Lọc Truyện

Tiên võ truyền kỳ - Diệp Thành (full)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Vù! Vù!  

 

Sau khi Truyền Tống Trận rung lên, Diệp Thành quay người bước vào trong Truyền Tống Trận.  

 

Phía sau hắn ta, Hạo Thiên thế gia thở dài, bọn họ cũng đi theo vào.  

 

Sau một khắc, hai người lần lượt bước ra khỏi Truyền Tống Trận, người tới trước chính là phía Hạo Thiên Huyền Hải, lúc này bọn họ đang tổ chức cho người của Hạo Thiên thế gia truyền tống về cổ thành Nam Dương.  

 

“Canh giữ ở lối ra Truyền Tống Trận, làm thế nào thì ngươi hiểu rồi đấy”, Diệp Thành hạ lệnh cho đạo thân.  

 

“Lão đại yên tâm, ta làm quen rồi”, đạo thân toét miệng cười, ý của Diệp Thành chẳng phải là bảo hắn huỷ đi Truyền Tống Trận này lúc cần thiết sao? Nếu như nắm bắt đúng thời cơ thì còn có thể khiến Huyết Khung chịu tổn thất nghiêm trọng một lần nữa.  

 

“Trần Dạ, này, bổ sung ít linh lực vào đi”, phía này, Hạo Thiên Thi Nguyệt đưa một bình hồ lô đựng đầy linh dịch cho Diệp Thành.  

 

“Cảm ơn”, mặc dù vẻ mặt lãnh đạm nhưng Diệp Thành vẫn nhận lấy bình hồ lô đó.  

 

“Không…không có gì”, thấy vẻ lãnh đạm đó của Diệp Thành, Hạo Thiên Thi Nguyệt khẽ mím môi, trong lòng cô chợt trỗi lên cảm giác thất vọng.  

 

…….  

 

Phụt!  

 

Trong màn đêm đen, từng lượt máu bắn vọt vô cùng choán mắt, một bóng người toàn thâm đẫm máu ngã nhào giữa sơn lâm, dưới ánh trăng yếu ớt, có thể nhìn ra đó là một thanh niên.  

 

“Các người rốt cục là ai?”, người thanh niên này lảo đảo bò dậy, vẻ mặt sợ hãi nhìn vào đêm đen.  

 

“Ngươi không cần thiết phải biết”, giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó ba bóng người mặc huyết bào bước ra.  

 

“Vũ Dương thế gia ta và các người không thù không oán, tại sao lại giết ta?”  

 

“Đều do các ngươi tự chuốc lấy thôi”, một kẻ mặc huyết bào trong số đó lập tức vung kiếm, một kiếm chém bay đầu người thanh niên kia.  

 

Đi!  

 

Sau tiếng hô của lão già mặc huyết bào, ba kẻ mặc huyết bào lập tức biến mất, bọn chúng đến nhanh mà đi cũng rất nhanh.  

 

Không biết mất bao lâu mới có mấy chục bóng hình lướt qua và không ngừng đáp xuống khu rừng.  

 

Là ai?  

 

Giọng nói này không chỉ vang trong khu rừng mà ở rất nhiều nơi của Bắc Sở cũng vang lên.  

 

Đêm nay được định là một đêm không yên bình.  

 

Trong màn đêm, huyết quang liên tục xuất hiện, mỗi lần đều có bóng người ngã vào vũng máu vả lại thân phận của những người này không hề đơn giản, bọn họ chính là Thánh Tử và Thiếu Chủ của rất nhiều gia tộc ở Bắc Sở.  

 

Không sai, quỷ kế của Diệp Thành đã thành công.  

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT