Lọc Truyện

Thiếu Tướng Cưng Chiều Vợ Yêu!

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ăn no nê xong thì Tịnh Kiều cầm túi xách về luôn, không ở gần Thượng Nam thêm một lúc nào nữa.Cô giờ mới nhớ vừa rồi quên mất A Cửu vẫn đang đợi cô ở ngoài,.....

 

Về đến nhà cô nằm lăn xuống giường đánh giấc một lúc....chưa được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên....

" Reng....reng"

Bực mình quá đi! Cô vừa mới lịm ngủ được một tý thì có người gọi, không biết là ai nữa haizzz....Cô nheo mắt nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, ' SoLy' sao...Tịnh Kiều nhấc máy

" Alo...SoLy"

đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo phát ra...

" Tịnh Kiều,tớ gọi giờ này không làm phiền cậu chứ?"

" Có đấy! Nhưng cậu thì ngoại lệ! Có chuyện gì sao ? Hay là định về đây với tớ đó"

Cô nói với giọng đầy ý cười, nghi ngờ...

" Cậu đoán chuẩn quá! Đúng là bạn thân chí cốt của tớ!Tớ sắp về nước thật, không phải một mình tớ mà có cả một người nữa, người này cậu cũng biết nè"

" Ai nữa vậy? Cậu nói luôn đi, cứ úp mở "

"Mới không gặp mà giờ đã thành bà cô khó tính thế này rồi cơ à ?"

" Ai khó tính, cậu thì có"

" Haha được rồi. Vương Hiên anh ấy biết tớ về nước nên anh ấy ngỏ ý muốn về cùng"

" Sao? Vương Hiên"

Vương Hiên cậu ta tại sao lại về nước cùng SoLy, bởi quê của cậu ấy không phải ở nước mình đang ở,sao ấy nhỉ?

" Haha cậu ngạc nhiên à? Chắc anh ấy muốn nối lại tình xưa với cậu nên cùng về để được gặp đấy!!"

" SoLy, cậu lại chêu tớ....lỡ như Tiêu Phương chị ấy biết được không hay đâu.Tớ và anh ấy kết thúc lâu rồi đừng nhắc lại nữa.Vả lại giờ tớ cũng đã là người có chồng "

"Cái gì ,Tịnh Kiều cậu có chồng rồi? Bao lâu rồi? Sao tớ không biết? Không cả thèm mời tớ luôn"

Giọng người con gái văng vẳng bên tai toàn những lời trách móc ,SoLy cảm thấy cô bạn này còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa đây.

" Khi nào cậu vê đây thì tớ kể cho nghe, không dài lắm!"

" Oke...Mai tớ và Anh Vương Hiên sẽ bay về,cậu ra sân bay J đón nhé!Còn chuyện Vương Hiên và Tiêu Phương hai người họ kết thúc rồi! sau khi cậu về nước được hai tuần"

" Thật hả? Tại sao nhỉ? " Tịnh Kiều.

" Tớ nghe nói hình như Tiêu Phương chị ta ghen anh Vương Hiên với ai đó ý, xong cãi nhau đủ kiểu cả,tóm lại là rắc rối lung tung beng hết cả lên"

SoLy kể diễn cảm, pha chút hài hước khiến cô cuốn hút vào cuộc trò chuyện.....

" Mà thôi đi SoLy chuyện của anh ấy chúng ta đừng xen vào nhiều làm gì.Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, mai mấy giờ đấy nhỉ "

" 9h30 nhé bạn yêu"

" OK...tạm biệt mai gặp "

" OK ...bye..."

Hai người cúp máy, cô nằm xuống yên vị ngủ ngon lành tiếp mặc kệ trời lúc nãy vừa nắng chang chang oi ả, bây giờ bỗng mây đen kéo đên gây mưa to....

__________

Hôm sau,cô sửa soạn đồ chuẩn bị đi đón SoLy như hôm qua đã nói, làm cả đêm cô rạo rực không ngủ được,nghĩ đến chuyện Vương Hiên anh ấy quay về mình sẽ đối mặt như nào đây,dù gì cũng là người cũ từng yêu nên gặp lại cũng có đôi phần e ngại, không hay cho lắm....

Tịnh Kiều mặc bộ thể thao dài tay màu trắng,hai bên cánh tay có đường viền dài màu xanh,mũ với giày cùng màu với áo luôn.... bước xuống lầu thấy anh đang ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa màu đen đầu cúi thấp đọc báo,trên bàn còn có ly cafe nóng đang toả khói nghi ngút.Tịnh Kiềừ chưa kịp tiến lại gần thì anh đã lên tiếng trước

" Em đi đâu...." mở miệng hỏi cô mà mắt vẫn nhìn tờ báo, cô nhếch môi trả lời...

" Đi đón bạn thân tối mới về ok thưa chồng yêu"

Nghe cô gọi mình là chồng yêu thì có chút gì đó ấm áp trong lòng, nhưng anh vẫn lạnh giọng hỏi tiếp

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT