Lọc Truyện

Thương Long Chiến Thần - Tô Trường Phong (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ầm!  

 

Tiêu Vũ Long kéo lê Tank nhìn như bùn nhão trên mặt đất rồi ném lên đài đấm bốc.  

 

Oanh!  

 

Khi bọn người Làm Ngũ Liệt và Hắc Báo thấy rõ người nằm trên đất lại là Tank thì lập tức mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy không thể tin.  

 

"Tank... ?" Hắc Báo trên đài thử hỏi.  

 

Nhưng Tank đã sớm hôn mê bất tỉnh, căn bản không có khả năng đáp lại gã ta.  

 

Lúc này, Ngũ Liệt mang theo cả đám người đi xuống lầu, đi đến trước mặt Tiêu Vũ Long và Tô Trường Phong.  

 

Lúc xuống lầu, gã ta bảo thủ hạ đuổi tất cả khán giả hiện trường ra ngoài hết. Gã ta biết không thể để những người này nhìn thấy những chuyện lát nữa xảy ra ở đây.  

 

Sau đó khi Ngũ Liệt nhìn thấy Tô Trường Phong bên cạnh Tiêu Vũ Long và  Tank trọng thương hôn mê thì hiểu ra hết mọi chuyện.  

 

"Ai là Ngũ Liệt?" Tô Trường Phong lạnh lùng nói.  

 

Đôi mắt Ngũ Liệt lấp lóe, đứng dậy.  

 

"Là tao, mày không cần hỏi lại, là tao ra lệnh Tank đi giết mày. Cũng là tao cho người bắt vợ con và cha mẹ vợ của mày."  

 

Tô Trường Phong nhìn qua gã ta: "Giao người nhà của tao ra, tao cho mày được toàn thây."  

 

Ngũ Liệt và mấy người bên cạnh liếc nhau một cái, đều cười lạnh một tiếng.  

 

"Mày cho rằng mình là ai?"  

 

"Anh Liệt là người mày có thể uy hiếp sao?"  

 

"Thằng ngu!"  

 

Người nói chuyện một tên đàn em tóc đỏ dưới tay Ngũ Liệt, tên này đã đi theo Ngũ Liệt mười mấy năm, là tâm phúc tuyệt đối của gã ta.  

 

Nhưng tóc đỏ vừa dứt lời thì…. Chát!  

 

Tiêu Vũ Long đã tát một cái đánh bay hắn ta đi!  

"Đại ca của tao tốt bụng, chỉ cần mày chết là được, nhưng tao thì khác, nếu tụi mày không cần thể diện thì tao sẽ tiêu diệt tất cả tụi mày, san bằng chỗ của tụi mày thành bình địa!"  

 

Tiêu Vũ Long hoàn toàn có thực lực này, cậu ta có dẫn theo một ngàn Xích Long Quân đến.   

 

Xích Long Quân là chiến lực mạnh nhất của Chiến Vực tây bộ, dù là ai trong đó cũng có thể bóp chết đám quyền thủ này, tiện thuận còn san bằng nơi này thành bình địa.  

 

Nhưng bọn người Ngũ Liệt căn bản không biết hiện tại mình phải đối mặt với người như thế nào.  

 

Ngũ Liệt lạnh lùng nhìn về phía Tô Trường Phong và Tiêu Vũ Long.  

 

"Tô Trường Phong, tao thừa nhận hơi xem thường mày, nhưng đừng cho là tạo sợ mày. Mày quên người nhà của mày còn nằm trên tay tao à."  

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT