Lọc Truyện

Thoát khỏi hôn ước - Hoàng Khả Vy - Lục Thiên Tân

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 16 Tỏ tình bất ngờ
 
             Hoàng Khả Vy nhanh chóng lướt xuống dưới, giờ trên mạng xã hội toàn tin tức về cô ta không.   

             Đúng như lời của Lục Thiên Tân nói, hắn đã chính tay xâm nhập vào dữ liệu của Hồng thị khiến cô ta phải điêu đứng rồi dẫn đến phá sản như ngày hôm này chỉ trong vòng 1 ngày tròn trĩnh. Đối với Hoàng Khả Vy thì ngày hôm qua chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô nhưng đối với người khác thì có lẽ không phải như vậy.   

             “Gì nữa đây? ? ? Hồng Thi Thi vượt ngục trốn thoát rồi sao? ? ?” Hoàng Khả Vy hốt hoảng bật dậy.   

             Là Hồng Thi Thi khi được đưa đến trại giam trên xe chuyên dụng thì đột nhiên xe va chạm với một xe khác, tất cả những người trên xe đều chết chỉ duy có một mình xác của Hồng Thi Thi là không được tìm thấy! !  Nghi vấn là cô ta còn có đồng bọn, đồng bọn này đã cứu giúp cô ta.   

             “Khoan đã! !  Nếu như vậy thì nguy hiểm rồi? ? ? Lục Thiên Tân không phải là người đã phá hủy hết những thứ mà Hồng Thi Thi gây dựng bấy lâu này hay sao? ? ?”   

             Nếu thế thì Lục Thiên Tân chính là người sẽ gặp nguy hiểm đầu tiên rồi, cô ta đáng sợ như vậy chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để trả thù hắn ta.   

             Không được rồi, không hiểu sao Hoàng Khả Vy cảm giác không yên tâm lắm, tốt nhất vẫn nên đến tập đoàn gặp Lục Thiên Tân cho chắc ăn đã.  

             Hoàng Khả Vy nhanh chóng lấy cái áo khoác rồi cầm theo chìa khóa xe hơi đánh thẳng một mạch đến tập đoàn của Lục thị.   

             Vừa đến cổng thì Hoàng Khả Vy đã gặp ngay Nghiêm Hồng Đa ở đó, không biết tại sao tiền bối của cô lại đứng ở đây vậy? ? ?  

             Hoàng Khả Vy xuống xe chạy lại bắt chuyện với Nghiêm Hồng Đa, đúng là nhiều ngày rồi bọn họ không gặp nhau thì phải.   

             “Tiền bối! ! ”   

             “Khả Vy, sao em lại ở đây vậy? ? ?”   

             “Không có gì em có bạn thân làm việc ở đây, đến để ăn trưa cùng! !  Còn anh thì sao? ? ?”  

             “Anh đến để lấy đồ, bạn anh cũng ở đây…” Nghiêm Hồng Đa có vẻ ăn nói không tự nhiên lắm.   

             “Đồ gì vậy? ? ?” Hoàng Khả Vy vốn tính tò mò.   

             “Anh cũng không biết, anh của anh kêu đi học ở trường xong thì chạy qua đây lấy, đồ rất quan trọng cho nên không thể để cấp dưới lấy được.” Nghiêm Hồng Đa mỉm cười nhìn cô.   

             “Vậy à! !  Chắc đồ đó quan trọng lắm! ! ” Hoàng Khả Vy gật gật đầu hiểu.   

             Nghiêm Hồng Đa mỉm cười rồi sờ hai cái má của cô.   

             “Em có rảnh không? ? ? Mình đi cafe quán cũ nha! !  Chỉ 30 phút thôi! ! ” Nghiêm Hồng Đa vẫn ấm áp như vậy.   

             Hoàng Khả Vy gật đầu rồi nói: “Nhưng mà đợi em xíu, em lên nói bạn em một tiếng đã, không mất công lại đợi nữa! ! ”   

             Nghiêm Hồng Đa mỉm cười rồi gật đầu: “Được thôi, vậy anh đi trước đến quán đó đợi em nha! ! ”   

             Hoàng Khả Vy mỉm cười rồi nhanh chóng tiến thẳng vào sảnh chờ của Lục thị, trên mặt vẫn không quên đeo khẩu trang để tránh nhiều người dòm ngó thân phận của cô.   

             Nhân viên lễ tân nhìn cũng rất gì đó không được ưng ý Hoàng Khả Vy, ánh mắt hơi bị dò xét.   

             “Tôi đến tìm Lục Gia…Lục tổng! ! ” Hoàng Khả Vy xém nữa lại nói toẹt ra tên của Lục Thiên Tân.  

             “Cô có hẹn trước không? ? ?” Nhân viên lễ tân hỏi.   

             Hoàng Khả Vy lắc đầu: “Không có, phiền cô liên lạc cho anh ấy nói là có Hoàng Khả Vy cần gặp! ! ”   

             “Lục tổng hiện giờ đang bận! ! ” Nhân viên lễ tân không mấy thân thiện thì phải.   

             “Có thể gọi thư kí Lucia giùm tôi không? ? ?” Hoàng Khả Vy nói.   

             “thư kí Lucia sao? ? ? Đợi một xíu! !  Mà cô là ai vậy? ? ? Tìm Lục tổng để làm gì? ? ?” Lễ tân nói.   

             “Tôi có chuyện gấp cần gặp Lục tổng. Vui lòng cô nói giùm tôi một tiếng! ! ” Hoàng Khả Vy không hiểu tại sao mình có thể bình tĩnh đến như vậy.   

             “Đợi một xíu….” Cô nhân viên lễ tân gọi điện một hồi rồi báo lại: “thư kí Lucia bây giờ chắc cũng đang ở cùng Lục tổng trong phòng họp, nếu không có gì quan trọng thì cô hãy về trước đi! ! ”   

             “Cô! ! ” Hoàng Khả Vy ngay lúc này chỉ muốn nhào vào cấu xé cô ta mà thôi! !  Sao lại có người không mấy lương thiện mà lại cho đi làm vị trí này được chứ! !  Ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn quá đi mất.   

             Hoàng Khả Vy không chịu được liền thẳng tay gọi điện thoại trực tiếp cho thư kí Lucia, nếu Lục Thiên Tân thực sự đang họp bây giờ thì cô không nên làm phiền.   

             Bên kia bắt máy, hai người nói một hồi rồi Hoàng Khả Vy cũng gật đầu nói: “Được rồi, tôi sẽ chờ ở dưới này! ! ”   

             Chẳng mấy chốc, đích thân thư kí của tổng tài đi xuống đón tiếp Hoàng Khả Vy trước sự ngỡ ngàng của cô nhân viên lễ tân.   

             Rốt cuộc cô gái này có thân phận gì vậy? ? ? Sao lại được thư kí của Tổng giám đốc trực tiếp xuống đón vậy.   

             Hoàng Khả Vy mặc dù rất giận nhưng cũng bỏ qua, dù gì cô cũng chẳng phải người của Lục thị, nếu cô phê bình cô gái kia thì cũng không được hay cho lắm, thôi tốt nhất vẫn nên bỏ đi.   

             “Tổng tài hiện giờ đang họp, không biết thiếu phu nhân tìm có chuyện gì không? ? ?”   

             “Không có gì, tôi chỉ muốn được nhìn anh ấy một chút rồi về cũng được! ! ” Như thế thì Hoàng Khả Vy cũng sẽ an tâm hơn.   

             Hoàng Khả Vy được thư kí Lucia dẫn đến nghỉ ngơi riêng của Lục Thiên Tân. Ở đây là phòng vip của Lục Thiên Tân, bất kể ai cũng không được vào cả. Hoàng Khả Vy chỉ cần nhìn thấy Lục Thiên Tân qua máy quay như thế này thôi là cũng đủ an tâm rồi.   

             Trong phòng họp Lục Thiên Tân đúng thật là rất nổi bật, hắn đẹp trai lại khí chất ngời ngợi, giữa đám rừng những người lão luyện kia. Ánh mắt hắn rất sắc bén, lại lạnh lùng, gương mặt lại không có tí nào dịu dàng như khi ở bên cạnh Hoàng Khả Vy.  

             “Vậy được rồi, cảm ơn anh! !  thư kí Lucia! ! ” Hoàng Khả Vy mỉm cười nhìn thư kí Lucia.   

             Như vậy thì Hoàng Khả Vy cũng an tâm phần nào rồi, Lục Thiên Tân ngồi đó, bên ngoài là đám vệ sĩ như thế thì chắc là không có vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng rồi.   

             thư kí Lucia gật đầu rồi nói: “Thiếu phu nhân không đợi tổng tài hay sao ạ? ? ?”   

             Hoàng Khả Vy lắc đầu, rồi nói: “Tôi bây giờ có hẹn với bạn rồi, anh nói với anh ấy đến quán cafe này rồi cùng nhau đi ăn trưa! ! ”   

             Hoàng Khả Vy sau khi dặn dò xong liền nhanh chóng rời khỏi Lục thị tiến về quán cafe ở gần đó.   

             Biết ngày tiền bối Nghiêm Hồng Đa trong lúc chờ cô lại đọc sách mà.   

             “Tiền bối! ! ” Hoàng Khả Vy gọi.  

             Nghiêm Hồng Đa mỉm cười rồi vẫy tay.   

             “Anh uống gì? ? ? Hôm nay để em mời cho! ! ” Lần này thì Hoàng Khả Vy cũng không bị khóa thẻ nên có thể mới được Nghiêm Hồng Đa ăn nhiều thứ, coi như là tạ lỗi.   

             “Như mọi lần thôi! ! ” Nghiêm Hồng Đa nói.   

             “Biết ngày mà, để em đi gọi cho! ! ” Loại nước của Nghiêm Hồng Đa thích dường như Hoàng Khả Vy đã thuộc lòng rồi.   

             [ … ]  

             Nghiêm Hồng Đa và Hoàng Khả Vy cũng chính là hai vị khách duy nhất trong quán nước này, vì quán sắp đóng cửa cho nên vắng như chùa bà đanh vậy.   

             “Khả Vy, dạo này em có chuyện gì sao? ? ? Gặp được em khó thật đấy! ! ” Nghiêm Hồng Đa đã tìm đến lớp của Hoàng Khả Vy mấy lần nhưng cũng không thấy, đến bạn thân của Hoàng Khả Vy là Kha Tiểu Như cũng không biết bây giờ cô ở đâu cả, lâu lắm rồi bọn họ cũng chưa gặp nhau. Hình như cũng đã gần một tháng rồi thì phải.   

             “Không có! !  Tại em mới chuyển nhà ấy, cho nên hơi bận! ! ” Hoàng Khả Vy mỉm cười, mong là anh ấy sẽ không giận cô. Nếu bây giờ cô nói bản thân đang sống chung với Lục Thiên Tân thì e là Nghiêm Hồng Đa tiền bối sẽ nghĩ cô là con người như thế nào đây? ? ? Chắc chắn sẽ ghét bỏ cô mà thôi.  

             “Vậy lần sau nhất định em phải dẫn anh đến nhà em chơi đấy! ! ” Nghiêm Hồng Đa nói rồi uống nước.   

             “Xin lỗi anh vì những chuyện vừa qua, lần sau có gì em sẽ báo anh trước! ! ”   

             “Không có gì, dạo gần đây anh cũng rất bận mà! !  Không biết anh hỏi em một chuyện này có được hay không? ? ?” Nghiêm Hồng Đa gãi gãi đầu rồi đỏ mặt nhìn Hoàng Khả Vy.  

             Chẳng là hồi hôm qua hắn đã luyện tập đủ đường hàng trăm cách để tỏ tình với cô, dù gì thì Hoàng Khả Vy cũng sắp tốt nghiệp rồi, anh cũng không thể chờ nổi được nữa, nhất định phải đem tình cảm này thổ lộ cho cô biết.   

             Nhưng mà thật sự là quá ngượng ngùng rồi, mong là cô ấy đồng ý với tình cảm của anh.   

             “Chuyện gì vậy tiền bối! !  Hôm nay anh lạ lắm nha! ! ” Hoàng Khả Vy mỉm cười trêu chọc Nghiêm Hồng Đa tiền bối.   

             Chẳng lẽ Nghiêm Hồng Đa tiền bối bị sốt rồi hay sao? ? ? Trông mặt anh đỏ quá rồi.   

             “Khả Vy! ! ” Đột nhiên Nghiêm Hồng Đa hét lớn tên cô.   

             “Dạ? ? ? Sao vậy? ? ?” Làm cô giật thót tim.   

             Nghiêm Hồng Đa cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít một hơi sâu rồi nói lớn: “Hoàng Khả Vy! !  Anh thích em! ! ”   

             Nghe xong Hoàng Khả Vy phọt cả nước đang uống trong miệng ra ngoài, ánh mắt cứng đờ nhìn Nghiêm Hồng Đa tiền bối.   

             Cái gì vậy? ? ? Nghiêm Hồng Đa tiền bối vừa tỏ tình với cô hay sao? ? ?   

             Anh ấy chắc chắn là bị sốt cao rồi! !  Không được, nếu để như Lục Thiên Tân thì sẽ rất nguy hiểm.   

             “Khả Vy, anh biết nhất thời em đang còn ngại ngùng, nhưng đây là tình cảm chân thành của anh, mong em đừng từ chối nó có được không? ? ?” Nghiêm Hồng Đa nắm lấy tay cô rồi nói lớn.   

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT