Lọc Truyện

Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Thực ra, tay của nàng bị kéo vô cùng đau nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ bình tĩnh và thể hiện tình cảm với Sở Diệp Hàn, đúng thật là sầu não.

Thấy Vân Nhược Linh "muốn" lên đài, Tô Thường Tiếu vội vàng đứng dậy, sải bước lên trên đài và mỉm cười với mọi người: "Vừa rồi các tài nữ đã biểu diễn cầm kỳ thi họa, vậy ta sẽ nhảy điệu múa trăm bướm giúp vui cho mọi người, thế nào hả?"

Nhìn thấy Tô Thường Tiếu giành lên trước, Triệu vương phi tức giận suýt nữa bị nghẹn nho: "Không phải chứ, nàng ta lại không biết xấu hổ như vậy sao? Nàng ta biết rõ tỷ tỷ chuẩn bị lên đài mà lại giành lên trước. Đúng thật là, vội vàng đi đầu thai sao?"

“Không sao đâu, ta cũng muốn xem qua tài nghệ của Tấn vương phi.” Vân Nhược Linh nhìn Sở Diệp Hàn bên cạnh và nói.

Trước kia, Tấn vương phi chính là nữ tử của Sở Diệp Hàn, còn là loại khắc cốt ghi tâm. Nàng ta muốn biểu diễn, Sở Diệp Hàn nhất định rất cao hứng?

Nào ngờ Sở Diệp Hàn vốn không có liếc mắt nhìn nữ nhân trên khán đài, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vân Nhược Linh: "Ngươi không cần nhìn bổn vương, bổn vương và nàng ta sớm đã không còn quan hệ gì."

“Ta cũng đâu có nói rằng hai người có quan hệ với nhau.” Vân Nhược Linh lúng túng quay đầu lại khi bị Sở Diệp Hàn nhìn thấu tâm can.

Có quan hệ hay không, ai biết được?

Nữ nhân trước đều là cái gai trong tim nam nhân, bọn họ ghim vào trái tim nam nhân và có thể khiến họ đau lòng bất cứ lúc nào.

Lúc này, Tấn vương xoay ly rượu trong tay, nhìn Tô Thường Tiếu trên sân khấu với khuôn mặt đầy sắc rượu: "Cái gì là điệu múa trăm bướm? Nàng biết nhảy múa sao?"

Tô Thường Tiếu liếc nhìn hắn ta không nói nên lời. Hắn ta còn là phu quân của nàng sao? Đã uống say lại còn ở đó chất vấn nàng.

Nàng không biết nhảy thì lên đài làm gì?

“Cái gọi là điệu múa trăm bướm chính là lúc nhảy có thể thu hút một trăm con bướm bay lượn tới.” Tô Thường Tiếu nói.

Mọi người ở dưới nghe xong đều nhìn chằm chằm nàng ta với vẻ không dám tin, ánh mắt mọi người tràn đầy mong đợi: "Tấn vương phi thật sự sẽ múa ra trăm bướm sao? Đây là mùa đông vốn không có bướm, bướm đều đã bị chết cóng, nếu nàng ta có thể thu hút bướm đến thì thật là kỳ lạ."

"Vào mùa đông, ở phía bắc không có bướm, nhưng ở nơi ấm áp vẫn có giống như bể suối nước nóng trong Ngự Hoa Viên, nhiệt độ bên trong thích hợp, bốn mùa ấm áp như mùa xuân, bên trong nuôi dưỡng rất nhiều bướm. Nhưng ta chưa bao giờ thấy qua ai có điệu nhảy có thể thu hút bướm tới, hôm nay thật sự muốn xem thử."

Hành Nguyên đế ngồi ở trên chỗ ngồi nghe vậy cũng vô cùng ngạc nhiên, nói: "Ồ? Lại có điệu múa như vậy sao? Chỉ là nhảy múa cũng có thể thu hút bướm tới. Không ngờ Tấn vương phi lại có bản lĩnh này? Còn không mau nhảy cho trẫm xem."

“Phải đấy, ai gia cũng muốn xem qua. Tấn vương phi, ngươi mau nhảy đi.” Ngay cả Thái hậu luôn ghét Tô Thường Tiếu, sau khi nghe những lời của nàng ta, cũng trở nên vô cùng thích thú với điệu nhảy này.

Nhìn thấy mọi người đều rướn cổ muốn xem, Tô Thường Tiếu khẽ cười, phất tay áo bắt đầu nhảy múa.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT