Lọc Truyện

Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Vân Nhược Linh ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sở Diệp Hàn, vừa đưa tay chạm vào khuôn mặt của mình, chết tiệt, đau quá!

Sở Diệp Hàn không biết dùng bao nhiêu sức lực mới nhéo mặt nàng đau đến nước mắt đều trào ra như vậy.

“Sao ngài lại véo ta?” Vân Nhược Linh sờ lên mặt mình, cười khổ.

"Ngươi thất thần cái gì vậy? Bổn vương còn tưởng ngươi trúng tà rồi." Sở Diệp Hàn hỏi.

"Ta không có trúng tà, ta là đang tìm thuốc. Bị ngươi làm loạn thế này, thuốc cũng không tìm được nữa rồi. Bỏ đi, không tìm nữa, chịu đựng trước đã." Vân Nhược Linh nói xong, trực tiếp nằm ra.

Nàng tìm rất lâu mà vẫn không tìm thấy thuốc, chỉ đành từ bỏ. Dù sao chỉ cần chịu đựng hai ba canh giờ nữa sẽ hết đau.

"Không được, cơ thể đau phải uống thuốc, ngươi làm sao có thể chịu đựng được? Ngươi chờ ở đây, bổn vương đi rồi về ngay." Sở Diệp Hàn nói xong thì đi ra ngoài.

Vân Nhược Linh sững sờ, hắn ra ngoài làm gì? Không phải là đi tìm đại phu đó chứ.

Nếu cần đến đại phu, nàng sớm đã tìm rồi. Đối với nàng, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, mỗi tháng đều phải chịu đau một chút.

Sau khi Sở Diệp Hàn bước ra ngoài thì nhìn thấy Thu Nhi tựa vào trước cửa ngủ gà ngủ gật, hắn vỗ nhẹ lên vai nàng ấy: "Này!"

"A!" Thu Nhi giật mình, nhìn thấy người tới là vương gia nàng ấy nhanh chóng hỏi: "Vương gia, có chuyện gì vậy ạ?”

“Nương nương nhà ngươi ... đến nguyệt sự rồi, cơ thể khó chịu, mặt tái mét, bụng đau. Ngươi mau đi mời đại phu đến.” Sở Diệp Hàn đỏ mặt nói. Chuyện đến nguyệt sự này hắn vẫn rất ngại khi nói ra.

“Ả? Nương nương thật sự đến nguyệt sự rồi? Mỗi khi nương nương đến nguyệt sự bụng đều rất đau, nô tỳ đều là đun nước đường đỏ cho người uống. Không cần mời đại phu, người chỉ cần uống nước đường đỏ là sẽ khỏe lại.” Thu Nhi đáp.

“Vậy ngươi mau đi nấu nước đường đỏ, bổn vương ở đây đợi.”

“Vâng ạ, vương gia.” Thu Nhi nhanh chóng rời đi. Vương gia cũng thật sự quan tâm vương phi. Vậy mà lại muốn mời đại phu cho vương phi, còn sẵn lòng tự mình đứng đợi.

Nấu nước đường đỏ rất nhanh, chỉ cần cho đường đỏ vào nước và đun sôi là xong. Ngay sau đó, Thu Nhi bưng một cốc nước đường đỏ nóng bước vào: “Vương gia, nấu xong rồi, người đem vào cho vương phi uống đi ạ.” Sở Diệp Hàn gật đầu, cầm lấy nước đường đỏ bước vào.

Thu Nhi ngạc nhiên hết sức, vương gia vậy mà nghe lời nàng ấy, đem nước đường đỏ cho vương phi. Đây đúng là chuyện lạ à.

Đang lúc nằm trên giường khó chịu, Vân Nhược Linh nhìn thấy Sở Diệp Hàn mang gì đó bước vào. Nàng kinh ngạc, hoài nghi nhìn hắn: “Ngài cầm gì vậy?”

“Nước đường đỏ, Thu Nhi nói ngươi mỗi lần đau bụng đều dùng nó để bớt đau. Mau, uống hết khi còn nóng.” Sở Diệp Hàn bước đến.

Ai mà biết Vân Nhược Linh lại tỏ vẻ khó hiểu nói: “Đó là ý tưởng của Thu Nhi. Nước đường đỏ này thật sự vô dụng. Cần phải là thuốc giảm đau mới có tác dụng, cái này chỉ có tác dụng làm tâm lý thoải mái hơn.”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT