Lọc Truyện

Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

"Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, nhưng vì cái chết của Giang Tĩnh, xin đừng thiến Giang Hằng mà cho hắn thêm một cơ hội, nếu không Giang Tĩnh ở cửu tuyền sẽ khó mà thanh thản."

Hoàng Hậu cắn môi, phẫn nộ nói.

Hoàng thượng từ trước đến nay chưa từng đánh bà ta.

Bây giờ, ông ta đã đánh bà ta lần đầu tiên trước mặt mọi người.

Thể diện hoàng hậu của một đất nước bà ta đặt ở đâu?

Hành Nguyên đế nghĩ đến Giang Tĩnh, ông ta không ngừng thở dài.

Nhiều năm qua, nếu không nghĩ tới Giang Tĩnh, ông ta sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Giang Hằng ư?

Hắn đều nhờ lợi ích của Giang Tĩnh mà giả vờ như không biết những việc xấu xa kia.

Trước đây Giang Hằng đã phạm sai lầm, chơi bời với phu nhân của các quan thần, đều là Ngụy Quốc phu nhân dùng tiền để quyết sự việc.

Giờ mọi người đã cáo trạng lên triều đình rồi thì làm sao bảo vệ được hắn ta đây?

Tần Hồng bên cạnh tự đáy lòng muốn Hoàng thượng nên phái người đi thiến Giang Hằng, như vậy Ly Vương mới vui.

Ly Vương vui, mạng nhỏ của ông ta cũng sẽ được giữ.

Lúc này, Ngụy Quốc phu nhân lại quỳ xuống dưới chân hoàng thượng, nước mắt nước mũi van xin: "Hoàng thượng, Giang Hằng đã phạm sai lầm. Người muốn trừng phạt hắn tùy ý đều có thể trừng phạt, thần phụ chỉ yêu cầu người đừng thiến hắn, hắn còn trẻ vẫn chưa thành hôn, nhà họ Giang cả đời trung thành, phụng sự đất nước nhưng cuối cùng vẫn không có con nối dõi, thế này thì làm sao thần phụ có thể đối mặt với tổ tiên nhà họ Giang dưới cửu tuyền đây? "

Nghe vậy, Hành Nguyên đế cũng cảm thấy như vậy.

Là nam nhân, nếu không có người thừa kế thì coi như gia tộc này đã tuyệt vong, mọi vinh hoa phú quý mà Ngụy Quốc phu nhân kiếm được sẽ tan thành mây khói.

Hơn nữa, Giang Tĩnh vì ông mà đỡ một kiếm, chết vì ông ta.

Nếu như Giang Tĩnh không chết, có lẽ thật sự có thể dạy dỗ Giang Hằng thành nhân tài, hắn cũng sẽ không mê muội như thế này.

Lúc này, ông ta đột nhiên rơi vào tình thế khó xử. Tần Hồng một mặt đau buồn đi tìm công lý, mặt khác là con trai của ân nhân, cho dù ông ta có làm như thế nào cũng không thể giải quyết được mâu thuẫn này.

Hoàng hậu tuy bị tát nhưng vẫn ngoan cố thuyết phục: "Hoàng thượng, lần này người có thể tha cho Giang Hằng. Thần thiếp tin rằng hắn sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Nếu thật sự bị thiến, quân tử sẽ lạnh sống lưng. Tương lai ai dám hết mình vì hoàng thượng mà chết? Thiếp thất của Tần đại nhân bị oan khuất, hoàng gia chúng ta có thể nỗ lực đền bù an ủi, thần thiếp tin rằng Tần đại nhân sẽ hiểu, vì người mà rộng lượng, nhất định sẽ hiểu những khó khăn của hoàng thượng, sẽ không gây hấn với hoàng thượng, không để hoàng thường vào tình thế khó xử.”

Hoàng hậu nói xong, thì quét mắt về phía Tần Hồng.

Ngay khi Tần Hồng nhận được ánh mắt của hoàng hậu, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT