Lọc Truyện

Thiên Vương Điện Hạ trở lại

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 "Tôi biết, người đó là mặt sẹo, vô cùng lợi hại”.   

 

"Chồng cô ấy, không phải là tay sai của mặt sẹo đấy chứ? Kẻ ăn bám mà cũng có thể làm tay sai à?"  

 

Vài kẻ kiêu ngạo khiêu khích Lôi Tuấn.   

 

Lôi Tuấn quay đầu nhìn Thương Lam, nhưng lại thấy người kia đang tức giận nhìn anh.  

 

“Bà xã, anh rất ngoan đúng không”, Lôi Tuấn cười nói.  

 

“Anh thật sự vẫn chịu đựng được sao? Em không thể chịu nổi nữa rồi".   

 

Thương Lam đột nhiên lớn tiếng nói: "Các bạn, buổi họp lớp vốn dĩ là để gắn kết tình cảm và giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mọi người đang làm gì vậy? Không khoe khoang thì không chịu được à? Không thấy người khác đang không nuốt trôi cơm à?”  

 

"Đúng vậy, mọi người thật quá đáng".  

 

"Sớm biết thế này, tôi đã không đến đây".  

 

Bạch Tiểu Khê và Tôn Vũ là bạn thân nhất của Thương Lam, liền bênh vực cô.  

 

"Ái chà!"  

 

Mino lập tức đứng dậy, tay chống nạnh hét lớn: "Thương Lam, cô đừng giả vờ giả vịt ở đây. Đừng tưởng là tôi không biết, hôm nay cô đến đây là để quyến rũ Dương Phong. Mọi người đều biết cô do tiểu tam sinh ra, đúng là mẹ nào con nấy!”  

 

"Mino, cô thật quá đáng".  

 

Thương Lam cũng đứng dậy, nước mắt chỉ chực rơi xuống.  

 

"Dựa vào đâu mà cô nói như vậy?"  

 

"Cô thì tốt rồi, có ai không biết, cô làm việc trong club?"  

 

Bạch Tiểu Khê và Tôn Vũ cũng đứng lên.  

 

"Hai con đàn bà khốn nạn".  

 

Loại đàn bà trà xanh như Mino cãi vã chính là giỏi nhất, cô ta hét lên: "Một lũ nghèo hèn, nếu không phải do Dương Phong mời, các người có tiền để đến nơi này không? Thật là không biết điều, không thích thì cút”.   

 

"Đúng vậy, mẹ là tiểu tam, còn lấy ông chồng vô dụng, lại đi cùng hai đứa nghèo nữa".  

 

Để lấy lòng Dương Phong, A Thất nói ra những lời vô cùng quá đáng.  

 

Những người khác vẫn im lặng chờ xem kịch hay...  

 

Nhìn về phía Dương Phong, hắn ta thế mà lại châm một điếu thuốc nhìn Thương Lam và Lôi Tuấn đầy kiêu căng.   

 

"A Thất, Mino, phải không?"  

 

Lôi Tuấn đột nhiên đứng dậy, chỉ vào hai người hỏi.  

 

“Làm sao, kẻ ăn bám muốn thể hiện gì đây?”, Mino mỉm cười.  

 

“Đừng ra vẻ nữa, tôi đã tìm hiểu rồi. Lần trước là mặt sẹo nhận nhầm người”, A Thất bĩu môi.  

 

“Xin lỗi, xin lỗi..."  

 

Đột nhiên, Lôi Tuấn lần lượt xin lỗi A Thất và Mino.  

 

 

 

Danh sách truyện HOT