Lọc Truyện

Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

"Tạ chủ long ân. " Ngụy Quốc phu nhân nghe tin nhi tử mình chỉ cần giữ trong ba tháng, bà ta lập tức ngã xuống đất và quỳ gối cảm ơn Hành Nguyên đế.

Bên kia, Tần Hồng nhanh chóng nhìn lướt qua tấm giấy màu bạc trong hộp. May mắn thay, tờ tiền của ông ta đã không bay mất. Ông ta tin rằng những điều khác mà Ngụy Quốc phu nhân đã hứa với ông ta cũng sẽ được thực hiện. Về phần Ly Vương, ông ta đã làm hết sức mình, hơn nữa hoàng thượng cũng đã xử lý xong Giang Hằng, có lẽ Ly Vương sẽ buông tha cho ông ta.

Ly Vương phủ.

Ngay khi Mạch Liên nhận được tin tức từ trong cung, đã nhanh chóng thông báo tin tức cho Sở Diệp Hàn.

Sau khi Sở Diệp Hàn biết được hoàng hậu bị tát, Giang Hằng bị giam lỏng ba tháng, hắn vừa lòng câu lên khóe miệng: "Ly Vương phi, mà dám khiêu khích sao? Còn đụng vào Ly Vương phi, trừng phạt như này còn chưa đủ, Mạch Liên, chờ Giang Hằng ra tù, ngươi tô thêm chút màu cho hắn."

Như vậy, xem hắn ta dám để ý đến Ly Vương phi lần nữa không.

Mạch Liên vội vàng chắp tay: "Được, vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ để hắn sống không bằng chết, làm cho hắn hối hận vì đã xúc phạm đến Vương phi của chúng ta."

Vì chuyện này mà bận nửa ngày, vương gia đã trút giận cho vương phi, nửa chữ cũng không thèm nhắc đến Trưởng công chúa. Có vẻ như vị trí cuả Vương phi trong mắt Vương gia đang có chiều hướng đi lên.

Lần này, bọn họ giáng một đòn nặng nề vào Quốc công phủ và tạm thời làm suy yếu cánh tay của hoàng hậu, đó cũng coi là một điều tốt.

Sáng sớm hôm sau, Mạch Ly nói cho Thu Nhi về sự việc, trong nháy mắt Thu Nhi đã nói với Vân Nhược Linh.

Nàng ấy tỏ vẻ ngốc nghếch và nói: "Nương nương, xem ra trong lòng của Vương gia đã có người rồi. Ngài ấy biết rằng người bị bắt nạt, ngài ấy thực sự đã giúp người một cách bí mật. Bây giờ Giang Hằng đã bị bắt vào tù, em nghe Mạch Liên nói, Vương gia muốn hắn vào ngục để chăm sóc tốt cho Giang Hằng, trút giận cho người!"

Vân Nhược Linh sửng sốt: "Không phải chứ?"

Sở Diệp Hàn vẫn luôn ghét nàng, nhưng lại âm thầm thay nàng chút giận?

"Tại sao không phải? Người không phải là nói, tất cả đều có khả năng ư? Mạch Liên còn nói vương gia rất tức giận khi nghe nói người bị Giang Hằng ức hiếp, cho nên thỉnh Tần Hồng vào cung cáo triều đình, đương nhiên, kiện Giang Hằng xúc phạm thê thiếp của ông ta, về chuyện bắt người và Trưởng công chúa bỏ đi. Nhưng Mạch Liên và bọn họ đều biết Vương gia ngoài mặt là trút giận cho Lâm Lang, nhưng thật ra là trút giận cho người."

Nói tới đây, Thu Nhi học được bộ dạng của Sở Diệp Hàn, một khuôn mặt uy nghi: "Vương gia cũng nói rằng Vương Ly phi, còn dám động tới, hình phạt này là còn lâu mới đủ. Oa, Vương gia còn nói với dáng vẻ như này, vừa ngầu vừa đẹp trai, thật mê người mà."

Bây giờ, ngay cả Thu Nhi một người luôn ghét Vương gia đã trở thành người hâm mộ nhỏ của hắn.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT