Lọc Truyện

Thương Long Chiến Thần - Tô Trường Phong (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Sau đó gã ta lại bật video Tống Thế Minh bị đánh máu me đầm đìa lên.  

 

Xem xong, Ngũ Liệt cười nói: "Tô Trường Phong, nếu mày không muốn chúng chết thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Dám ngông cuồng với ông nữa thì tao sẽ hạ lệnh chơi chết tụi nó, tin không?"  

 

Tiêu Vũ Long tức đến siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng!  

 

Tô Trường Phong lắc đầu với cậu ta, sau đó nhìn về phía Ngũ Liệt: "Mày muốn thế nào mới thả họ ra?"  

 

Đôi mắt Ngũ Liệt lấp lóe, nhìn về phía Lý Thanh Thanh trên lầu hai.  

 

Lý Thanh Thanh thò đầu ra từ lầu hai, cười lạnh và nói: "Tô Trường Phong, nếu mày muốn bảo vệ chúng thì tao muốn hôm nay mày chết tại đây!"  

 

Kỳ thật Lý Thanh Thanh đang lừa gạt Tô Trường Phong, dù Tô Trường Phong chết ở đây thì cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho người nhà của hắn.  

 

"Có phải mày không muốn chết hay không? Được, vậy tao chơi chết con vợ mày trước."  

 

Lý Thanh Thanh nói, sau đó kéo Tống Thanh Ca đi qua rồi ấn một con dao găm lên cổ của cô.  

 

"Trường Phong, anh đừng nghe cô ta, không cần lo cho em!" Trên mặt Tống Thanh Ca đầy nước mắt mà lớn tiếng nói.  

 

Chát!  

 

Lý Thanh Thanh tát cô một bạt tai!  

 

"Còn dám nói lung tung thì tao rạch nát mặt mày!"  

 

"Từ từ!" Tô Trường Phong sốt ruột.  

 

Tay phải hắn lắc một cái!  

 

Một con dao găm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Sau đó hắn lần lượt đâm vào đùi trái đùi phải của mình!  

 

Xoẹt xẹt!  

 

Hai dòng máu phun ra.  

 

"Đại ca!" Tiêu Vũ Long sốt ruột: "Nếu thật sự muốn chết thì em đi chết thay anh!"  

Thân là Bắc Cảnh chiến thần, nếu Tô Trường Phong xảy ra chuyện thì thật sự là đại nạn đối với Đại Hạ. Hơn nữa Tiêu Vũ Long xem Tô Trường Phong như anh ruột, tuyệt đối không để hắn chết ở đây.  

 

Lý Thanh Thanh trên lầu hai cười lạnh một tiếng: "Ha ha, thật là huynh đệ tình thâm đấy, nhưng giờ tao đổi ý rồi. Tô Trường Phong, kêu màu tự đâm chết mình chả thú vị gì cả."  

 

Tô Trường Phong ngửa đầu nhìn về phía cô ta: "Cô muốn thế nào?"  

 

Lý Thanh Thanh nói với Ngũ Liệt: "Anh Liệt, hắn đánh Tank thành như thế, anh có muốn báo thù cho Tank không? Gọi hết đám anh em của anh ra đi, cho hắn đánh với họ đến chết luôn, anh cảm thấy thế nào?"  

 

Ý Lý Thanh Thanh là cho đám quyền thủ của Ngũ Liệt đánh luân phiên với Tô Trường Phong, làm hắn bị đánh chết tươi.  

 

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app tamlinh247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlinh247.com.vn. Vui lòng đọc tại app tamlinh247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT