Lọc Truyện

Thoát khỏi hôn ước - Hoàng Khả Vy - Lục Thiên Tân

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 15 Ngọt ngào với cô
 
             Bên này truyền thông đang rầm rộ đưa tin về sự phá sản của Hồng thị. Tất cả các bằng chứng về việc buôn bá trái phép chất ma túy đã được cung cấp cho cảnh sát bằng một tài khoản nặc danh, nhưng bọn họ dù có dùng những kĩ thuật tiên tiến cỡ nào, dùng đội ngũ nhân viên thuộc hàng đầu của đất nước cũng không thể tra ra được danh tính của người đàn ông này.   

             Khắp giang hồ đang đồn đại kẻ này chính là Lục Thiên Tân làm, bởi vì trình độ của hắn chẳng ai trong thành phố này có thể bắt kịp được cả. Nhưng cuối cùng thì suy đoán cũng là suy đoán mà thôi, chẳng có chứng cứ gì cả.   

             Thêm vào đó, toàn bộ ảnh nóng của Hồng Thi Thi từng tiếp khách để lấy lợi nhuận về cho tập đoàn của cô ta đều bị tung lên trên mạng xã hội với hàng ngàn lượt truy cập mỗi giây. Lần này thì danh tiếng của ả ta lẫn sự nghiệp đều bị phá hủy hết rồi.   

             Còn về phía Lục Thiên Tân và Hoàng Khả Vy bọn họ thì đều đang rất bình yên, vui vẻ cùng nhau.   

             Hôm nay đúng thật là Hoàng Khả Vy như được trở về quá khứ luôn, nhớ lúc trước toàn là Hoàng Hồng Phong dẫn cô và Hoàng Nhật Lam  đi chơi, lúc đó ba mẹ vì bận công việc nên cũng ló ngơ 3 anh em cô, chính vì thế cho nên toàn bộ đều là Hoàng Hồng Phong yêu thương và chăm sóc cho bọn họ.   

             Giờ thì hôm nay lại được Lục Thiên Tân đưa đến chõa này chơi, đúng thật là sảng khoái quá đi mất.   

             Hoàng Khả Vy vốn không thể chờ được nữa liền nắm tay Lục Thiên Tân kéo nhanh hắn vào mua vé.   

             Lục Thiên Tân mỉm cười nhìn cô rồi trả tiền. Cô nhân viên thu ngân nhất thời đứng hình vì sự đẹp trai của Lục Thiên Tân, lại còn cười tươi như thế nữa chứ.   

             Hoàng Khả Vy cau mày nhìn: “Này! !  Nhìn chồng người khác như vậy thì không hay đâu! ! ”   

             Lục Thiên Tân nghe xong mà chỉ muốn ôm cô gái nhỏ này vào lòng thật sự, đến giận dỗi mà cũng đáng yêu như thế chứ. Đã vậy cô còn kêu hắn là chồng của cô nữa, Lục Thiên Tân hắn dù có chết cũng đủ mãn nguyện rồi.   

             “Xin lỗi quý khách! ! ” Cô nhân viên kia nhanh chóng nhận thẻ rồi bán vé cho hai người bọn họ.   

             Hoàng Khả Vy mặt mày cau có, rồi đăm đăm nhìn Lục Thiên Tân kéo nhanh hắn đi trước sự thèm thuồng của vị cô nương kia.   

             Sao tên này cứ liên tục nhìn cô rồi cười thế không biết nữa: “Này! !  Anh cười gì mà cười suốt vậy? ? ? Có biết là cô ta nếu có thể sẽ bắt anh về nhà luôn đấy! !  Ở đó mà cười! !  Sao lại đẹp trai đến mức này được cơ chứ! !  Xấu một tí cũng được mà! ! ”   

             “Thiếu phu nhân đang ghen sao? ? ?” Lục Thiên Tân mỉm cười rồi ôm chặt cô. Đúng là cô ngốc, ai mà để cho người khác bắt được hắn đi chứ, chỉ có hắn ngốc nghếch tình nguyện đem trái tim này giao cho Hoàng Khả Vy nắm giữ mà thôi.   

             “Ghen thì sao? ? ? Mai mốt lấy anh về mà anh còn đi lăng nhăng kiểu đấy nữa thì coi chừng với em! ! ” Thật không dám tin Hoàng Khả Vy phải lấy một kẻ trăng hoa ong bướm như vậy để làm chồng? ? ? Cô có nên hủy bỏ hôn lễ trước được không? ? ?  

             Ghen ghen cái đầu anh ấy! !  Nhìn thật chướng mắt mà! ! ”   

             “Không dám! !  Không dám để thiếu phu nhân phải lo lắng đâu! ! ” Lục Thiên Tân hôn nhẹ vào trán cô.   

             Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi của Hoàng Khả Vy. Quả nhiên là Nghiêm Hồng Đa gọi! !  Chắc là muốn rủ cô đi chơi đây mà.   

             Lục Thiên Tân tò mò hỏi, kẻ nào dám to gan phá hỏng buổi đi chơi của cô và hắn vậy? ? ?   

             “Ai vậy Khả Vy! ! ”   

             “Là tiền bối chung trường của em! ! ”  

             Hoàng Khả Vy không muốn để cho tiền bối Nghiêm Hồng Đa phải đợi lâu nên đã nhanh chóng bắt máy.   

             “Em đây tiền bối! ! ” Hoàng Khả Vy mỉm cười.   

             Nhưng lòng Lục Thiên Tân lại không hề vui tí nào, cô vừa nói cái gì vậy “EM ĐÂY TIỀN BỐI SAO? ? ?”   

             “Hiện giờ em đang đi chơi ở khu vui chơi! ! ” Hoàng Khả Vy nói. Ánh mắt lại lóng la lóng lánh đang thể hiện sự hạnh phúc cho hắn xem hay sao? ? ?   

             Lục Thiên Tân thực sự sắp không thể khống chế được nữa rồi! !  Ban nãy cô nhân viên kia chỉ mới nhìn Lục Thiên Tân có vài cái mà Hoàng Khả Vy đã nổi ghen lên rồi, nhưng mà giờ sao? ? ? Cô lại ngang nhiên nói chuyện với một tên đàn ông lại rất mực thân thiết ở trước mặt hắn nữa! !  Thật là không thể chịu nổi mà.   

             “Anh định rủ em đi ăn sao? ? ? Không được rồi! !  Tại bây giờ em đang rất bận, người đi chơi với em cũng rất quan trọng…” Hoàng Khả Vy nhìn Lục Thiên Tân rồi nói.   

             Lục Thiên Tân hắn đang đỏ mặt sao? ? ? Sao lại người quan trọng chứ, thật là! !  Hắn vui quá đi mất thôi.   

             “Vậy hẹn anh lúc khác nha. Vậy hôm sau mời anh đi ăn để tạ lỗi vậy? ? ?” Hoàng Khả Vy mỉm cười rồi cúp máy.   

             Quay sang nhìn Lục Thiên Tân rồi nói: “Đi thôi! ! ”   

             “Về thì biết tay anh! ! ” Lục Thiên Tân cau có mặt mày.   

             Bọn họ đều thống nhất sẽ đeo khẩu trang lại để tránh có người nhận ra bọn họ, không chừng ngày hôm sau lại lên trang nhất nữa thì mệt mỏi lắm.   

             Cả ngày hôm nay bọn họ đã cùng nhau lượn lờ dường như sắp hết cái khu vui chơi này rồi vậy. Đến những trò như nhà ma mà cũng ghé chơi, rồi các trò như đu quay giành cho những đứa con nít 3 tuổi cũng ngồi ké…và còn rất rất nhiều nữa, ăn bao nhiêu thứ, chụp bao nhiêu kiểu ảnh, đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Mà công nhậ Lục Thiên Tân cũng chịu chơi theo Hoàng Khả Vy cô thật.   

             Hoàng Khả Vy cuối cùng cũng chịu dừng lại, cô và Lục Thiên Tân cùng ngồi nghỉ ngơi. Coi bộ Lục Thiên Tân cũng thích thú lắm đây mà.   

             Hoàng Khả Vy thì lâu lắm rồi mới được quay lại nên phải tận hưởng, với lại giá vé để chơi trọn cái khu vui chơi này cũng đâu có rẻ, phải nên tận dụng hết mức có thể mới đáng đồng tiền mà Lục Thiên Tân bỏ ra.   

             “Khả Vy! !  Em ăn kem không? ? ?” Lục Thiên Tân lau mồ hôi đam chảy đầm đĩa trên trán của cô nàng. Đúng là nghịch ngợm mà, cuối cùng thì cũng chịu buông tha cho hắn rồi.   

             “Được ạ! !  Đố anh biết em thích ăn vị gì? ? ?” Hoàng Khả Vy mỉm cười rồi cũng lau mồ hôi đang chảy trên gương mặt điển trai kia.   

             “Vị trà xanh! ! ” Lục Thiên Tân nói.   

             Hoàng Khả Vy thực sự ngạc nhiên đó, đến sở thích của cô mà hắn cũng biết sao? ? ?  

             “Sao anh biết? ? ?”   

             “Thì anh đã nói là chúng ta đã từng đến đây chơi rồi mà! !  Vả lại sở thích của em anh đều thuộc hết! ! ”   

             Cảm động! !  Quả nhiên là rất cảm động! !  Không ngờ lại có người con trai vừa đẹp trai lại vừa si tình như vậy đối với Hoàng Khả Vy cô.   

             “Vậy sao? ? ? Vậy em có nên thưởng cho anh một cái gì không? ? ?” Hoàng Khả Vy mỉm cười rồi nói.   

             Lục Thiên Tân suy nghĩ một hồi rồi chạm nhẹ vào gương mặt cô nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào.   

             Đằng sau tiếng pháo hoa nổ đùng đùng với hàng loạt màu sắc, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp về đêm, nhất là đối với cặp đôi đang yêu nhau kia. Bọn họ như một cặp tiên đồng ngọc nữ, rất xứng đôi vậy.   

             Hoàng Khả Vy hạnh phúc nhìn những chùm pháo hoa đang được bắn lên kia, lâu lắm rồi cô mới được thấy lại chúng đấy, cảnh đẹp đêm nay khó mà có thể hững hờ được. Vừa có mĩ nam, vừa có hạnh phúc bầu bạn thì còn gì bằng nữa.   

             “Tất cả đều do anh làm sao? ? ?”   

             “Đúng vậy, anh đã mất rất lâu để có thể chuẩn bị hết những thứ này đó.”   

             Quả nhiên những ngày qua không phải hắn quên đi lời Hồng mà là muốn cho cô một bất ngờ lớn đến như vậy. Hoàng Khả Vy chủ động ôm lấy hắn rồi nói.  

             “Cảm ơn anh! ! ”   

             Ngày hôm sau.  

             Hoàng Khả Vy bây giờ mới tỉnh dậy, giờ cũng đã hơn 10 giờ sáng rồi, không ngờ cô lại ngủ lâu đến như vậy.   

             Cô chỉ nhớ là đêm qua Hoàng Khả Vy cô và Lục Thiên Tân cùng nhau uống rượu thưởng thức đêm trăng, và rồi sau đó…  

             Hai người bọn họ đã…   

             Suốt một đêm qua…  

             Không được rồi, đêm qua Hoàng Khả Vy say quá nên đã không kiềm chế được bản thân mà lao đến hôn Lục Thiên Tân như vậy…  

             Chết thật, may mà bây giờ hắn đã đi làm rồi không thì xấu hổ chết mất thôi, nhưng mà cái cảm giác hoan ái ấy vẫn luôn in đậm sâu trong kí ức của Hoàng Khả Vy.   

             Thật may vì người đó là Lục Thiên Tân, không hiểu sao khi Hoàng Khả Vy ở gần Lục Thiên Tân thì cảm giác rất an toàn, như kiểu cô sẽ không còn phải lo sợ thì thế giới bên ngoài nữa, chỉ cần yên tâm ngoan ngoãn nằm ở trong vòng tay to lớn của hắn, hắn sẽ chở che cho cô, dù cho sóng gió ở ngoài kia ra sao đi chăng nữa…  

             Hoàng Khả Vy đột nhiên thấy tờ giấy ghi chú của Lục Thiên Tân để lại trên đầu giường.   

             Công nhận chữ của hắn đẹp thật đấy.   

             “Đêm qua anh thực sự rất hạnh phúc, sáng hôm nay nhìn em ngủ ngon vậy anh thực sự chỉ muốn ở nhà ôm em ngủ mà thôi! !  Nhưng hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên anh sẽ tranh thủ rồi về nhà thật sớm để ôm em ngủ! !  Xin lỗi vì đêm qua anh có hơi mạnh bạo, khiến em phải chịu đau rồi! !  Đồ ăn sáng anh đã làm sẵn ở trong bếp, nhớ anh sáng đầy đủ, không được bỏ bữa đấy! !  Mãi yêu Khả Vy của anh! !  Lục Thiên Tân! ! ”   

             Hoàng Khả Vy mỉm cười rồi la hét không ngừng: “Thực sự là quá ngọt ngào rồi! !  Sống trong cái đống kẹo ngọt ngào này có ngày sẽ chết vì tiểu đường mất thôi! ! ”   

             Nhưng mà thôi, lấy đâu ra được hương vị ngọt ngào này chứ, nếu ông trời đã cố tình sắp xếp cho Hoàng Khả Vy cô được hưởng hương vị ngọt ngào này thành của riêng mình thì cô vẫn nên cất giấu không cho kẻ khác đụng vào đâu.   

             Để xem nào, hôm nay Lục Thiên Tân sẽ nấu món gì cho cô ăn đây? ? ?  

             “Quả nhiên là cháo bào ngư mà mình thích nhất! ! ” Đúng là hiểu cô quá rồi mà.  

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT