Lọc Truyện

Thoát khỏi hôn ước - Hoàng Khả Vy - Lục Thiên Tân

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 9 Chấn động
 
             Hoàng Khả Vy không biết đêm qua mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào nữa, không hiểu sao dạo này cô cứ hay suy nghĩ lung tung, khiến bản thân thêm phiền muộn. Nhưng mà cái quái gì đang nằm kế bên cô vậy? ? ?   

             “Em tỉnh rồi sao? ? ?” Lục Thiên Tân chống tay rồi hôn nhẹ vào trán cô rồi nói.   

             Hoàng Khả Vy trợn tròn mắt hoảng loạn ngồi dậy, lùi về phía sau: “Gì vậy? ? ? Sao anh lại nằm cạnh tôi chứ! ! ”   

             Lục Thiên Tân chỉ mỉm cười rồi chăm chăm nhìn cô: “Là em tự leo lên giường nằm với anh đấy! !  Anh thề không biết gì đâu! ! ”   

             Hoàng Khả Vy nhìn lại thì quả đúng như lời hắn nói, cô ngủ dưới sàn những lại tỉnh dậy trên giường. Chết thật rồi! !  Còn gì là thanh danh vàng ngọc của cô nữa.   

             Hoàng Khả Vy ơi Hoàng Khả Vy! !  Sao mày lại có thể mất mặt trước hắn ta như vậy cơ chứ! !  Nếu hắn ta đi truyền miệng cho cả dòng họ về chuyện này thì mày xác định cái mặt đem xuống mồ chôn luôn.   

             “Thì…thì sao chứ! !  Tại anh chiếm giường của tôi! !  Là anh…lỗi là của anh! ! ” Hoàng Khả Vy nhanh chóng suy nghĩ ra phương án để đối đấu với hắn đó là đổ thừa tội lại cho Lục Thiên Tân. Như vậy thì hắn cũng chẳng thể đem cô đi nói với ai rồi.   

             Lục Thiên Tân lại mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn Hoàng Khả Vy rồi xoa đầu: “Anh đùa thôi! !  Là anh bế em lên giường ngủ cùng với anh! !  Ai lại nỡ để vị hôn thê của mình nằm ở dưới đất được cơ chứ! ! ”   

             Đúng là sau bao nhiêu năm thì cái tính tình tiểu thư hay bướng bỉnh, ngang ngược ấy vẫn không chịu thay đổi. Nhưng mà Lục Thiên Tân hắn lại thích điều đó.   

             “Ngủ cùng? ? ? Anh! ! ” Đúng là vác sói vào nhà mà.   

             “Anh thề đêm qua không hề đụng chạm vào em, chỉ là ôm em ngủ thôi! ! ” Lục Thiên Tân gianh manh nói.   

             “Không đụng chạm nhưng lại ôm tôi ngủ? ? ? Anh nghĩ tôi là con ngốc hay sao tên khốn này! ! ”   

             Vậy là hai người bọn họ cùng nhau bắt đầu một buổi sáng đầy nhộn nhịp rồi.  

             Hôm nay cô có hẹn với Hoàng Nhật Lam , chị gái của cô.  

             Hoàng Nhật Lam  vốn dĩ là con gái nuôi của nhà Hoàng gia, cô được nhận nuôi vào năm 14 tuổi, hơn Hoàng Khả Vy đúng một tuổi. Ngày hôm Hoàng Khả Vy tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh luôn có một Hoàng Nhật Lam  ở bên chăm sóc cho cô, chơi với cô, mặc dù trước đây bọn họ không hề có bất cứ quan hệ gì cả. Mới đó đã thấm thoát 10 năm rồi. Nhanh thật đấy! !    

             Chuyện là Hoàng Nhật Lam  chị gái cô vào năm 16 tuổi lại bị khiếm thị, chính Hoàng Khả Vy cũng không biết rõ nguyên nhân tại sao chị nuôi của cô lại bị như vậy nữa! !  Nhưng mà anh cô lại dường như quên mất đi sự hiện diện của Hoàng Nhật Lam  trong vòng 2 năm bọn họ gặp nhau. Theo như mọi người kể thì, hai người bọn họ đều rất thích nhau nhưng không hiểu sao qua lần đó họ dường như trở nên xa cách. Hoàng Hồng Phong anh trai cô thì sống vô tâm với Hoàng Nhật Lam , còn Hoàng Nhật Lam  chị cô thì luôn tương tư, mong nhớ về Hoàng Hồng Phong.   

             Vậy đấy, thế là hai người bọn họ cứ ngược nhau mãi, chẳng biết khi nào mới chịu thừa nhận tình cảm của bản thân với đối phương nữa đây. Phận làm em út như Hoàng Khả Vy xem bộ phim tình cảm này thực sự rất đau lòng rồi, không biết cặp đôi này bao giờ mới có thể Happy ending đây! !    

             Hoàng Khả Vy dẫn Hoàng Nhật Lam  đi siêu thị, lâu lâu hai chị em ra ngoài cho khuây khỏa tâm hồn, đã vậy còn được giao nhiệm vụ đi mua đồ một xíu nữa sẽ giao cho đầu bếp chế biến thành món ăn.   

             Thích gì ăn đó! !  Chính vì thế nên Hoàng Khả Vy đã xung Nghiêm Mặc đi chợ để mua thực phẩm về cho mọi người làm. Như vậy cũng tính là một công việc khác cực nhọc.   

             “Khả Vy, em xem cá chép hôm nay có tươi không? ? ?” Hoàng Nhật Lam  giọng trầm ấm vô cùng nói cho Hoàng Khả Vy nghe.   

             Hoàng Khả Vy nghe xong là biết chị cô đang ám chỉ mua đồ cho ai rồi: “Chị định mua cá chép cho Hoàng đại thiếu gia Hoàng Hồng Phong đúng không? ? ?”   

             Biết ngay khi nói xong Hoàng Nhật Lam  lại đỏ mặt mà. Đúng là hết thuốc chữa, hồi sáng lúc Hoàng Khả Vy gặp mặt Hoàng Nhật Lam  ở Hoàng gia đã phát hiện đôi mắt của chị cô sưng lên, cảm giác như đêm qua khóc một trận cả đêm vậy.   

             Hỏi mọi người trong nhà thì mới biết đêm qua tên anh trai khốn nạn của Hoàng Khả Vy đã bắt nạt chị cô. Cái gì mà chị cô hẹn với tên đàn ông tên Hàn Đống gì đấy, Hoàng Hồng Phong biết được liền tát chị ấy một cái vì tội đi chơi với người đàn ông khác.   

             Cô thấy hành động xấu xa kia của tên anh trai khốn nạn của mình là không đúng, cho nên đã lên mắng chửi hắn một trận.   

             Hoàng Nhật Lam  thấy vậy liền ngăn cô lại, nói là lỗi của Hoàng Nhật Lam . Nói là hôm qua chị cô đã lỡ lời nói nặng với Hoàng Hồng Phong cho nên anh ấy mới đánh chị cô. Đó cũng là lần đầu thấy Hoàng Hồng Phong nổi điên đến như vậy.   

             Nhưng mà vậy cũng hay, cuối cùng Hoàng Hồng Phong anh trai thích tự ngược bản thân của cô cuối cùng cũng đã biết ghen tuông rồi. Như vậy mà miệng còn chối nữa, cứ suốt ngày kêu là căm ghét Hoàng Nhật Lam  nhưng những hành động kia đã đấm cho anh ấy một phát rồi.   

             Vì hôm nay đi vội quá nên Hoàng Khả Vy quên báo cho Lục Thiên Tân trưa nay sẽ không về đâu, hi vọng anh ta sẽ không đợi cô như hôm qua nữa.   

             Thấy cũng hơi lo lắng, nhưng thôi vẫn gọi dặn hắn vài câu thì vẫn tốt hơn.   

             Hoàng Khả Vy định gọi cho hắn mà quên mất bản thân không có số điện thoại của tên ác bá Lục Thiên Tân kia. Định bụng cất điện thoại đi thì tào tháo liền gọi tới ngay, Quả nhiên Hoàng Khả Vy không có số của hắn nhưng Lục Thiên Tân hắn đã lưu vào điện thoại cô từ khi nào không hay.   

             “Tiểu Khả Vy, em đang ở Hoàng gia hay sao? ? ?” Giọng hắn trầm ấm vang lên. Cứ suốt ngày gọi cô là tiểu Khả Vy nghe mà phát chán mà.  

             “Không có, tôi đang cùng chị tôi đi siêu thị! ! ” Hoàng Khả Vy đáp lại.  

             “Vậy sao? ? ? Anh cũng đang ở siêu thị! !  Hôm nay anh cũng sẽ nấu thật nhiều món ăn để chờ em về ăn cùng! ! ” Lục Thiên Tân nhìn giỏi thức ăn hắn vừa mua, chắc chắn Hoàng Khả Vy của hắn cũng sẽ thích những thứ mà hắn nấu cho coi.   

             Khoan đã! !    

             Cô vốn định nói với hắn rằng hôm nay mình sẽ không về nhưng không hiểu sao trong miệng lại cứng đờ, không thể phát ra tiếng nói được.   

             Chuyện gì vậy? ? ? Sao cô lại không dám nói chứ? ? ? Đừng nói là Hoàng Khả Vy sợ sẽ làm tổn thương hắn à nha.  

             Trời ơi! !  Từ khi nào mà Hoàng Khả Vy cô có lòng thương người đến như vậy trời! !    

             “Tôi…sẽ về! ! ” Cuối cùng thì cũng đã nói được rồi! !  Thật tức chết mà. Cái đồ Hoàng Khả Vy ngu ngốc này.   

             Mà khoan đã, cô vừa nói cái quái gì vậy? ? ? Sao lại về? ? ? Chết tiệt thật.   

             Bên kia nghe xong liền mỉm cười rồi đáp: “Vậy anh chờ em! ! ”   

             Khoan đã! !  Ý tối không phải như vậy đâu! !  Hoàn toàn tôi không hề muốn như vậy mà.   

             Hoàng Nhật Lam  nãy giờ đã nghe được toàn bộ câu chuyện của Lục Thiên Tân và Hoàng Khả Vy, đúng là cặp đôi trẻ con mà.   

             “Vậy em mau về với Lục Thiên Tân đi! !  Chị sẽ về với anh của em! ! ” Chẳng là Hoàng Hồng Phong bảo cô dẫn đường không an tâm nên bỏ cả một buổi họp ở tập đoàn chỉ để chở hai chị em cô đi chợ.   

             Chắc cô tin! !  Chắc anh trai Hoàng Hồng Phong của cô lo sợ chị cô sẽ bị tên Hàn Đống kia làm phiền nên đi theo dõi đây mà. Đúng là chán thật. Không được tự do một tí nào cả.   

             “Vậy thì em sẽ bảo anh em nhẹ nhàng với chị, từ nay không cho phép đánh chị nữa! !  Nếu không thì đừng trách Hoàng gia không có cháu nối dõi! ! ” Hoàng Khả Vy hùng hồn giõng giạc nói.   

             “Ấy! !  Không được nói bậy! ! ”  Hoàng Nhật Lam  vừa dứt lời thì nghe được ở đâu đấy đang phát ra tiếng rất ồn, chủ yêu là của các chị em phụ nữ.   

             “Chuyện gì vậy? ? ? Sao mà ồn ào quá vậy? ? ?” Hoàng Khả Vy cũng vừa nghe thấy, là bên quầy rau củ, bên đám đông đang ồn ào đó rốt cuộc là có chuyện gì vậy.   

             Hoàng Khả Vy nhất thời tò mò nên đã Lục kéo chị cô vào đám đông để xem. Quả nhiên, cái quái gì nữa đây? ? ?  

             Sao lại là tên Lục Thiên Tân nữa! !  Hoàng Khả Vy nhanh chóng bịt khẩu trang, đội nón áo khoác vào để ngụy trang, tránh Lục Thiên Tân phát hiện ra cô.   

             Thấy đám đông càng ngày càng hét lớn hơn, vả lại có cả phóng viên vây quanh hắn ta nữa? ? ? Sao giống người nổi tiếng dữ vậy nè.   

             Nhưng có vẻ thần sắc hắn chẳng hề thay đổi tí nào cả, gương mặt vẫn lãnh đạm nhặt từng quả cà chua cho vào trong bịch.   

             Người đàn ông đang cầm mic kia, máy quay thì chĩa thẳng vào Lục Thiên Tân nữa chứ! !  Hắn ta thực sự là người có tiếng nói đến vậy sao? ? ?  

             “Lần đầu tiên Lục tổng của Lục thị đi chợ mua đồ nấu ăn cho bạn gái! ! ” Tên phóng viên kia vui mừng nói.   

             Cái gì vậy? ? ? Các người bị điên rồi.   

             Nhưng cú sốc kia của Hoàng Khả Vy lại không bằng cú sốc của đám con gái kia, bọn họ nghe xong đều la lên không ngừng.   

             “Tại sao lại là bạn gái? ? ? Anh có bạn gái rồi sao? ? ?”  

             “Không được, FC của chúng ta vẫn đang hoạt động cơ mà! ! ”   

             “Ấy, anh ấy có nói gì đâu! ! ”   

             “Đúng rồi! !  Mọi người cứ bình tĩnh! !  Đừng tin lời tên phóng viên quèn này! ! ”  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT