Lọc Truyện

Thu Phục Tổng Tài Cao Ngạo - Đường Thi - Bạc Dạ

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Úy Tân xém chút nữa tăng xông vì trợ lí của mình: “Cô không biết bất cứ chuyện gì, hở ra chuyện gì là cứ ‘tốt quá rồi”, chuyện này có xứng đáng để nói ‘tốt quá rồi’ không đây?”

Trợ lí lập tức lấy laptop của Úy Tân trên bàn: “Sếp Úy, anh xem xong rồi đúng không ạ, chuyện này cứ để em lo! Những việc phiền hà này cứ giao cho em, tối nay anh cứ yên tâm mà tìm chị Hàn Khinh Yên đi ạ!”

Trợ lí của mình có cần thiết phải ‘tận tâm' vậy không? Mặt Úy Tân liên tục biến sắc, cô trợ lý nhanh chóng đứng dậy rời khỏi vị trí của mình. Úy Tân không chịu nổi, gỡ một chiêc khuy áo: “Cô chắc chắn là cô có thể giúp tôi được hả?”

Trên mặt tỏ vẻ hoài nghi ‘Vẫn muốn đi tìm cô ấy sao?’ Cô trợ lí nghĩ thầm trong lòng, nhưng không dám thể hiện ra, chỉ biết gật gật đầu: “Không sao đâu thưa sếp, có em ở đây rồi, anh cứ an tâm đuổi theo chị Hàn Khinh Yên ạ!”

Trong lúc bất chợt Úy Tân không nhận ra có gì đó sai sai trong câu nói này. Cũng có thể đã nói trúng suy nghĩ của anh ta, rằng anh ta sớm đã thừa nhận mối quan hệ của bản thân và Hàn Khinh Yên. Anh ta với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, vội bước ra ngoài thật nhanh. Trợ lí nhìn theo dáng vẻ vội vội vàng vàng rời đi của anh ta, nở nụ cười gian xảo.

Con gái rượu nhà họ Hàn và sếp của mình, không phải cặp đôi hoàn hảo đó sao?

Tốt quá rồi! Sau này còn có thêm người vợ sếp như hoa như ngọc nữa kìa!

Ai mà ngờ khi Úy Tân lo lắng không yên như vậy về nhà, thấy một chiếc xe đang dừng trước cửa, một vài người thợ mặc đồng phục bận rộn đi qua đi lại, tay ôm những thùng to thừng nhỏ từ trong nhà bước ra.

Úy Tân trong lòng bực dọc, đứng trước cửa quát: “Các người đang làm cái gì vậy?”

Có người bị giật mình một phen, một trong số họ đáp lại: “Chúng tôi đang giúp cô chủ nhà này chuyển nhà, chúng tôi là công ty vận chuyển. Chào anh!”

Chuyển nhà?

Cô ấy thực sự muốn chuyển đi? Úy Tân hoang mang không biết phải làm gì, vội vã bước vào tìm Hàn Khinh Yên. Quả nhiên, cô ấy đã tháo gỡ bộ trò chơi điện tử trong phòng khách. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Úy Tân cảm thấy như có chiếc kim châm đâm từ từ dọc theo sống lưng anh ta lên vậy!

Đó là món quà sinh nhật cô ấy tặng anh ta. Hai người họ thường xuyên cùng nhau chơi trò chơi kinh dị trực tuyến và luôn luôn phá đảo, lập kỉ lục mới.

Nhưng, lúc này… Đôi bàn tay nhỏ bé của Hàn Khinh Yên gỡ dần mọi thứ, giống như những thứ đồ kia đều bị gỡ bỏ. Trong chốc lát, bộ trò chơi điện tử đều đã được đặt nằm gọn trong hộp. Bộ trò chơi điện tử không có điện nên chẳng hề có một thanh âm nào, nằm im lặng trong chiếc hộp chuyển nhà, cứ như một hòn đá vô tri vô giác.

Bộ trò chơi từng phải chạy thâu đêm suốt sáng, chứa đựng không biết bao nhiêu xúc cảm buồn vui giận hờn giữa hai người

Cổ họng Úy Tân nghẹn lại, yết hầu anh ta rung lên: “Khinh Yên à... ” Nghe thấy tiếng gọi, Hàn Khinh Yên đang đem sách của mình từ giá sách xuống, sách còn ôm trước ngực, cô ấy ngoảnh lại nhìn Úy Tân. Cô ấy nhìn thấy Úy Tân, người hớt ha hớt hải về nhà đang đứng trước cửa, khuôn mặt hiện rõ sự hoảng loạn và khổ đau, nhìn cô ấy bằng ánh mắt vô hồn.

Có vẻ như những bi thương đau đớn đã lên đến đỉnh điểm.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT