Lọc Truyện

Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Nhị phu nhân và Vân Cẩm Yên đồng thời nhìn về phía nàng ta, đặc biệt là Vân Cẩm Yên, trên mặt đầy vẻ không vui.

Sở Diệp Hàn là nam nhân mà nàng ta nhìn trúng, sao Tam tỷ còn chạy đến xen một chân vào, rõ ràng Tam tỷ đã có hôn sự mà vẫn tranh với nàng ta.

"Tam tỷ, tỷ đã có vị hôn phu, tỷ đưa Vương gia đi thì không thích hợp cho lắm, để ta làm cho."

Vân Cẩm Yên vội vàng nói.

"Sao ta lại không phù hợp? Ta chỉ đưa Vương gia đi tìm đại tỷ mà thôi, việc này thì cần gì có thích hợp hay không?"

Vân Hinh Lam tức giận nói.

Thấy hai nữ nhi tranh chấp với nhau, Nhị phu nhân vội vàng nói: "Được rồi, phụ thân các con sắp trở về rồi, Cẩm Yên, con ở lại đây chờ cha con với ta, Hinh Lam, con đi cùng Vương gia đi."

Nói xong, bà ta lại cười lấy lòng với Sở Diệp Hàn: "Vương gia, hôm nay ngài hãy cùng Vương phi ở lại Tướng phủ dùng cơm đi, ta sẽ cho người đi chuẩn bị cơm ngay."

"Sao cũng được, bổn vương nghe theo Vương phi, chờ lát nữa nếu Vương phi muốn ở lại đây ăn cơm thì bổn vương sẽ ở lại, nếu như nàng muốn trở về phủ thì bổn vương cũng đi theo."

Sở Diệp Hàn vân đạm phong khinh nói.

"Vương gia, mời đi theo ta."

Vân Hinh Lam nói xong, mặt đầy phấn chấn đi ở phía trước.

Sở Diệp Hàn để Mạch Lan ở lại nơi này, mang Mạch Liên đi theo Vân Hinh Lam.

Đợi họ vừa rời đi, Vân Cẩm Yên liền giận đến dậm chân: "Nương, Hinh Lam đã có vị hôn phu, sao người không để con đưa Vương gia đi chứ? Vương gia là ân nhân cứu mạng của con, con còn chưa cảm ơn ngài ấy cho tử tế đâu."

"Con không thấy ban nãy Vương gia đã không vui sao? Vừa rồi lá gan của con cũng quá lớn, dám nói những lời đó, con có thể dè đặt một chút hay không, ta cũng không biết phải nói con thế nào nữa."

Nhị phu nhân giận đến nỗi dùng ngón tay chỉ vào đầu của Vân Cẩm Yên.

Nếu như tiếp tục để cho Cẩm Yên đến gần Sở Diệp Hàn, nói không chừng sẽ đắc tội với Sở Diệp Hàn, đến lúc đó ồn ào khó kết thúc thì sẽ không tốt.

"Con nói những lời kia thì có sao chứ? Vốn là Vương gia đã cứu con, con lấy thân báo đáp thì có gì sai sao?"

Vân Cẩm Yên không phục nói.

Mạch Liên nghe câu này, đứng bên cạnh nhếch mép một cái, hắn ta xoay người, giả vờ không nghe thấy để khỏi lúng túng.

"Con, con thật là quá lớn mật, uổng phí bình thường con là đứa thông minh nhất, sao hôm nay lại mắc sai lầm như vậy? Cho dù con muốn lấy thân báo đáp cũng có thể âm thầm nói với Vương gia, con bị ngài ấy từ chối trước mặt nhiều người thế này, muốn cho nương mất hết mặt mũi sao?"

Nhị phu nhân tức giận nói.

Lại nói, Tướng phủ và Ly Vương phủ như nước với lửa, người của Ly Vương phủ hận người của Tướng phủ đến chết, người ta đã bị buộc cưới một Vân Nhược Linh, sao còn có thể đón thêm đón thêm con gái của bà ta nữa.

-

Bên này, Vân Hinh Lam đưa Sở Diệp Hàn tới trước một căn lầu các của Tướng phủ tên là Khởi La Viện, nói với Sở Diệp Hàn: "Vương gia, đến rồi, Đại phu nhân ở nơi này, chắc đại tỷ đang ở bên trong, mời ngài theo ta đi vào."

Sở Diệp Hàn quét mắt qua căn lầu các này, lạnh lùng đi theo.

Khi đi vào bên trong, Vân Hinh Lam đột nhiên nói với Mạch Lan: "Mạch thống lĩnh, Đại phu nhân của chúng ta không thích có nhiều người, phiền ngươi đứng bên ngoài chờ một chút."

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT