu' thế này, nay mai sẽ bị Jill hôn môi luôn cơ. Chuẩn bị tinh thần vào 1 ngày không xa đi ha!

- Ai cho? Ông đừng có nằm mơ!!!

Na hung dữ cong môi đáp trả. Ấy thế mà nồng độ vô liêm sỉ của Jill không biết giống ai mà ngày càng trở nên đậm đặc. Khẽ ghé vào tai Nina, Jill nói nhỏ:

- Tui nằm mơ hôn môi bà hoài chứ gì? Và rất mong giấc mơ ấy có ngày thành hiện thực.

Đưa mắt lườm Jill, Nina chua ngoa đáp trả:

- Ông thật không biết xấu hổ!!!

Nhưng Jill liền tỏ ra trơ trẽn:

- Xấu hổ là gì? Có ăn được không ta?

Thật ra, đây không phải là nụ hôn đầu của cả 2. Anh Jill lém lỉnh đã hôn lên má Nina khi cô nàng mới học lớp 8 kìa. Ngay sau cái hôm cô bé thừa nhận Jill là bạn trai của mình. Bởi vậy nhận được 1 cái gật đầu là phải hốt liền cho nóng, chứ không để lằng nhằng mà đâm ra bị nguội. Nhưng cả 2 vẫn chỉ dừng ở mức độ hôn nhẹ má nhau thôi. Do vẫn còn ở giai đoạn trong sáng và ngây thơ của tuổi học trò mà. Và Jill luôn là người chủ động, chứ Nina trước nay hôn Jill chắc được đúng 1 lần vào dịp sinh nhật năm lớp 9 của Jill. Khi bị Jill đề nghị cô nàng tặng cậu bé nụ hôn thay cho 1 món quà.

Nụ hôn diễn ra ngay trong thư viện trường và sau những kệ sách cao ngất ngưởng. Khi cô bé đang cùng Jill tìm lựa những cuốn văn học về phân tích Truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Rồi CHỤT.... ''Jill ngẩn ngơ cứ ngỡ, đó chỉ là giấc mơ”. Ánh mắt cậu tràn đầy vẻ si mê nhìn theo bóng dáng ngại ngùng của Nina, đang vội bỏ đi để mình ở lại giữa ngàn trái tim màu hồng lấp lánh.

Dưới nắng sân trường, 2 bạn trẻ đang tình chàng ý thiếp ngồi ở đây, bé Loan vô cớ ở đâu chạy lại và gọi Nina. Vì bạn Yến lớp trưởng đang có việc tìm Na gấp, do Na là thủ quỹ của lớp. Jill lúc này vẫn ngồi ở ghế đá chờ Na quay trở lại. Thế là có dịp để bạn Loan ngồi nói chuyện riêng tư với Jill rồi, vì bạn Jill hiếm khi lên mạng xã hội lắm. Gửi lời mời kết bạn từ năm ngoái đến giờ còn chưa được chấp nhận nữa mà. Sau đó bạn Loan đã cố ý nói điều gì đó, khiến cho cặp chân mày của Jill khẽ chau lại. Sự khó chịu không hiện lên trên khuôn mặt nhưng trong lòng cậu đã sớm dậy sóng.

Rồi tối ấy, Jill đột xuất lên mạng xã hội vi hành sau 1 thời gian dài vắng bóng. Và Jill đã thấy Na thả tim ảnh của anh chàng lớp 12 mà bạn Loan đã mách lẻo. Haiza! Hũ giấm con đã chính thức bể...

Sáng hôm sau, như thường lệ, Jill luôn đi học sớm hơn và đợi Na ở cổng trường. Khi cô bạn vừa bước xuống xe chào ba mẹ rồi chạy lại phía Jill. Nina hơi nheo mắt vì không khỏi tò mò, do thấy mặt mày bạn Jill bữa nay trông không được vui tươi như mọi khi. Cứ hầm hầm như trời âm u sắp mưa vậy.

- Jill, bữa nay ông gặp chuyện gì buồn sao?

- Ừm...

Tháo balo từ lưng cô bạn, Jill lầm lì đi bên cạnh và cũng không nói gì thêm với Na vì đang giận dỗi mà. Nina thấy Jill quá kì lạ, nên cứ luôn miệng muốn hỏi thăm thêm:

- Ông có thể tâm sự với tui không? Điều gì đã khiến ông sáng nay mặt mày không có tí nắng nào thế?

- Đều nhờ bà cả!

Nina bắt đầu hoang mang và tự hỏi sao lại tại mình nhỉ? Nên cô nàng vội ngước đôi mắt vô tội lên nhìn Jill đang bật chế độ 'tắt nắng' mà ngô nghê thắc mắc:

- Sao lại nhờ tui? Tui đã làm gì?
Danh sách truyện HOT