Lọc Truyện

Thiên Vương Điện Hạ trở lại

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Thương Lam tức giận nói: “Tôi không có nhiều tiền gửi ngân hàng, anh thì lại không đi làm, không có tiền, khoảng thời gian tới muốn sống đã là vấn đề thì lấy gì đi thương lượng hợp đồng đấu thầu chứ? Nếu không được, chắc tôi phải nhờ bạn học giúp đỡ thôi!”  

 

“Em có bạn học lắm tiền à?”, Lôi Tuấn hỏi.  

 

“Có một người, tên là Dương Phong, nghe nói rất có bản lĩnh!”  

 

“Đừng nói hắn ta cũng thích em đấy nhé!”  

 

“Lôi Tuấn!”  

 

Thương Lam lớn tiếng nói: “Vợ của anh từng là hoa hậu giảng đường, chuyện được người khác yêu thích là rất bình thường, nhưng bố đã chọn anh rồi thì tôi cũng sẽ không hai lòng, tôi chỉ đang nghĩ cách cứu chúng ta, cứu nhà họ Tần mà thôi!”  

 

“Anh chỉ hỏi một chút thôi mà, đừng có kích động như vậy!”

 

Lôi Tuấn thầm đắc ý, xem ra bà xã anh vẫn rất quan tâm đến cuộc hôn nhân này.  

 

“Đi cũng được, như mọi khi, anh cũng đi”.  

 

“Anh có thể đừng gây thêm rắc rối nữa được không?”  

 

“Bà xã anh xinh đẹp như vậy, anh không đi theo sao được chứ?”  

 

Lôi Tuấn cười nói: “Nhưng anh bảo đảm, lần này nhất định sẽ không làm loạn”.  

 

“Bó tay với anh”.  

 

Thương Lam bất lực nói: "Hơn nữa, có những người bạn như mặt sẹo cũng không sao, nhưng không được cùng bọn họ thông đồng làm bậy, Thương Lam tôi ghét nhất chính là lưu manh côn đồ".  

 

“Yên tâm, ông xã em là người ngay thẳng, dũng cảm, lương thiện mà!”  

 

“Thôi đi!”  

 

“Haha!”  

 

Lôi Tuấn nói xong, ngay cả bản thân cũng cảm thấy rất hài hước.  

 

Kể ra cũng thật kỳ lạ, tập đoàn Kim Đỉnh vậy mà lại mặc kệ Vương Đại Cường, sống chết mặc bay?  

 

Tập đoàn Kim Đỉnh từ trước đến nay vẫn luôn không nhường nhịn ai, vậy mà lại không chút động tĩnh.  

 

Vài ngày sau, lại có tin Vương Đại Cường bị cách chức.  

 

Kết quả là, ngành bất động sản rơi vào tình trạng hỗn loạn.  

 

Bởi vì một khi nghĩ đến chuyện hợp tác với tập đoàn Kim Đỉnh, nhất định phải qua ải của tổng giám đốc Lâm Đông Thăng.  

 

Lâm Đông Thăng có chức vị dưới một người nhưng trên ngàn người, khó nói chuyện hơn Vương Đại Cường nhiều!  

 

…  

 

Lôi Tuấn rảnh rỗi không có việc gì nên dắt chó đi dạo.  

 

Anh tìm một bãi cỏ bằng phẳng ngồi xuống, gọi điện thoại cho Bắc Thiên Vương Hồ Mị Nhi.  

 

“Anh Tuấn!”  

 

Mỗi khi nhận được điện thoại của Lôi Tuấn, Hồ Mị Nhi đều rất hào hứng.  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT