Lọc Truyện

Tiên võ truyền kỳ - Diệp Thành (full)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Diệp Thành vội kết thúc cuộc nói chuyện với Thái Hư Cổ Long sau đó đứng dậy.  

 

Không lâu sau đó, một bóng hình quỷ mị bước vào, thân pháp huyền diệu, tốc độ vô cùng nhanh, mãi tới khi vào bên trong địa cung mới hiện rõ diện mạo.  

 

Lại là nữ giả trang nam!  

 

Thấy cách ăn mặc của Cơ Tuyết Băng, khoé miệng Diệp Thành lại giật giật vì Cơ Tuyết Băng vẫn lựa chọn giả trang thành thư sinh yếu đuối.  

 

Có điều cho dù là vậy thì khí chất của cô vẫn rất tự nhiên, giả trang thành nam rồi nhưng vô cùng phong thái, cũng chẳng trách mà Thánh nữ thất tịch Từ Nặc Nghiên thích Cơ Tuyết Băng. Diệp Thành cảm thấy rằng nếu như hắn là nữ thì nói không chừng cũng thích cô ấy mất.  

 

Nghĩ vậy Diệp Thành tiến lên trước, hắn chắp tay hành lễ.  

 

Đúng vậy, một kẻ thân là điện chủ vẫn phải hành lễ với Cơ Tuyết Băng, nếu như luận về địa vị thì Thánh Tử Thánh Nữ có địa vị cao hơn Thánh Chủ, Thánh Tử Thánh Nữ giống như thái tử ở thế giới người phàm.  

 

Có điều nếu như luận về quyền lực thì Thánh Tử và Thánh Nữ lại kém xa điện chủ. Điện chủ giống như chư hầu một phương ở thế giới người phàm, tay nắm binh quyền.  

 

Cho nên Diệp Thành dù làm điện chủ vẫn phải hành lễ theo chuẩn mực. Không phải tất cả điện chủ đều như vậy, ngươi là Thánh Tử Thánh Nữ thì ta nể mặt hành lễ, vì tương lai ngươi có thể trở thành chưởng giáo.  

 

“Không biết Thánh Nữ tới đây có chuyện gì?”, Diệp Thành mỉm cười nhìn Cơ Tuyết Băng.   

 

“Giúp ta điều tra một người”, Cơ Tuyết Băng lãnh đạm lên tiếng, vẻ mặt không hề thay đổi sắc thái, trong ánh mắt không mang theo bất cứ tình cảm nào như thể mọi biến chuyển trên đời này chẳng thể nào khiến cô ta xao lòng.  

 

“Điều tra người?”, Diệp Thành sững người, hắn hỏi thăm dò: “Điều tra ai?”  

 

“Điều tra Tần Vũ”, Cơ Tuyết Băng nói ra bốn từ một cách thản nhiên.  

 

Nghe bốn từ này, Diệp Thành chợt nhướng mày, không ngờ Cơ Tuyết Băng từ xa tới đây là vì muốn điều tra thân vận Tần Vũ mà hắn đóng giả khiến hắn nghe mà không khỏi cảm thấy có phần kì lạ.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT