Lọc Truyện

Theo Đuổi Lại Vị Hôn Thê

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

năm năm sau

Tại sân bay thành phố B một người phụ nữ mặc đầm trắng đơn giảm mang kính râm che đi nữa khuôn mặt nhưng không kém phần xinh đẹp kia bước ra với chiếc vali, đi kế dưới chân là hai thiên thần nhỏ một trai một gái là con của cô cùng cái người mà năm năm trước cô đã hủy hôn ước, mà người đó không biết có sự tồn tại của hai đứa trẻ này.

Vì sau khi qua Mỹ cô mới biết mình có thai thế là cô để lại cái thai và hạ sinh được hai tiểu thiên thần này nè, đang đi thì bé trai bên cạnh nói.

..Mami đây là quê hương của Mami hả?

.Ừ." cô trả lời con trai ngắn gọn bổng ngoài cửa sân bay có tiếng gọi cô.

.. Tiểu Mai đây nè." vâng đây là bạn thân cô quen lúc đi du học cùng nhau và cũng là một trong số những người đã giúp cô chăm sóc con cùng cô xây dựng sự nghiệp ở đất khách rồi, cô bước đi về phía nơi phát ra âm thanh.

. Tiểu Mai chào mừng cậu về nước." bạn cô về nước trước để sắp xếp công việc trước giờ cô mới về.

.. Chào cậu Tiểu Hồng." cô nói đồng thời cũng có hai âm thanh non nớt của trẻ em vang lên.

.. Chào dì Tiểu Hồng.

.. Chào cục bông và bé ken nhé, yêu hai con quá đi.'. Tiểu Hồng om hai bé vào lòng nói rồi mọi người lên xe của Tiểu Hồng về nhà,

Trên xe Tiểu Hồng hỏi cô bạn mình. " Cậu về nhà riêng hay về biệt thự Hứa gia?

Tiểu Mai trên xe đang ngắm nhìn khung cảnh qua cửa kính xe sao năm năm xa cách quá nhiều thay đổi, chợt nghe bạn mình hỏi rồi si nghĩ gì đó mới trả lời. " Cho mình về Hứa gia nhé,dù sao thì cục bông và bé ken cũng cần phải về gặp ông bà ngoại đã.

.Ừ '. bạn cô trả lời xong xe chạy bong bong trên đường chẳng mấy chốc đã ở trước biệt thự Hứa gia , cô bước xuống nhấn chuông người làm trong nhà chạy ra mở cổng thấy cô thì giật mình hét lên. ' Á,Tiểu thư đã về.' chạy một mạch vào báo cáo với ông bà chủ,

cô bước vào nhà nhìn hai người ngồi yên vị ở sofa phòng khách chào một tiếng." Ba mẹ con mới về." theo sao cô còn có hai thiên thần nhỏ và bạn cô họ cũng chào ba mẹ cô.

. Con chào ông bà ngoại/ chào cô chú.

Hai vị ngồi trên sofa kia nhìn không biết nói gì chỉ biết gật đầu vì họ quá vui mừng sao bao năm giờ mới gặp lại con gái,chẳng những thế còn được lên chức nữa chứ, rồi ba cô lên tiếng. "Về sau không báo trước để ba cho người đến rước.

Cô ngồi xuống từ tốn trả lời ba mình. " Con muốn cho ba mẹ bất ngờ với lại con có bạn con đến rước rồi nên ba yên tâm.

Ba cô nhìn sang bạn cô nói "đã làm phiền cháu rồi" rồi lại nhìn hai thiên thần nhỏ hỏi đây là.?

.. Dạ là con của con." Cô trả lời ba mình.

..Ừ " ông chỉ đáp lại một chữ rồi không nói gì nữa với cô mà nhìn hai đứa trẻ thì ông cũng biết được là con của ai rồi gì bé trai y như người kia vậy, bé gái thì giống cô rồi ông bảo hai đứa trẻ lại kế bên ông.

Nãy giờ mẹ cô không lên tiếng chỉ nhìn hai đứa trẻ à rồi như nhớ ra gì đó bà bảo. " Thôi mấy đứa đi đường xa mệt mỏi rồi lên tắm rửa nghĩ ngơi cho khỏe đi rồi xuống ăn cơm.

.. Cô cùng con mình và bạn mình "dạ" một cái rồi đi lên phòng.

Tại tầng cao nhất của tập đoàn Mặc Thị trong phòng làm việc của tổng giám đốc thư ký của đang báo cáo. " Mặc tổng Hứa tiểu vừa về nước.

Người đàn ông đang cầm viết kí văn kiện thì chợt dừng lại," Ừ" rồi bảo thư ký lui ra trong tâm tư nghĩ cuối cùng cũng về rồi à, xong lại tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT