Lọc Truyện

Thương Long Chiến Thần - Tô Trường Phong (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tô Trường Phong cười cười: "Yên tâm đi, anh không sao. Ngược lại hôm nay có một vài người không thể bước vào cánh cửa này được."  

 

Cậu hai của Tưởng gia - Tưởng Ôn Thư chỉ vào Tô Trường Phong mà quát: "Thằng ranh, mày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói tụi tao đúng không?"  

 

Tô Trường Phong ngẩng đầu, nhìn về phía ông ta: "Đúng vậy, chính là nói các người. Làm sao, không được à?"  

 

Con trai của Tưởng Ôn Thư là Tưởng Quân Hạo đã sớm không kìm được lửa giận trong lòng.  

 

Gã sải bước đi ra, chỉ vào Tô Trường Phong mà quát: "Tô Trường Phong, trước đó thiếu gia này đã đã cảnh cáo mày, về sau để tao nhìn thấy mày thì gặp một lần đánh một lần!"  

 

Nói xong, gã đi về hướng Rolls-Royce sau lưng, lấy ra một cây gậy bóng chày thật to từ trong xe rồi đi đến trước mặt Tô Trường Phong.  

 

Tưởng Quân Hạo nâng gậy bóng chày lên, chỉ vào đầu Tô Trường Phong: "Hôm nay, tao sẽ dạy cho thằng chó mày một bài học!"  

 

Nói xong, gã nhấc gậy lên muốn đánh.  

 

Nhưng ngay lúc này, cổng của nơi đóng quân bỗng mở ra, một loạt xe vũ trang hạng nặng mang theo khí thế hùng hổ chạy ra, có đến tận sáu chiếc!  

 

Nhìn thấy xe bọc thép, trên mặt đám người Tưởng gia đều lộ ra vẻ đắc ý.  

 

"Chắc chắn là người của cha tao đến!" Tưởng Quân Lâm nhìn Tô Trường Phong mà cười lạnh, "Thằng chó, xem mày còn ngông cuồng thế nào!"  

 

"Oa, anh cả thật có quyền lực, một câu thôi đã điều đến nhiều xe bọc thép như vậy, quá uy phong!" Đổng Oánh đứng một bên hai mắt sáng ngời mà cảm thán.  

 

Lão phu nhân Tưởng gia nhìn sáu chiếc xe sắt thép khí thế hùng hổ, rất hài lòng mà gật đầu, đầy mặt đắc ý: "Ôn Võ không hổ là niềm kiêu ngạo của Tưởng gia chúng ta."  

 

Mà lúc này gia đình Tống Thanh Ca đều bị dọa sợ, sắc mặt ba người lập tức trắng bệch.  

 

Tô Tô thì ôm chặt lấy Tống Thanh Ca, bật khóc lên: "Tô Tô không muốn ba ba bị bắt đi, Tô Tô không muốn ba ba bị bắt đi, hu hu hu..."  

 

Nhưng khác với phản ứng của mọi người, Tưởng Ôn Võ lại khẽ nhíu mày.  

 

Tình huống gì thế này?  

 

Mình chỉ kêu phụ tá phái người đến mang Tô Trường Phong đi, sao anh ta lại phái tới sáu chiếc xe vũ trang hạng nặng?  

 

Cái này không khoa học.  

 

Phải biết rằng, lấy thân phận của phụ tá thì căn bản không có tư cách điều động xe bọc thép...  

 

Mà trong lúc Tưởng Ôn Võ còn đang nghi ngờ…  

 

Két… Sáu chiếc xe bọc thép ngừng lại.  

 

Sau đó, trong xe tuôn ra một loạt quân sĩ súng ống đầy đủ, trong nháy mắt đã bao vây đám người Tưởng gia lại.  

 

Còn Tưởng Quân Hạo vừa rồi cầm gậy bóng chày chuẩn bị dạy dỗ Tô Trường Phong thì bị hai tên quân sĩ cường tráng đạp một cái ngã xuống đất!  

 

Sau đó, họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào trán Tưởng Quân Hạo!  

 

"Các người làm gì... Có lầm không?"  

 

Giờ phút này, mọi người trong Tưởng gia bị dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Lão phu nhân mềm nhũn cả chân, thân thể lung lay, suýt đã ngã xuống đất...  

 

"Các người làm gì? Mù hết rồi sao? Cha tôi không có bảo các anh bắt người của Tưởng gia!" Tưởng Quân Lâm lạnh mặt, chỉ vào người cầm đầu mà quát lớn.  

 

Lúc này Tưởng Ôn Võ cũng cực kỳ tức giận.  

 

Thân là một chiến tướng của Chiến Vực đông bộ, lúc này lại bị người một nhà bao vây cả gia đình, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi coi như mất hết.  

 

Nhưng ông ta cũng nhìn ra chắc chắn những người này không phải do phụ tá phái tới, nếu không họ không có khả năng bao vây mình.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT