Lọc Truyện

Thương Long Chiến Thần - Tô Trường Phong (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 "Các người làm bảo vệ ở đây là bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà, không phải để hà hiếp họ!"  

 

"Mày... Mày dám đánh tao? Mày biết tao là ai không!" Tôn Hạo giận dữ, chỉ vào Tô Trường Phong mà quát to.  

 

Tô Trường Phong lạnh lùng nhìn hắn: "Mày có là ông trời con thì hôm nay ông cũng xử mày."  

 

Nói xong, hắn đưa tay lên tát thêm hai cái chan chát!  

 

Hai cái tát này trực tiếp đánh rụng hai cái răng của Tôn Hạo!  

 

Quá đáng ghét, đêm nay Tô Trường Phong vốn đang nổi nóng, mặc dù vừa rồi đã trừng trị đám người Lý Thanh Thanh và Ngũ Liệt, nhưng ngọn lửa trong lòng còn chưa tắt hết.  

 

Hiện tại Tôn Hạo còn chủ động tới trêu chọc mình, vậy thì đừng trách trút lửa giận còn lại lên người đối phương.  

 

"... Con mẹ nó tụi mày còn nhìn cái gì vậy, lên cho tao! Đánh hắn!" Tôn Hạo che miệng, miệng đầy máu ú ớ ra lệnh.  

 

Nhưng đúng lúc này…  

 

"Tất cả đứng lại cho tôi! Tôi xem ai dám động đậy!" Một tiếng vang như sấm rền đột nhiên vang lên.  

 

Sau đó một đại đội vội vàng đi tới bên này, người cầm đầu không phải ai khác, mà là thống lĩnh Đỗ Khuê của Chiến Bộ Hàng Thành.  

 

Mặt khác, bên cạnh Đỗ Khuê còn có một người khác. Thân phận của ông ta cũng không kém hơn Đỗ Khuê bao nhiêu.  

 

Người này, chính là lãnh đạo đứng đầu Hàng Thành—— Lâm Thanh Hải!  

 

Sau khi Đỗ Khuê nhận cú điện thoại đó, anh ta cảm thấy lớn chuyện nên đã nói cho Lâm Thanh Hải. Lâm Thanh Hải nghe nói người nhà của Thương Long chiến thần bị người ta đánh trọng thương thì lập tức dẫn người chạy tới bệnh viện.  

 

Đôi bên gặp nhau ngay cổng bệnh viện, sau đó thì cùng đi vào.  

 

Nào biết còn chưa tới cửa phòng bệnh đã thấy bảo vệ đang chỉ huy bọn cấp dưới ra tay với Thương Long chiến thần...

"Ngồi xuống!"  

Họ và tiến lên, ấn mấy bảo vệ vừa rồi chuẩn bị ra tay với cả nhà Tô Trường Phong xuống đất. Tôn Hạo cũng như vậy, lúc này đầu của hắn ta  đang bị súng chỉa vào, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.  

 

"Các người... Các người muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện, các người dám can đảm làm loạn thì anh rể của tôi sẽ không bỏ qua!"  

 

Mặc dù bị súng chỉa vào đầu, nhưng Tôn Hạo vẫn kiên cường không sợ hãi.  

 

Đỗ Khuê lạnh lùng nhìn lướt qua hắn ta : "À? Anh rể của anh rất lợi hại phải không?"  

 

"Nói nhảm." Tôn Hạo lau đi máu trên khóe miệng, nói chuyện hơi lọt gió: "Anh rể của tôi chính là Phó viện trưởng bệnh viện số 02, chuyên gia khoa chỉnh hình trứ danh —— Tần Tư Minh!"  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT