Lọc Truyện

Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Lúc này, Hành Nguyên đế mới nhìn sang phía vị trí của các sứ thần bên trái, mọi người cũng nhìn theo tầm mắt đảo qua của ông ta, chỉ thấy phía bên trái, ngồi một loạt các nhân sĩ dị tộc với trang phục có hình thù kỳ lạ khác nhau, tiếp đó có sứ giả ngoại giao của Sở quốc đứng lên, hướng về phía Hành Nguyên đế giới thiệu từng sứ giả đến từ khắp nơi.

Đến đây chúc mừng năm mới còn có các nước chư hầu xung quanh đã phục tùng Sở quốc, phía đông có Đông Lâm quốc, nước Phù Dư; phía bắc có Thiên Thịnh quốc, dân tộc Tiên Bi, các nước Bắc Mạc; phía tây có Tuyết Nguyệt quốc, nước Dạ Lang, các nước Ba Tư, còn phía nam có bộ lạc Nam Man không rõ tung tích, các nước Nam Di.

Tại đây trên lục địa Thanh Vân, ở Trung Nguyên chủ yếu có Sở quốc, Đông Lâm quốc, Thiên Thịnh quốc và Tuyết Nguyệt quốc là cường thịnh nhất.

Nhưng cũng không nên khinh thường sắc mặt của các tiểu quốc và bộ lạc khác, họ nhân lúc ngươi không chú ý, họ sẽ xâm lấn Man tộc.

Trong đó Sở quốc và Thiên Thịnh quốc cách nhau gần nhất, cũng là hai nước cường thịnh nhất trong những năm gần đây, hai nước vừa thông quan thương mại, lại vừa đánh nhau túi bụi, có thể nói là hai nước tương ái tương sát.

Sau khi sứ giả ngoại giao giới thiệu xong sứ giả của các nước ở phía sau, thì đặt tầm mắt vào một vị hoàng tử anh tuấn tôn quý ngồi ở phía trước của dãy ghế phía bên trái và một cô công chúa xinh đẹp động lòng người ở bên cạnh, lại một lần nữa long trọng giới thiệu nói: “Hoàng thượng, vị này là thái tử Phong Lăng Thiên của Thiên Thịnh quốc, sức mạnh của ngài ấy nhổ cả núi, võ công cái thế vô song; vị này là Ngũ công chúa Phong Vũ, nàng nổi danh là Đại Mạc công chúa, không chỉ giỏi ca múa, mà còn am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, đánh trận, là vị nữ trung hào kiệt.”

Vừa rồi sứ giả ngoại giao chỉ ngắn gọn giới thiệu quốc gia, bây giờ tự nhiên lại muốn giới thiệu rõ ràng thân phận của người được cử đến.

Thân phận cao quý nhất trong này, đương nhiên thuộc về thái tử và công chúa của Thiên Thịnh quốc.

Quốc gia khác tới đều là sứ giả, chỉ có Thiên Thịnh quốc, vậy mà phái thái tử đến đây chúc mừng, có thể thấy được Thiên Thịnh quốc rất xem trọng cung yến lần này.

Nhưng chỉ cần là người có tâm, đều có thể biết Phong Lăng Thiên này tới Sở quốc là vì mục đích gì.

Vô duyên vô cớ, hắn ta tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm đến Sở quốc, dã tâm của người này luôn hừng hực, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn ta nhất định là tới tìm hiểu thực hư của Sở quốc, xem xem chiến thần Sở Diệp Hàn mà Thiên Thịnh quốc rất kiêng dè rốt cuộc có chết hay không!

Ban đầu Phong Cẩm Dạ còn tưởng rằng Sở Diệp Hàn đã chết thật rồi, hiện tại xuất hiện chỉ là thế thân của hắn, mới phái thái tử đến đây thăm dò tin tức.

Kết quả Phong Lăng Thiên vừa nhìn vào trên điện, nhìn thấy cả người Sở Diệp Hàn uy nghi, khí phách cao quý ngồi ở chỗ đó, trên người hắn toàn là khí chất và khí phách, ánh mắt kia mênh mông như biển, bên trong lộ ra sát khí và sự cao ngạo lạnh lùng không ai dám trêu chọc. Hắn chỉ ngồi lẳng lặng một mình ở đó, không ai dám nhìn thẳng, không ai dám gây sự, uy danh giết phạt quyết đoán chấn động khắp thiên hạ, chỉ cần chỗ nào có hắn, đều không ai dám làm càn.

Hắn ngồi ở đó, ngay cả sự nổi bật của hoàng đế cũng bị hắn cướp đi, dù cho hắn không nói lời nào, cũng không che giấu được khí phách và kiêu ngạo trên người.

Ngay cả người dân của Thiên Thịnh quốc, vừa nghe đến tên của chiến thần Sở Diệp Hàn, một đám ồn ào sợ tới mức nghe tin đã sợ mất mật, toàn thân run rẩy.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT