Lọc Truyện

Thoát khỏi hôn ước - Hoàng Khả Vy - Lục Thiên Tân

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 18 Vui mừng vì em
 
             Hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt của hắn, Lục Thiên Tân quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào món quà mà Hoàng Khả Vy luôn cho là may mắn, luôn ngày đêm ngắm nghía nó rồi mới chịu tập trung vào làm việc…Giờ thì sao? ? ? May mắn ở chỗ nào chứ? ? ?  

             “Không hề thú vị chút nào! ! ” Lục Thiên Tân gào thét lên trong cơn bão tố đầy tuyệt vọng. Vậy mà cô Hồng sẽ thu xếp cùng hắn đi xem váy cưới, đám cưới của hai người bọn họ cũng chỉ còn có hai tuần nữa thì sẽ diễn ra, bao nhiêu lời mật ngọt hắn giấu diếm bao năm qua cũng chỉ một lòng muốn nói cho cô nghe mà thôi! !  Còn bây giờ thì sao chứ? ? ? Hắn còn chưa kịp nói hết cho tiểu Khả Vy của hắn nghe nữa mà…  

             Tại sao ông trời lại đối xử nhẫn tâm với hai người bọn họ như thế chứ! !  Tại sao lại như vậy? ? ? Ông hãy mau trả lời tôi đi? ? ? Rốt cuộc là tại sao? ? ?  

             Tiếng thét trong mưa của người đàn ông đang tuyệt vọng kia liệu ngày mai, sau cơn mưa đó anh ta liệu có thấy được sự đẹp đẽ, tuyệt mĩ của ánh cầu vồng kia? ? ?  

             Chẳng ai biết được cả, duyên đến thì nhận mà duyên đi thì buông, không cưỡng cầu, không gượng ép…  

             “Anh Lục Thiên Tân! ! ” Tiếng Hoàng Khả Vy vang lên trong tâm trí hắn! !  Không phải! !  Giọng nói này không phải ở trong tâm trí của hắn, mà lại từ bên ngoài vọng vào.   

             Lục Thiên Tân từ từ xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang cầm một chiếc ô đang ngơ ngác nhìn hắn.   

             “Tình..Tình! !  Là Khả Vy thật sao? ? ?”   

             Hắn ta bất giác hét lớn lên rồi chạy đến ôm chầm lấy cô òa khóc như một đứa trẻ. Hoàng Khả Vy nhất thời không hiểu chuyện gì cả những cũng xoa xoa lưng hắn, dỗ dành hắn. Sao người đàn ông này lại mít ướt như thế nhỉ? ? ? Không phải bình thường rất hổ báo hay sao? ? ?   

             “Khả Vy! !  Anh cứ tưởng là em….Anh lo lắng, anh sợ hãi vô cùng! !  Anh đã nghĩ sẽ cùng em đi gặp diêm vương gia rồi chứ! ! ”   

             Hoàng Khả Vy nhìn đống hoang tàn trước mặt thì cũng đoán ra được vài phần nguyên nhân lí do tại sao tên đại ác ma này lại khóc bù lu bù loa, rồi toàn thân ướt nhẹp như vậy rồi.  

             Ban nãy Hoàng Nhật Lam  chị cô lại bị Hoàng Hồng Phong anh trai khốn nạn của cô lại la mắng, sỉ nhục chị cô này nọ, giờ tâm trạng Cảnh Lam đang thực sự rất tệ, có hôm người hầu trong nhà còn tìm thấy lọ thuốc ngủ của chị ấy nữa, nên Hoàng Khả Vy đành nhanh chóng tạm biệt Nghiêm Hồng Đa tiền bối rồi ra về. Trên đường về thì định gọi điện cho Lục Giâ Lâm để thông báo rằng cô không còn ở quán cà phê nữa! !  Nhưng đột nhiên điện thoại cô bị hết pin, nên cô cũng hết cách, thôi thì đành đi sớm về sớm với hắn.  

             Nhưng đi được nửa đường thì đột nhiên nhớ lại vòng tay trên cổ tay của mình bị rơi mất, Hoàng Thiên Tinh suy đoán chắc chắn là bị rơi ở quán cà phê này cho nên mới nhanh chóng quay lại, lúc quay đầu xe lại thì cô cũng nghe được tiếng nổ lớn, phát ra từ hướng mà cô mới rời đi.   

             Không biết rốt cuộc là có chuyện gì nữa? ? ?   

             Nhưng giờ thì cô đã hiểu hết rồi, là cô chủ quán đã nhặt lại chiếc vòng giùm cô nhưng không lại trở thành nạn nhân của vụ đánh bom đầy ác độc này.   

             “Thôi nào! !  Sao Lục tổng lại khóc nhè thế này! ! ” Hoàng Khả Vy xoa xoa lưng hắn. Hắn nghe xong còn khóc lớn tiếng hơn.   

             Mưa lúc này cũng đã ngừng hẳn rồi.   

             “Không phải đều tại em sao? ? ? Anh suýt chút nữa thì tự tử để xuống đó gặp em rồi đấy! ! ” Lục Thiên Tân hờn giỗi nói.   

             “Thật sao? ? ? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi đầu thai chuyển thành kiếp khác sao? ? ? Như vậy thì anh chắc chắn sẽ không còn nhớ em là ai đâu, như thế cũng sẽ không đến tìm em nữa, em cũng sẽ không có cơ hội để bắt nạt anh nữa! ! ” Hoàng Khả Vy mỉm cười rồi trêu ghẹo hắn, trông hắn lúc rơi lệ cũng rất rất rất đẹp trai thật đấy? ? ?    

             “Đồ ngốc này! !  Tất cả các kiếp của chúng ta anh cũng đều nhờ Nguyệt lão buộc chúng ta lại bằng dây thép đấy, có mấy trăm kiếp, vạn kiếp thì cũng sẽ chẳng thể đứt, chẳng thể rời xa nhau đâu! ! ”   

             “Vậy sao? ? ? Anh thật sự muốn nguyện kiếp đều bám theo em sao? ? ? Nhưng em lại không chịu anh, không muốn nhớ tới anh nữa thì sao? ? ?” Hoàng Khả Vy mỉm cười rồi chọc hắn nữa.  

             “Nếu như em không muốn thì anh cũng sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn khiến em phải ham muốn anh, bởi vì anh giàu và không phải rất soái đúng không? ? ?” Lục Thiên Tân vẹo hai cái má của cô. Cô đau điếng cả người tức giận đấm một cái yêu vào lồng ngực rắn chắc của hắn.   

             “Đúng là vô sỉ mà! ! ” Hoàng Khả Vy mỉm cười rồi hôn nhẹ vào môi hắn một cái.   

             Cô nói tiếp: “Nếu không muốn bị bệnh thêm lần nào nữa thì nhanh chóng vào trong xe để về nhà! ! ”  

             Trong lúc Lục Thiên Tân đang còn bị đứng hình với nụ hôn 3 giây kia của Hoàng Khả Vy, trái tim hắn bây giờ không còn cái cảm giác đau đớn, vỡ nát lồng ngực như ban nãy nữa mà giờ lại cảm thấy rất yêu đời một cách không tự chủ được nữa, một cảm giác mang tên là yêu rồi hay sao? ? ?   

             À không! !  Hắn không phải đã yêu cố từ 10 năm trước rồi hay sao? ? ? Bây giờ cô làm như vậy cũng đủ chứng tỏ rằng Hoàng Khả Vy đang cố tình nói cho hắn rằng cô cũng yêu hắn rồi.  

             “Khả Vy! !  Cả đời này anh nhất định sẽ không buông tay em đâu! ! ” Lục Thiên Tân hét lớn rồi vào xe của Hoàng Khả Vy, hôm nay là ngày đặc biệt thì nên để Hoàng Khả Vy cầm lái đưa hắn về.   

             [ … ]  

             Tối hôm đó.   

             Báo đài đã liên tục đăng tin về vụ nổ đó, tất cả những thông tin về Lục Thiên Tân đã từng đến đó đều đã bị hắn chặn lại.   

             Cho nên có thể hiểu rằng, ngày hôm nay Lục Thiên Tân hắn hoàn toàn không xuất hiện ở hiện trường.   

             Hoàng Khả Vy thì lại cảm thấy cô chủ quán đó rất đáng thương, ai lại hại cô ấy ra nông nỗi như thế cơ chứ! !  Một mạng người nhưng lại không được chết toàn thây là sao? ? ? Chắc cô ấy cũng đã phải chịu nhiều đau đớn lắm đây.   

             Lục Thiên Tân cùng Hoàng Khả Vy xem bản tin thời sự, lâu lâu mới có dịp bọn ngồi ôm nhau cùng nhau thưởng thức những chương trình truyền hình đặc sắc đến như vậy. Truyện đăng độc quyền trên ReadMe và FindNovel, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật.  

             Tuy nhiên thứ mà Hoàng Khả Vy quan tâm nhất vẫn là tin tức Hồng Thi Thi đã trốn thoát khỏi trại giam, hiện giờ vẫn không thể truy ra được nơi ở của ả! !   

             Khoan đã, chuyện nổ bom hồi sáng và chuyện Hồng Thi Thi trốn thoát liệu có liên quan gì đến nhau hay không? ? ? Chẳng lẽ cô chủ quán đó có liên hệ thân thiết gì với Hồng Thi Thi hay sao? ? ? Rốt cuộc thì vì lì do gì đây? ? ?   

             Thôi bỏ đi! !  Nhiều lúc thì lại thấy bản thân chính mình luôn suy diễn làm nhiều thứ rối tung, rối mù lên một cách khó hiểu mà! !  Thôi, cứ nghĩ đơn Hoàng thôi, bây giờ cô có Lục Thiên Tân là đã quá đủ rồi! !  Không phải như vậy cũng đã rất đẹp đẽ rồi sao? ? ?  

             “Ngày kia anh đưa em đi thử váy cưới nhé! ! ” Lục Thiên Tân ôm ôm cô nàng công chúa của mình thiệt chặt hơn nữa, rồi hôn nhẹ vào tóc cô nói.   

             Hoàng Khả Vy gật đầu nhưng cũng lại lắc đầu nhanh chóng.   

             Khiến Lục Thiên Tân vô cùng khó hiểu.  

             “Lại sao nữa! !  Đừng nói em định bỏ trốn cùng tên Nghiêm Hồng Đa đó nha! !  Anh không chấp thuận đâu! ! ”   

             Không chấp thuận thì có thể làm gì Hoàng Khả Vy cô đây chứ? ? ?   

             Hoàng Khả Vy chỉ cảm thấy tên đàn ông này rất trẻ con, đôi lúc lại còn rất mít ướt nữa chứ! !  Nếu như vậy thì chẵng nhẽ cô lại đang nuôi một đứa trẻ trong nhà hay sao? ? ? Đứa trẻ này lại có chút tinh quái, bá đạo lại còn có chút hay ghen tuông nữa! !    

             “Em đâu có! !  Chỉ là dạo này ăn nhiều quá lại mập lên rồi! !  Chỉ sợ mặc váy cưới không đẹp chút nào! !  Khi lên hình nhất định cũng rất xấu! ! ” Hoàng Khả Vy nhìn ngấn mỡ trên bụng mà phát buồn. Ngày trước thì Nghiêm Hồng Đa tiền bối vỗ béo cho cô nhưng cô vậy có thể tiết chế được những thứ đồ ăn kia! !  Nhưng bây giờ lại khác rồi, đến lượt Lục Thiên Tân vỗ cho cô tròn trịa hơn với tay nghề nấu ăn đỉnh cao của hắn, Hoàng Khả Vy cũng không phải chân nhân nào quá cao tay nên vẫn bị những thứ đồ ăn đó mê hoặc làm cho điên cuồng Hoàng phủ ngũ tạng…  

             Lục Thiên Tân nhìn cô một vòng rồi nói: “Mập chỗ nào? ? ?”   

             Rõ ràng là hôm bữa hắn ôm cô chạy vòng vòng như thế cứ tưởng tượng như là đang ôm không khí vậy, Hoàng Khả Vy thực sự rất nhẹ, cô đã rất gầy như vậy mà còn đòi giảm! !  Như vậy chẳng khác nào tổng tài của Lục thị lấy một bộ xương về làm vợ hay sao? ? ?? ? ?? ? ?  

             Hôm nay Lục Thiên Tân đúng như lời hẹn đưa Hoàng Khả Vy đi thử váy cưới, chiếc váy cưới này là hắn đặc biệt nhờ nhà thiết kế bên Pháp thiết kể riêng cho cô. Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra lễ cưới của bọn họ rồi, thật sự là Lục Thiên Tân rất mong chờ nhanh được đến ngày đó để được chính thức cùng với cô trở thành một đôi vợ chồng chính thức trên giấy tờ.  

             Mà công nhận từ ngày mẹ vợ hắn gửi gắm con gái bà sang cho Lục Thiên Tân thì mọi chuyện đều rất suôn sẻ, tình cảm của bọn họ ngày càng được cải thiện và bây giờ là đã sắp kết hôn thật rồi.   

             Bao nhiêu khó khắn ập tới nhưng cuối cùng thì vẫn là một cái kết đầy viên mãn, như thế thì còn gì bằng nữa.   

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT