Lọc Truyện

Thương Long Chiến Thần - Tô Trường Phong (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Sàn đấm bốc ngầm, lúc này trận chiến đầu tiên trên lôi đài đã bắt đầu, người xem chung quanh phát ra tiếng hoan hô cuồng nhiệt.  

 

Ầm!  

 

Một người bị đạp xuống quyền đài, miệng phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh.  

 

"Trận này, Hắc Báo thắng!"  

 

Trong tiếng vang rầm rộ của toàn trường truyền ra giọng nói của MC hiện trường.  

 

Tên tên gọi là Hắc Báo kia giương nắm đấm lên. Thắng một trận thì ba vạn khối đã đến tay, niềm tin của gã ta đã tăng nhiều.  

 

Gã hét lớn một tiếng: "Phía dưới là ai? Cút lên đây!"  

 

Dưới đài không ai đáp lại, khán giả đều hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải, lại không phát hiện có người lên đài.  

 

Mà khi mọi người ở đây nghĩ không ai khiêu chiến Hắc Báo thì một bóng người tóc đã hoa râm bước từng bước đi đến quyền đài.  

 

Người này chính là Tống Thế Minh.  

 

Hắc Báo sững sờ: "Đầu óc ông có vấn đề à? Nơi này là quyền đài."  

 

Gã ta nghĩ đầu óc Tống Thế Minh không dùng được, đi nhầm chỗ.  

 

Dưới đài, người đàn ông dẫn Tống Thế Minh đến cười cười: "Hắc Báo, đánh với ông ta một trận, đây là ý của ông chủ."  

 

Nói xong, gã ta ngoắc ngoắc ngón tay.  

 

Hắc Báo đi tới, gã ta ghé vào lỗ tai Hắc Báo nói vài câu, Hắc Báo gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ.  

 

Trở lại quyền đài, đôi mắt Hắc Báo lấp lóe. Nếu là ý của ông chủ thì đương nhiên gã ta sẽ không có ý kiến.  

 

Tống Thế Minh hít sâu một hơi, "Tôi muốn đánh thắng anh để cứu cháu gái mình."  

 

Hắc Báo nhìn ông như đang nhìn một tên đần, "Ông nói ông muốn đánh thắng tôi?"  

 

Tống Thế Minh nghiêm túc gật đầu: "Đúng, tôi muốn đánh thắng anh!"  

 

  

 

Oanh.  

 

Toàn trường cười to.  

 

"Lão già này có bị ngu không mà dám khiêu chiến Hắc Báo?"  

 

"Có thể là nghèo điên rồi, muốn liều mạng một lần."  

 

"Người như ông ta còn chịu không nổi một đấm của Hắc Báo. Hắc Báo là tuyển thủ đứng thứ mười cả Hắc Sa mà."  

 

Không sai, thực lực của Hắc Báo rất mạnh, đứng top 10 trong quyền quán Hắc Sa, cũng xếp thứ hai mươi trong các quyền thủ Hàng Thành.  

 

Tống Thế Minh đánh với quyền thủ có thực lực mạnh như thế thì không có chút phần thắng nào cả, nhưng dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, ông cũng sẽ không quay đầu.  

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT