Lọc Truyện

Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Lúc này, Hiền Vương đưa thẻ trong tay cho Triệu vương phi ở bên cạnh mình, rồi khách khí lễ độ nói: “Triệu vương phi, làm phiền ngươi cho thẻ vào cho Ly Vương phi giúp ta.”

“Được, không thành vấn đề, không ngờ ngươi và ta lại cùng lý tưởng, đều rất thưởng thức tỷ tỷ Ly Vương phi.” Triệu vương phi nói xong, nàng ta cười hì hì cho ba thẻ vào cho Vân Nhược Linh.

Ba thẻ đó là của Hiền vương, nàng ta cùng với Triệu vương.

Sau khi bỏ thẻ vào, Vân Nhược Linh trả lại cho nàng ta một cái ôm.

Sở Diệp Hàn thấy thế, hắn đột nhiên xoay người nhìn thái hậu ở sau lưng, nói: “Hoàng tổ mẫu, có cần tôn nhi bỏ thẻ của người vào giúp người không?”

“Đương nhiên là muốn, con mau bỏ thẻ bầu cho Nhược Linh giúp ta. Ai gia rất thích

vũ điệu của nó, những con bướm này thật xinh đẹp, đời này ai gia có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy có chết cũng không tiếc.” Thái hậu hết sức phấn khởi nói.

“Đức phi đâu rồi?” Sở Diệp Hàn nói.

Đức phi cũng vội vàng đưa thẻ cho Sở Diệp Hàn: “Bổn cung cũng bầu cho Ly Vương

phi, phiền Vương gia bầu giúp ta một thẻ.”

“Những người khác thì sao, còn có ai muốn bầu cho nàng ấy không? Bản vương đều

có thể làm thay.” Sở Diệp Hàn ung dung nói.

Trong đó có một phi tử chợt cười trêu ghẹo nói: “Ui chà, Ly Vương làm vậy là đang

kêu gọi thẻ cho thê tử đó à? Đúng là yêu chiều thê tử quá, vậy thẻ của bổn cung cho ngươi đi.”

“Thực sự là ân ái, ta đây cũng cho ngươi.” Các phi tần khác thấy thế thì đồng loạt đưa

thẻ cho Sở Diệp Hàn.

“Đa tạ.” Sở Diệp Hàn vừa cầm rất nhiều thẻ, vừa cười nói với mọi người.

“Ly Vương, ta cũng cho ngươi, xin bầu cho Ly Vương phi giúp ta.” Tuyết Thiên Hương đứng lên, nhìn Sở Diệp Hàn với ánh mắt sâu xa và trịnh trọng đưa thẻ trong tay cho hắn.

“Đa tạ.” Ánh mắt Sở Diệp Hàn chỉ dừng lại một giây ở trên người nàng ta, rồi hắn cầm thẻ lui về sau một bước.

Tuyết Thiên Hương còn muốn nói điều gì, nhưng chợt thấy Hoằng Nguyên Đế đang tối sầm mặt nhìn nàng ta, nàng ta vội trở lại chỗ ngồi ngồi xuống và làm bộ đang uống trà.

Vừa rồi nàng ta không nói gì với Sở Diệp Hàn, hoàng thượng sẽ không hoài nghi nàng ta chứ?

Những phi tần và đại thần khác thấy thế thì cũng giao thẻ cho Sở Diệp Hàn, để hắn thay mặt họ bầu cho Vân Nhược Linh.

Chỉ chốc lát sau, trên tay hắn toàn là thẻ, sắp cầm không nổi rồi.

May mắn là những chiếc thẻ này đều được móc móc treo, hắn chỉ cần cầm móc treo là được.

Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn các nữ nhân trên đài, rồi trực tiếp đi tới phía họ với cả đống thẻ trong tay.

Tất cả các quý nữ đều mong đợi nhìn hắn, hy vọng hắn có thể cầm thẻ trong tay bầu cho các nàng.

Dù các nàng không thắng, thì chỉ cần có thể được hắn bầu thẻ thì cũng là một may mắn đáng để ghi nhớ cả đời.

Người ta nói Ly Vương rất ghét Ly Vương phi, vốn không cưng chiều nàng, nên cũng không biết thẻ của hắn sẽ bầu cho ai.

Lúc các quý nữ đang chờ đợi, Sở Diệp Hàn đi thẳng tới trước mặt Vân Nhược Linh. Hắn cầm thẻ trong tay và bỏ vào chiếc hộp ở trước mặt nàng, sau đó nhìn nàng với vẻ mặt tình cảm nồng nàn.

Ở bên cạnh, các quý nữ đều thở dài và thất vọng.

Vân Nhược Linh thấy Sở Diệp Hàn bầu thẻ xong mà không đi, thì nhất thời sửng sốt, nàng nhỏ giọng nói: “Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?”

“Bản vương bầu nhiều thẻ cho ngươi như vậy, lẽ nào ngươi không có ý kiến gì sao?” Sở Diệp Hàn lạnh lùng nói.

Tuy vẻ mặt hắn lạnh lùng, nhưng trái tim hắn là lửa nóng.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT