Lọc Truyện

Theo Đuổi Lại Vị Hôn Thê

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hôm nay là cuối tuần.

Mặc Tử Kỳ đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hứa Tiểu Mai và hai bảo bối của mình,sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng xong anh gọi điện cho thư ký Tô của mình dặn dò đôi điều rồi tắt máy,anh đi lên phòng ngủ của hai người rồi gọi cô dậy sau đó mới qua phòng của hai bảo bối nhỏ xem.

Anh mở cửa vào thì hai bé đã thức rồi không đợi anh gọi dậy đâu sau khi vệ sinh cá nhân xong anh mới dẫn hai bé xuống ăn sáng đi ngang phòng ngủ của hai người thì Hứa Tiểu Mai cũng vừa mở cửa ra thế là cả nhà bốn người đi xuống phòng bếp để ăn sáng.

Trên bàn ăn ở phòng bếp các món ăn đã được bày ra chỉ cần ngồi vào là ăn rồi.

Khi Hứa Tiểu Mai nhìn mây món ăn này rồi hỏi anh:" đừng nói mấy món này là anh làm đó nhe?

Mặc Tử Kỳ nhìn cô rồi cười nói:" em nghĩ còn ai nữa? hôm nay anh cho đầu bếp nghĩ một ngày rồi? nên sáng nay anh mới dậy sớm để chuẩn bị đó em ăn thử đi xem có hợp khẩu vị không?

Hứa Tiểu Mai nhìn anh sì một cái rồi cầm đũa lên gấp thử một món khi ăn vào cô rất kinh ngạc thật không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy đấy.

Nhìn biểu cảm của cô như vậy anh cũng đón được phần nào rồi nên hỏi cô:" sao rồi có ngon và hợp khẩu vị em không?

Hứa tiểu Mai gật đầu nói:" thật không ngờ anh lại có tài nấu ăn ngon như vậy đó.

Được cô khen anh cười tươi rói.Hai bé thấy vậy liền hỏi:" baba hôm nay nấu đồ ăn sáng cho mami và tụi con hả?

Mặc Tử Kỳ trả lời:" phải đó, các con ăn thử đi rồi cho baba ý kiến nhe!

Bé ken nhanh tay gấp thức ăn bỏ vào miệng nhai rồi giơ ngón tay cái lên biểu hiện là ngon và nhất là baba rồi.

Cục bông cũng ăn rồi nói chứ không giơ ngón tay:" baba nấu ngon quá đi , vậy ngày nào baba cũng nấu cho con ăn nhe.

Mặc Tử Kỳ nói:" khi nào baba rãnh sẽ nấu cho cả nhà ăn như vậy được không.

Hứa Tiểu Mai nói:" vậy cho đầu bếp qua nhà hàng làm đi anh phụ trách nấu đồ ăn sáng em nấu đồ ăn tối.

Mặc Tử Kỳ nghe cô nói vậy thật bất ngờ là khác nhưng lệnh vợ mà sau cải được chứ nên anh đành gật đầu,hai bé thấy anh gật đầu thì vui vẻ rời khỏi ghế chạy đến bên ghế anh ôm anh rồi nói :"hoan hô baba, có baba thật tuyệt.

Cả hai người thấy tụi nhỏ vui như vậy thì họ cũng vui theo, rồi anh bảo hai bé mau ăn sáng đi kẻo đồ ăn nguội.

Sau khi ăn sáng xong thì họ đi chuẩn bị để đến Trung tâm thương mại mua đồ đem đến Mặc gia.

Khi gia đình bốn người của anh bước vào trung tâm thương mại thì nhân viên ở đây ai cũng cuối đầu chào và nhìn gia đình anh họ cảm thán nói với nhau là ( ôi nhìn họ thật hạnh phúc quá đi, thật xứng đôi vừa lứa mà)

Đi đến quầy bán hàng Hứa Tiểu Mai mới quay qua hỏi anh:" Tử Kỳ em thấy trung tâm thương mại sao hôm nay vắng khách vậy?

Mặc Tử Kỳ giả vờ như không biết mà quay mặt đi hướng khác rồi nói:" anh cũng không biết nữa.

Hứa Tiểu Mai thấy anh như vậy rồi nói tiếp:" đừng nói là anh bao cả khu trung tâm thương mại này nhe?

Bị nói trúng Mặc Tử Kỳ đành thú thật nói:" anh muốn gia đình chúng ta có không gian riêng nên anh đã bảo thư ký Tô bao cả trung tâm thương mại này đó, với lại anh là chủ ở đây mà nên anh cho ngừng hoạt hai tiếng thôi để em và các con đi mua đồ thoải máy hơn.

Hứa Tiểu Mai nhìn anh lắc đầu nói:" anh quá hoang phí.

Nói xong cô quay qua chọn đồ đi vài vòng thì cuối cùng họ cũng mua đồ xong, vậy là cả nhà bốn người lên xe thẳng tiến về nhà chính Mặc gia.

Chạy một lúc cũng đến nhà chính Mặc gia quản gia là người nhận lệnh đứng đón anh, thấy xe anh vừa tới thì quản gia đã mở cổng ra cho xe anh vào rồi mới đóng cổng lại.

Mặc Tử Kỳ đậu xe xong thì bước xuống xe trước không cần đến ông quản gia nữa rồi anh vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô sau đó mới mở cửa cho hai bé, anh nhìn quản gia nói:" bác vợ con có ít quà nên nhờ bác cầm hộ ạ, có quà cho bác nữa đó có ghi tên đó bác nhận đi.

Quản gia Thẩm thấy vậy nói:" cảm ơn cậu chủ và thiếu phu nhân.

Hứa Tiểu Mai thấy ông như vậy nói:" bác Thẩm không nhớ con à?

Lúc này quản gia Thẩm mới nhìn kĩ rồi nói:" con là Hứa tiểu thư, lâu quá không gặp con nên ta xém chút không nhận ra con rồi, nào mọi người vào nhà đi ông bà chủ biết là con chắc họ vui lắm.

Thế là quản gia đi trước cả nhà bốn người đi sau đến cửa phòng khách thì Mặc Tử Kỳ đi vào trước cô còn nói nhỏ vào tay cô gì đó.

Khi vừa bước vào cửa anh đã thấy ba mẹ anh ngồi trên ghế sofa uống trà,khi họ nhìn thấy anh đi một mình thì mẹ anh nói:" tôi bảo anh hôm nay dẫn bạn gái về mà sau bây giờ không thấy hả, anh không nghe lời tôi nói phải không nếu vậy anh không cần về đây nữa bỏ mặt ông bà già này đi tôi không có người con như anh.

Nói rồi Mặc phu nhân dựa vào vai Mặc lão gia giả bộ khóc lóc, thấy vợ mình như vậy Mặc lão gia nói với anh:" Tử Kỳ con nên nghe lời mẹ con đi đừng làm bà ấy lo lắng buồn phiền vì con nữa?

Mặc Tử Kỳ thấy trêu mẹ anh như vậy là được rồi nên anh nói:" lần này con có cải lời mẹ đâu, mẹ xem con đưa ai đến nè còn có hàng đi kèm nữa.

Nói xong anh tránh qua một bên Hứa Tiểu Mai và hai bảo bối nhỏ bước vào làm ông bà Mặc phải bất ngờ và cả người làm trong nhà ai nấy đều bất ngờ không thôi, thấy biểu hiện mọi người như vậy anh cũng đón được rồi nói với ông bà Mặc là:"ba mẹ con và Tiểu Mai đang hẹn hò với nhau.

Hai ông bà nghe anh nói vậy thì rất bất ngờ rồi nghĩ ngày trước sau anh lại từ chối con bé bây giờ lại bảo là đang hẹn hò là sau.

Thắc mắc trong lòng Mặc phu nhân hỏi Hứa Tiểu Mai:" tiểu Mai lâu rồi không gặp con giờ con xin đẹp hơn xưa nhiều đó, những lời tên tiểu tử kia nói là thật hả con.

Nghe bà hỏi vậy cô chỉ biết thẹn thùng gật đầu.

Nhận được cái gật đầu thay câu trả lời của cô thì bà lại nhìn anh hỏi:" vậy hai đứa trẻ này là sau, sau mẹ nhìn thấy quen quen thế này.

Mặc Tử Kỳ nói:" hai đứa là con của con và cô ấy.

Anh trả lời xong quay qua hai bé nói:" các con chào ông bà nội đi.

Hai bé đi lại cuối đầu lễ phép nói:" chúng con chào ông bà nội ạ.

Mặc lão gia vừa vẫy tay vừa cười nói:" ngoan quá các qua đây với ông nội nào?

Hai bé chạy lon ton lại phía Mặc lão gia, Mặc phu nhân kế bên cũng vui vẻ nhìn chúng rồi hỏi Mặc Tử Kỳ:" chuyện này là sau, sau hai đứa lại có con lớn thế này rồi mà chúng ta tới giờ mới biết hả?

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT