Lọc Truyện

Tiên võ truyền kỳ - Diệp Thành (full)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Pháp khí?”, vẻ mặt Đan Thần hết sức khó coi, ông ta nhìn lư đồng màu vàng kim đang lơ lửng giữa hư không, ông ta nhận ra đây là một món pháp khí ở cảnh giới Thiên mới tế luyện ra được.  

 

“Chủ nhân của Đan Thành thật là nực cười”, kẻ mặc y phục đen giống như một sát nhân quỷ dị, giáng một chưởng cái thế về phía Đan Thần, còn chưa tới người Đan Thần nhưng mười ngọn núi lớn xung quanh ông ta đều hoá thành tro bụi giống như thể không thể chịu được áp lực trong chưởng đánh mạnh mẽ này của hắn ta.  

 

Cửu châu huyền thiên, đỉnh thiên lập địa!  

 

Đúng lúc này, một giọng nói đanh thép vang lên, cả hai đạo thần hồng bay ngang qua trời, đây chính là một đại đỉnh, còn có một tấm địa đồ khí thế dồi dào, nếu nhìn kĩ thì chính là Hỗn Độn Thần Đỉnh và Cửu Châu Huyền Thiên Đồ.  

 

Rầm!  

 

Ngay lập tức, đại ấn che trời của kẻ mặc y phục đen bị đè nén tới mức nổ tung, đòn công kích đến quá bất ngờ khiến hắn ta lảo đảo.  

 

“Cửu Châu Huyền Thiên Đồ”, hắn ta cứ thế chặn lại áp lực kia và nhìn Cửu Châu Huyền Thiên Đồ đang lơ lửng giữa hư không, trong ánh mắt hiện lên tinh quang rực lửa, đợi tới sau khi nhìn thấy Hỗn Độn Thần Đỉnh thì ánh mắt hắn ta rõ vẻ tham lam: “Linh khí của Đại La Thần Đỉnh tế luyện?”  

 

Vạn kiếm quy nhất!  

 

Diệp Thành sát phạt tới, ra tay với đại chiêu tấn công đơn, vô số kiếm ảnh hợp thành một, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm tuyệt thế đâm vào hư không mang theo sức mạnh đâm xuyên vượt trội hướng về phía kẻ mặc y phục đen.  

 

“Không biết tự lượng sức”, kẻ mặc y phục đen bật cười lạnh lùng, chỉ điểm ra thần mang, một chỉ phá tan thần kiếm tuyệt thế đang bay đến.  

 

Phong thần quyết!  

 

Diệp Thành lại lần nữa sử dụng đại chiêu tấn công đơn, trên một kiếm phong thần quyết còn mang theo uy lực sấm sét, uy lực không hề kém hơn so với vạn kiếm quy nhất, quan trọng nhất là bên trong một kiếm này còn mang theo rất nhiều bí pháp tấn công đơn vô cùng bá đạo.  

 

“Chiêu này miễn cưỡng thì có thể chấp nhận được”, kẻ mặc y phục đen cười giễu cợt, một tay kết ấn, phía trước nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo thuẫn giáp.  

 

Bang!  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT