Lọc Truyện

Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Sau đó, nàng nhặt được tro tàn bên vệ đường, tự làm vẽ cho lông mày mình dày hơn nên nhìn khí chất anh hùng, rất giống đàn ông.

Nàng cải trang thành người hai bán vẹt bởi vì lần trước nàng cũng cải trang là người bán vẹt nhưng là phụ nữa nên người khác đã nhìn thấy trước đó.

Hôm nay nàng thay đổi thân phận đi bán vẹt thì mọi người sẽ không nhớ đến nàng trước đó.

Sau một thời gian, nàng cảm thấy lần cải trang này đã rất giống với người bán vẹt, sau đó xách lồng chim đi dạo con phố nhộn nhịp.

Nàng đi đến con phố lớn thì dùng mắt nhìn xung quanh con phố để tìm xem có thể thấy bóng dáng của Viên Viên hay không.

Đột nhiên, nàng nhìn thấy Viên Viên đang dẫn đầu gia đinh, từng người từng người đã ăn uống no nê từ một quán ăn nhỏ bước ra.

Thân hình Viên Viên có chút mập có lẽ do ăn quá nhiều mà còn ợ hơi.

Ở phía xa, Vân Nhược Linh có thể ngửi được mùi vị sườn heo tỏi trong miệng của Viên Viên.

Nhìn thấy bọn họ bước ra, nàng nhanh chóng tháo tấm màn trên lồng chim xuống, cố ý hạ thấp giọng để giả giọng giống tiếng của đàn ông, rao bán: “Bán chim đây, chim mới chim mới đây, mọi người đi qua người khác đi lại đừng bỏ lỡ, mau chóng mua nào.”

Tiểu Bạch nghe thấy tiếng của Vương phi thì đột nhiên bị dọa toàn thân co lại, bị dọa tới lông bị dựng đứng lên.

Người chủ mới này thật là đáng sợ giống như Thiết Trụ lại muốn bán nó đi.

Vận mệnh của nó thật là bi thảm.

Thu Nhi trốn trong góc nghe thấy tiếng hét tức khác sốt ruột thay Vân Nhược Linh.

Giọng điệu của Vương phi giống như đang bán gà quay vậy nhìn là biết không có kinh nghiệm bán hàng không biết Vương phi có thể lừa được Viên Viên không?

“Chị Viên Viên, chị xem bên kia có người đang bán chim nó giống như là con vẹt trông rất sang trọng và đẹp.” Người đi cạnh thấy con vẹt trong tay của Vân Nhược Linh thì nhanh chóng nói với Viên Viên.

Viên Viên ngước đầu nhìn thì thấy một con vẹt có cái đầu phát sáng, ánh mắt của nàng ta đột nhiên phát sáng: “A! Con vẹt này thật là đẹp, ta chưa từng nhìn thấy con vẹt đẹp đến như vậy, hay là mua nó về Vương Phi nhất định sẽ rất thích.”

“Như vậy còn ngây người ra làm gì, chúng ta mau đến hỏi mua như thế nào.” Người đi cạnh tò mò nói.

Vân Nhược Linh rao bán một lúc thì nhiều người tụ họp về hướng của nàng.

Viên Viên và người đi cùng nhanh chóng chen chúc đi vào.

Thân hình Viên Viên mập mạp, thể lực rất tốt, nàng ta chen lên phía trước làm chấn động rung chuyển suýt chút thì là cho nhiều người bị đè xẹp.

Nàng chen qua đi thẳng về hướng Vân Nhược Linh nói: “A, con vẹt của ngươi thật là đẹp, giá như thế nào?”

Vân Nhược Linh thận trọng nhìn: “Ngươi ra giá đi.”

“Ý của ngươi là để cho chúng ta tự ra giá sao? Vậy ngươi nói thử xem, con vẹt của ngươi tốt như thế nào thì chúng ta mới ra được giá.” Viên Viên nói.

Vân Nhược Linh đột nhiên vỗ tay chỉ cần nghe thấy tiếng con chim lập tức nói: “Năm mới vui vẻ, cô nương may mắn, tiên nữ hạ phàm, gả cho người có tiền.”

Vân Nhược Linh ngẩn ngơ, ái dà, nàng chưa từng dạy qua Tiểu Bạch những cái này.

Không ngờ rằng Tiểu Bạch có thể thay đổi lời nói nhưng mà những câu nói đều là ý hay.

Đây có lẽ là trước đây do Thiết Trụ hoặc người nhà hắn ta dạy mà Tiểu Bạch có thể nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT