Lọc Truyện

Thầy À ! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em ?

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Không biết năm nay là năm gì, mà cô Ái suýt nữa thì gặp toàn những tai nạn đen đủi và kinh hoàng. Nhưng chính sự xuất hiện của anh Louis, người mà cô cho là phiền phức, rồi bám lấy cô dai như đỉa lại chính là thần bảo mệnh của cô đó.

Cô Ái bắt đầu thấy làm lạ, rằng tại sao anh Louis có thể xuất hiện trước mình 1 cách quá trùng hợp nhiều cái như thế. Cô được vinh danh là 'nhà thiết kế thời trang có những thiết kế độc đáo mới lạ nhất', rồi còn cả 'nhà thiết kế trẻ tài năng có những hoạt động năng nổ nhất', do chính Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Việt bầu chọn và quyết định trao tặng. Trong buổi lễ nhận giải, đến lúc MC mời những người có thẩm quyền lên khán đài để công bố, không hiểu sao lại tòi ra cái mặt anh cùng bà chủ tịch hội đồng lên xướng tên cô và mời cô lên sân khấu mới ghê. Khiến cô thầm rủa trong lòng mình rằng không biết anh lại đang giở trò gì nữa đây?

Thế là anh thành công được đứng cạnh 'người thương' của mình chụp 1 tấm hình chung trước toàn dân thiên hạ. Và đảm bảo ngày mai, hình ảnh của cả 2 sẽ xuất hiện đầy rẫy trên khắp các báo chí truyền thông cho coi. Bà chủ tịch hội đồng, chuyên gia gạo cội trong giới phê bình thời trang dường như hiểu ý, nên cố tình né ra xa 1 chút để anh và cô có được 1 tấm hình trọn vẹn bên nhau. Dàn siêu mẫu, 'hot girl', những người có tiếng tăm trong giới showbiz bắt đầu xì xào bàn tán về mối quan hệ của cả 2. Mấy ả tình nhân cũ đã qua tay anh, trông thấy anh đắm đuối nhìn cô như thế nên vừa ganh lại vừa ức. Trong bụng họ còn đang trù dập cô sẽ bị anh đá lăn lóc trong nay mai khi đã bị anh chơi chán chê, như cái cách anh làm với họ vậy.

Anh thì cười toe toét, như muốn tuyên bố cho cả làng cả xã biết giữa anh và cô có cái gì đó mờ ám với nhau, còn cô thì chỉ nở 1 nụ cười nhẹ và nhạt. Biểu hiện vốn có khi mà trong 'showbiz' cô có tiếng đẹp, khó, và khá lạnh lùng. Trên sân khấu lớn với vô số ánh đèn chiếu sáng, hình ảnh đối lập khi 1 người đàn ông mang dáng vẻ Châu Âu, đứng kế cạnh là mỹ nữ mang đậm nét phương Đông. Chàng thì nồng nhiệt như lửa, nàng thì lạnh giá như băng tuyết. Cứ ngỡ họ trái cực không thể hoà hợp, nhưng thực chất là sẽ bổ trợ và bù trừ cho nhau đấy. Hình ảnh này của cả 2, đã vô tình tạo ra chủ đề bàn tán sôi nổi bên dưới. Vì từ trước đến nay, anh có bao giờ ra mặt thẳng thừng như thế này đâu. Một số nàng hậu và siêu mẫu là mối ruột của cô, họ vừa cảm thán cũng vừa ngưỡng mộ cô vô cùng. Bên cạnh đó, cũng không ít những người ganh ghét và tị nạnh với cô nhưng họ không tỏ ra ngoài mặt.

Y như rằng ngày hôm sau, báo chí trong nước bắt đầu xôn xao nghi vấn CEO của tập Đoàn TTL và cô đang hẹn hò. Một số ống kính đêm qua đã tia trúng khoảnh khắc anh chàng đại gia khét tiếng đào hoa, từng là người hậu thuẫn phía sau lưng cho rất nhiều chân dài nổi tiếng, đang ngồi phía bên này nhìn sang cô Ái ở đằng kia trong lễ trao giải với đôi mắt chan chứa vẻ tư tình.

Cô chẳng để tâm đến chuyện ấy, khi bạn bè, các nhà báo và 1 số đồng nghiệp cứ gọi điện thoại tới tấp đến để hỏi cô cho rõ sự tình. Vẫn miệt mài làm việc, cô lệnh cho trợ lý chuyển lời lại nguyên văn về hồi đáp của cô như sau: “Tôi xin được giữ im lặng về việc này. Nhưng sự im lặng của tôi không có nghĩa là đồng tình với những gì đang diễn ra. Mà là có những chuyện, nó không đáng để tôi phải tốn hơi đi giải thích.”

Sau chuyện ấy, cô lại càng cảm thấy anh phiền toái hơn, bởi vì anh mà đã gây cho cô không ít những thị phi. Vì từ trước đến nay, đời tư của cô vốn rất trong sạch và không vướng vào bất kì ồn ào nào cả. Trông nét mặt của cô thường ngày đã lạnh nhạt, nay lại pha thêm nhiều sự bực dọc. Công tình mình bữa giờ đã cố gắng gây thiện cảm, anh sợ sau vụ này lại khiến cho cô càng không ưa mình thêm. Thế là anh vội cho người đánh sập mấy trang báo mạng đó, rồi đích thân lên tiếng rằng anh là người đang theo đuổi cô nhưng chưa được đáp lời. Và tất cả những giải thưởng cô đạt được đều do chính những nỗ lực thực sự của bản thân cô mà có. Nếu ai đó cố tình vu khống và đặt điều làm ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của cô, tự tay anh sẽ tìm đến họ để nói cho ra lẽ.

Nhưng dù anh có làm như thế nào, cô Ái cũng không buồn dòm đến anh. Mặc cho cả tuần sau buổi lễ trao giải ấy, tối nào anh cũng đứng đợi cô về rồi tò tò theo sau rối rít xin lỗi cô không ngớt.

- Ái, anh xin lỗi em mà, tha thứ cho anh đi. Anh đã lên đính chính lại rồi mà.

Cô Ái đứng trong thang máy lia mắt qua anh với vẻ đầy buồn phiền lẫn chán chường. Rồi nhịn không nổi đành phải lên tiếng đáp lại anh rằng:

- Anh muốn xin lỗi tôi sao? Muốn tạ lỗi có phải không?

Anh gật đầu lia lịa và mừng muốn rơi nước mắt, vì cuối cùng, cô Ái sau mấy ngày trời im ắng cũng đã cất giọng với anh rồi.

- Đúng thế, giờ em nói đi, em muốn gì anh cũng chiều em hết đó.

- Vậy thì từ giờ đừng lởn vởn trước mặt tôi nữa. Làm ơn chiều tôi chuyện này đi có được không?

Giây trước còn đang hí hửng, giây sau nghe cô buông những lời nói phũ phàng mà anh muốn xụi lơ luôn. Đơ mặt nhìn cô Ái vài giây mà trong lòng nổi bão tố. Lúc này cửa thang máy vừa vặn mở, cô Ái bỏ anh ở lại và nhanh chóng bước ra ngoài. Không hiểu sao trong giây phút, cảm xúc của anh bị đẩy lên cao trào, nên thấy cô hờ hững với mình như vậy, tự nhiên bữa nay anh nổi hứng muốn làm càng.

Nhớ tới hình ảnh cô cười tít mắt siêu xinh, rồi còn trò chuyện thân mật với gã đàn ông kia. Hôm đó anh ngồi ngoài xe trông vô không nghe được cuộc trò chuyện giữa 2 người, nhưng thấy kiểu cách cô cùng người ấy như thế mà tim gan phèo phổi lòng mề trong bụng anh muốn bị luộc chín vì máu nó sôi ùng ục. Ngay buổi tối đó, anh liền chặn đường hỏi chuyện cô liền, mong được biết giữa cô và anh chàng kia có mối quan hệ gì với nhau. Nhưng cô chỉ đưa mắt liếc anh 1 cái rồi chả buồn đáp lại mà đi 1 mạch về nhà mình. Thế nên anh mới làm liều chơi trò công khai ngầm như vậy đó, cốt là để đánh dấu chủ quyền cho chắc ăn.

Lao ra theo cô, từ phía sau, anh vòng tay ôm hết cả người cô vào lòng và gấp gáp nói:

- Ái, anh yêu em chết mất. Vì anh ghen đó Ái, anh ghen khi em đi ăn tối rồi còn cười nói rất nhiệt tình với cái tên đó. Anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng em chính là người anh yêu, nên anh không muốn để ai cướp mất em của anh được.

'Bụp, bing'. Ôi cha mẹ ơi! 1 bàn chân bên dưới của anh bị cô đạp cho 1 cái. Cùng lúc, gáy cô bổ ra sau nện thẳng phần đầu của mình vào cả khuôn mặt anh. Trong phút chốc, trước mắt anh ngàn sao với đom đóm nổ lụp bụp không cho anh thấy đường, còn 1 bên giò thì co lên vì bị dẫm đau. Ngay khi anh chưa lấy lại được tỉnh táo cũng như chưa kịp hoàn hồn vì bị cô tấn công đột ngột, bên tai đã văng vẳng giọng nói lạnh nhạt của cô:

- Anh là gì mà có quyền ghen?

Rồi 'rầm', cô bước vào căn hộ của mình và đóng cửa lại, bỏ mặc anh vừa khóc vì đau lòng cũng vừa khóc vì đau thân.

Thật sự cô Ái trước kia nhiều người theo đuổi lắm, nhưng tại vì cô cứng quá nên chưa 1 ai bứng được. Dần dà, chính sự lạnh lùng, kiêu kì và thẳng tính có tiếng của cô đã khiến nhiều gã đàn ông phải bó gối bỏ cuộc mà đầu hàng. 'Tiếng lành đồn xa', nên nhiều người mặc dù rất yêu thích cô, nhưng nghe danh cô khó 'ăn' quá nên họ cũng chỉ dám đứng từ xa ngắm cô thôi chứ cũng không dám đến gần.

Chỉ khi cô ở bên gia đình, ở bên những người thân thuộc, lúc ấy cô mới thật sự hoạt bát, dễ gần, lại mở miệng nói nhiều và còn biết trêu đùa nữa. Người đàn ông hôm bữa anh bắt gặp cô hẹn với người ta, rồi cả cùng ngồi ăn uống rất vui vẻ trong quán món Huế bình dân ven đường là anh Luân chứ ai. Vì cả 2 bằng tuổi, chơi thân với nhau từ nhỏ như thanh mai trúc mã, nên xưng 'tao mày' rồi giỡn hớt coi nhau như chị em bạn dì thôi, chứ có gì đâu mà anh Louis ghen thấy ghê.

Chuyện này lại vô tình đẩy khoảng cách giữa anh và cô đã xa nay lại càng xa thêm. Nhưng người ta nói, thời tới có nước cản không kịp. Chịu khó bị thịt nát xương tan nhưng được nàng quan tâm 1 xíu cũng đáng lắm mà phải không?

Vẫn như mọi khi, anh lại lẽo đẽo đi theo sau cô như 1 gã nghiện ngập. Mỗi buổi tối, chiếc xe ấy đều đậu trước toà nhà chờ cô ra rồi lại chạy tà tà đi theo bên cô. Cứ thế người làn xe hơi, người làn xe máy nhưng chung lối về. Do cả chung cư lẫn nơi làm việc của cô cùng nằm trong 1 quận, mà đường xá nơi đây rộng thênh thang lại ít xe cộ do cũng đã tối muộn, nên anh mới có thể đi theo cô như vầy được. Chứ mà thử ở mấy quận trong trung tâm coi, anh mà chậm rãi đi theo cô kiểu này gây ùn tắc giao thông, đảm bảo mấy xe đi sau nó bực bội nhấn còi rồi húc đít xe anh luôn đó. Thế mà cô chả buồn quan tâm, dẫu biết chắc chắn anh là người lái chiếc xe đó, nhưng biết lại coi như không biết, cô vẫn giữ tay lái chạy đúng tốc độ quy định.

Ngay khi cả 2 cùng dừng chờ đèn đỏ, xe hơi của anh và chiếc motor của cô đậu song song cách nhau tầm chưa tới 2 mét. Bữa nay không hiểu sao anh lại hạ kính xe bên ghế phụ xuống và dòm qua cô, như muốn lộ diện cho cô biết là anh vẫn luôn đi theo sau cô vậy. Chỉ cần cô quay mặt qua anh 1 cái là anh sẽ mỉm cười với cô 1 cái thật tươi. Nhưng thật tiếc cô không buồn nhìn lấy anh lần nào. Mặt mũi giấu trong chiếc nón bảo hiểm kín mít và mắt vẫn nhìn thẳng.

Đèn giao thông đang nhảy số 6,5,4,3...thì 'ùuuuu'. Từ xa, có 1 chiếc xe hơi kiểu dáng thể thao đang đi ngược hướng với cả 2 đột ngột phóng đến. Và hình như chiếc xe này đang gặp trục trặc và bất ổn vì tốc độ lao đi rất nhanh không kiểm soát. Đến gần khúc ngã tư mà cô và anh đang đứng chờ đèn xanh, chiếc xe ấy bỗng trượt bánh xoay vòng vòng và hướng thẳng đến khu vực cô Ái đang đứng mà bang tới.

Cô Ái nghĩ chuyến này mình toi đời đến nơi rồi, vì mọi thứ diễn ra rất nhanh không phản ứng kịp. Chỉ biết nhắm mắt chờ ông bà gọi tên cái là đi thôi. Nhưng trong tích tắc, chiếc xe đậu kế cô bên làn xe hơi lại nhanh nhạy như thần gió. Chủ nhân chiếc xe ấy nắm được nguy hiểm từ xa nên đã nhấn chân ga xe mình lao vọt cấp tốc lên phía trước để cản, cũng như muốn đẩy chiếc xe hơi điên đang bị mất thắng kia bay vào trong góc đường, rồi đâm thẳng đến 1 quán cà phê có 2 mặt tiền ngay ngã tư đó. Khiến toàn bộ quán hư hại rất nặng và thật may lúc này trời đã tối muộn, nên nhân viên của quán đã đóng cửa ra về.

Tiếng 'RẦM' rất lớn nổ ở 2 bên tai của cô Ái khiến cô vội mở bừng mắt. Thật may mắn và kì diệu là cô vẫn an toàn, vẫn đứng tại vị trí đó mà không rơi rớt miếng thịt nào cả. Nhưng...1 nỗi sợ kinh khủng ập đến mà từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô được cảm nhận. Khi trước mắt cô, xe của anh Louis đã bị tông nát bươm phần đầu rồi, còn người ngồi trong xe thì sao?

Khoảnh khắc ấy trái tim cô như bị bóp nghẹt, đầu óc hốt hoảng cực độ nên vội buông con xe motor của mình ra mà không kịp gạt chân chống xuống đường. Tức ghê cái gã điên này, chiếc xe ấy vốn không lao về hướng gã mà nhắm đến cô mà. Sao gã lại ngu dại đến nỗi lấy thân mình ra cản phá dùm cô chứ. TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!!!

..................

Khi anh Louis mở mắt trong bộ dạng lại mặc quần áo bệnh nhân và nằm trên giường bệnh. Ủa, cái phòng này quen lắm luôn nè, cách đây vài tháng anh mới nằm ở đây mấy ngày chứ đâu. Nhưng thật hạnh phúc biết bao khi đập vào mắt anh đầu tiên chính là khuôn mặt đầy lo lắng của cô Ái. Mà sao trông cô không được tươi tắn thế này, đôi mắt hơi sưng và thâm quầng, cả khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Trông thấy anh đang cố hé mi nhìn mình, cô Ái chưa kịp hỏi anh câu nào thì anh đã lên tiếng trước cô bằng giọng nói rất thều thào:

- Em có bị làm sao không?
Danh sách truyện HOT