Lọc Truyện

Thiếu Tướng Cưng Chiều Vợ Yêu!

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Anh lái xe đưa cô đến nhà hàng J sang trọng, chiếc xe BMW dừng lại ở đó....Hai người cùng bước xuống rồi đi vào trong, trai tài gái sắc sánh bước cùng nhau ,nhân viên tiếp đón tận tình....Ở chiếc bàn phía xa kia,hình ảnh ba nữ,hai nam đang ngồi cười nói vui vẻ cùng nhau, với mỗi người một khí chất khác nhau...

" Xin chào mọi người "

Tịnh Kiều thấy mọi người thì liền vui vẻ đến gần lên tiếng.

SoLy:

" A....Tịnh Kiều cậu đến rồi,đến hơi muộn nha!!!Ngồi xuống đây đi"

Mỹ Hoa tinh ranh mở miệng chêu đùa...

" Đúng đó, phải phạt nhá"

Cô ngồi xuống,anh theo cô cũng ngồi xuống luôn từ lúc đến ,đến bây giờ anh vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, khiến mọi người không dám bắt chuyện.Anh đảo mắt nhìn quanh thì thấy Triệu Mạc Lâm,cậu ấy sao cũng ở đây? nhìn sang bên phải có một tên nữa nhìn cách cậu ta nói chuyện với vợ mình kìa, thân thiết quá ha....

Lúc này cô mới lên tiếng giới thiệu...

" Xin giới thiệu với mọi người đây là chồng tớ tên là Bắc Thượng Nam làm quân nhân, hơn mình 2 tuổi "

SoLy ghé nhỏ vào tai cô khiến cô nổi hết cả da gà

"Ê...chồng cậu nhìn ngon phết ,cũng không đến nỗi"

" Ngon cái đầu cậu, thích tớ cạch mặt cậu không"

Mặt cô ngại ngùng, ngon gì chứ đã được thử đâu mà biết được...

....

Thấy Tịnh Kiều nhắc đến mình rồi.Anh mở miệng

" Ừm....chào mọi người rất vui được làm quen"

" Thượng Nam nay cậu mặc đồ như này tôi không quen"

" Không quen đấy là chuyện của cậu"

"Ơ....hai người quen biết nhau sao?"

Tịnh Kiều ngạc nhiên, cô không hề biết hai người đã quen nhau từ trước...

" Ừ...đồng nghiệp với nhau "

________

.....

SoLy

" Được rồi đồ ăn và thức uống cũng đã lên,chúng ta ăn thôi..."

....

" Nào chúng ta cùng cụng ly "

" Keng...."

...

Anh quay sang cô tình cảm gắp thức ăn vào bát, cùng với ánh mắt chứa chút dịu dàng sâu thẳm bên trong.Tất cả mọi hành động trên lại rơi vào tầm mắt của Vương Hiên,anh ta cảm thấy bứt rứt trong người khi nhìn thấy Tịnh Kiều người con gái anh đã từng yêu và mong muốn được quay lại cùng cô, nhưng lần này thấy họ hạnh phúc như vậy anh cũng không tránh khỏi chạnh lòng.

Từ đầu Vương Hiên im lặng đến bây giờ mới lên tiếng

" Nam Thiếu, Tiểu Kiều em ấy bị dị ứng với đậu đũa "

Bàn tay anh đang gắp miếng đậu đũa để vào bát cô bỗng nhiên khựng lại, Thượng Nam nheo mắt nhìn sang người đàn ông đối diện, cái tên này dám xen vào chuyện của anh, đã vậy còn biết rõ việc Tịnh Kiều dị ứng món đó đến cả Bắc Thượng Nam này còn không biết....

Anh nhìn chằm chằm Vương Hiên khẽ cười đểu

" Ồ...Vậy sao tôi quên mất.Cảm ơn Vương thiếu gia đã nhắc nhở"?

" Ừm.Tịnh Kiều em ăn món này đi, chẳng phải em rất thích món này sao?"

Vương Hiên nào muốn thua anh gắp cho cô miếng thịt bò sốt phô mai bởi trước khi còn yêu nhau anh ta hay làm món này cho cô lắm! Lúc đó cô rất thích vui vẻ ăn hết luôn.Nghĩ lại Vương Hiên càng muốn cô và anh có thể quay lại được như trước.Nhưng bây giờ e là khó bởi cô đã có chồng rồi!

Tịnh Kiều ái ngại có chút khó xử nhưng sau đó vui vẻ nhận lấy, Vương Hiên anh ấy vẫn nhớ mình thích gì, dị ứng với cái gì,anh ấy vẫn nhớ như in sao? Lẽ là anh phải quên rồi chứ!!!!

" Cảm ơn anh Hiên, anh cũng ăn đi ạ,mọi người ăn đi "

...

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT