Lọc Truyện

Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Muốn nữ nhi của bà ta nhận sai với Triệu Vương Phi à, sao có thể?

Một khi nhận sai, nữ nhi sẽ bị ghép vào tội danh nguyền rủa một hài tử, về sau càng khó xuất giá hơn.

Lúc này, Tuyết Thiên Hương đi tới, ghé sát vào bên người Hành Nguyên đế, dịu dàng nói với ông ta: “Hoàng thượng, việc này vốn không nên do thần thiếp đến phán xét, chỉ là thần thiếp thật ngưỡng mộ Hoàng thượng, lo lắng cho Hoàng thượng. Gần đây dân gian truyền ra rất nhiều lời đồn, nếu lời này của Thất công chúa bị truyền ra, chỉ sợ người ta sẽ cho rằng những lời đồn đó là sự thật. Hoàng thất của chúng ta luôn luôn thái bình, Triệu Vương Phi có hỉ vốn là chuyện vui, bị Thất công chúa nói như vậy, chỉ sợ chuyện vui sẽ biến thành chuyện xấu.”

Hành Nguyên đế vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức đen kịch đi.

Đúng vậy, hiện tại dân gian đang lan truyền chuyện ông ta là một hoàng đế mang đến điềm xấu, lời này của Thất công chúa rõ ràng cũng tương ứng phù hợp với những đồn đãi đó.

Thất công chúa nguyền rủa hài tử chưa xuất thế kia, tương đương như đang nói, Hoàng đế mang đến điều chẳng lành này nên mới khiến cho con dâu mang thai mà cũng sinh không ra được, mà có sinh ra cũng sống không nổi.

Nghĩ đến đây, ông ta cực kỳ tức giận trừng Thất công chúa, cả giận quát: “Thất công chúa còn nhỏ tuổi mà đã nói lời ngông cuồng, xúc phạm đến Triệu Vương Phi, người đây, kéo nó xuống, vả miệng hai mươi cái rồi nhốt lại một tháng.”

“Phụ hoàng, vì sao người lại phạt con? Con không có sai!” Thất công chúa vừa nghe thấy trừng phạt này, lập tức vừa tức giận lại sốt ruột.

Thất công chúa không ngờ phụ hoàng luôn luôn sủng ái nàng ta lại trách phạt mình vì một Triệu Vương Phi.

Đều là do Ly Vương phi và Tuyết phi giở trò.

Tuy câu nói vừa rồi của Tuyết phi khá nhỏ, nhưng những người đứng gần Hoàng đế đều nghe thấy, chỉ các sứ thần ngoại quốc đó không nghe được mà thôi.

Nếu không phải Tuyết phi châm ngòi như vậy, phụ hoàng cũng sẽ không phạt nàng ta.

Nhìn thấy Hoàng thượng tức giận, Hoàng hậu vội vàng đi qua, túm chặt lấy Thất công chúa, đưa mắt ra hiệu với nàng ta, vội nói: “Con câm miệng cho bổn cung, con phạm sai, nên bị phạt, người đâu, còn không mau kéo công chúa xuống?”

Bà ta vừa nói xong, mấy ma ma phía sau bà ta vội vàng kéo Thất công chúa xuống.

Nhìn thấy ánh mắt của Hoàng hậu sử, Thất công chúa mới chịu câm miệng, không dám nói thêm nữa.

Sau khi trò khôi hài này chấm dứt, Hành Nguyên đế vội nói với các sứ thần bên ngoài: “Chư vị, ngại quá, vừa rồi tiểu nữ của trẫm có chút bướng bỉnh, làm mọi người chê cười. Hôm nay là ngày hội Nguyên Tiêu, trẫm đặc biệt cho người chuẩn bị rượu ngon món ngon và ca vũ hí khúc để khách quý tiêu khiển, cũng coi như là đưa tiễn chư vị, hy vọng các ngươi có thể chơi tận hứng vào ngày cuối cùng ở Sở quốc. Mong rằng sau khi các ngươi cảm nhận được phong thổ của Sở quốc, về sau sẽ thành khách quen của Sở quốc.”

Tới ngày mai, những sứ thần này đều phải khởi hành về nước.

Phong Lăng Thiên cười rồi bước tới: “Bệ hạ nói quá lời, Thất công chúa xinh đẹp đáng yêu, niên thiếu đơn thuần, nói chuyện khó tránh khỏi ngây thơ một chút, sau này lớn lên sẽ tốt hơn.”

Những người khác cũng nói: “Lần này chúng ta tới Sở quốc, đã được quân vương và bá tánh Sở quốc nhiệt tình chiêu đãi, Sở quốc đất rộng bao la, của cải dồi dào, bá tánh an cư lạc nghiệp, sản vật vô số, mỹ thực phong phú, khiến chúng ta lưu luyến quên trở về, đều không muốn về nhà.”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT