Lọc Truyện

Thương Long Chiến Thần - Tô Trường Phong (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Nhưng hôm nay nghe Lý gia bị người ta uy hiếp, ông ta cũng ngồi không yên.  

 

"Anh cả, nghe nói hôm nay có người uy hiếp anh trước mặt mọi người, bảo trong vòng ba ngày anh phải dẫn toàn tộc Lý thị quỳ xuống xin lỗi hắn, thật sự có chuyện này à?" Ngay trước mặt đám người gia tộc, Lý Đạo Hải trầm giọng mà hỏi.  

 

Lý Đạo Sơn hừ lạnh một tiếng, "Thật sự có việc này. Người này rất ngông cuồng, hắn không chỉ uy hiếp anh, còn đánh thằng hai thằng tư nhà anh trọng thương!"  

 

"Cái gì?"  

 

"Hắn dám đánh tiểu Phong và tiểu Bái bị thương?"  

 

"Đáng ghét, quá đáng ghét! Thứ chết tiệt này, nhất định phải diệt cả nhà hắn!"  

 

Nghe Lý Đạo Sơn nói thế, tất cả mọi người trong Lý gia sôi trào.  

 

Lý Đạo Sơn khoát tay áo, ra hiệu mọi người im lặng.  

 

"Các vị, hôm nay tôi tổ chức đại hội gia tộc là muốn trưng cầu ý kiến của mọi người."  

 

"Các người muốn đi quỳ xuống cầu xin thằng chó chết Tô Trường Phong kia tha thứ không?"  

 

Đám người Lý gia nhao nhao nói: "Đương nhiên không muốn!"  

 

Lý Đạo Sơn gật gật đầu: "Được. Xem ra Lý gia chúng ta đều nhất trí. Nhưng có một điều rôi muốn nói rõ trước. Nếu như về sau Tô Trường Phong đến gây chuyện với Lý gia thì hi vọng mọi người đừng trách tội tôi."  

 

Đáy mắt đám người Lý gia tràn đầy khinh thường.  

 

"Thứ người như hắn cũng dám đến gây chuyện với Lý gia chúng ta?"  

 

"Đúng đấy, hắn chỉ hù doạ thôi. Sao có can đảm đến Lý gia kiếm chuyện chứ."  

 

"Hơn nữa, cho dù hắn muốn gây chuyện cũng không có cơ hội. Bởi vì gia đình chúng sắp bị diệt sạch rồi, ha ha!"  

 

Đám người Lý gia nói đến đây thì tự tin cười lên ha hả. Theo suy nghĩ của bọn họ, Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca chỉ có kết cục bị diệt mà thôi.  

 

Đáy mắt Lý Đạo Sơn xẹt qua một tia lạnh lẽo, hiển nhiên ông ta cũng rất tán đồng suy nghĩ của đám người Lý gia.  

"Bác cả, bác định đối phó Tô Trường Phong này như thế nào?" Một hậu bối Lý gia hiếu kỳ hỏi.  

 

"Đúng rồi bác cả, bác muốn đối phó hắn thế nào? Dù sao cũng không thể để hắn yên lành!" Một người khác cũng nói theo.  

 

"Đúng, nhất định phải làm hắn hối hận đi vào trên thế giới này!" Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ.  

 

Không đợi Lý Đạo Sơn nói chuyện, Lý Thanh Thanh bên cạnh liền nói: "Mọi người yên tâm, tôi đảm bảo thằng chó chết Tô Trường Phong này sẽ có kết cục rất thảm!"  

 

"Chúng ta phải nhục ma, tra tấn gia đình chúng trước, bắp chúng quỳ xuống xin tha! Đợi chúng cầu xin thì cho chúng một chút hi vọng sống sót. Chờ chúng dấy lên hi vọng thì giội tắt, sau đó giết sạch!"  

 

"Mọi người cảm thấy ý tưởng này của tôi như thế nào?" Lý Thanh Thanh đắc ý nói.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT