Lọc Truyện

Tiên võ truyền kỳ - Diệp Thành (full)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Chính là ông rồi!”  

 

Diệp Thành bay ra, không nhiều lời, lập tức tung ra một chưởng.  

 

Vẻ mặt lão già áo tím chợt thay đổi, hiển nhiên không ngờ lại có người lén tấn công mình ở ngay trước cửa Cô Lâu Vương Điện, bị đánh không kịp trở tay, ông ta quỳ ngay xuống đất.  

 

“Vào ngủ một lúc đi!”  

 

Diệp Thành ném lão già áo tím vào không gian hư vô trong tinh không, lại gia trì thêm vài đạo phong ấn.  

 

Còn hắn đã hoá thân thành ông ta, dù khí tức hay tu vi đều bắt chước y hệt, còn có Chu Thiên Diễn Hoá gia trì khiến mọi người đều bị lừa.  

 

Làm xong hết những điều này, hắn lại quay người bay vào Cô Lâu Cổ Tinh.  

 

Có thân phận mới đương nhiên hắn sẽ không còn lén lút nữa, thật sự là ngông nghênh bước vào tiên sơn Cô Lâu.  

 

 

 

Tiên sơn của Cô Lâu Vương Điện cũng tầm cỡ như Đại La Kiếm Tông, có tới mấy nghìn ngọn núi, mỗi núi là một trận cước tạo thành một đại trận, là pháp trận bảo vệ kết giới và pháp trận tấn công.  

 

Diệp Thành nhìn nó thở dài, chỉ với phòng ngự này thôi người bình thường đã không thể vào được, mà cũng chẳng có ai dám vào.   

 

Cô Lâu Vương Điện ban đêm cực kỳ yên tĩnh, hầu như không có bóng người, hầu hết đều đã trở về núi của mình.  

 

Nhưng dù không thấy ai, Diệp Thành vẫn cảm nhận được rất nhiều khí tức không rõ, có Chuẩn Thánh cũng có Thánh Nhân, hắn cũng tìm được một luồng khí tức quen thuộc, đó là người đã lén tấn công khi hắn độ kiếp.  

 

Ngoài ra, điều khiến Diệp Thành dè chừng là Địa Cung ở nơi sâu trong tiên sơn, luồng khí tức ở đó là khó dò nhất, là một Chuẩn Thánh Vương hoàn hảo, sức chiến đấu ấy không phải Thánh Nhân có thể so sánh được.  

 

Đúng là kẻ mạnh nhiều vô kể!  

 

Diệp Thành dời mắt, lại bấm đốt nhẩm tính, rất chuẩn xác tìm được vị trí của người chuyển kiếp.  

 

Không suy nghĩ nhiều, hắn lén lút đi tới, phải đưa người chuyển kiếp đi trước đã rồi tính.  

 

Một lúc lâu sau, hắn dừng lại.  

 

Xa xa có một đài cao ở giữa ba tiên sơn.  

 

Có hai người bị nhốt trên đài cao, một nam một nữ, người nam bị móc xuyên qua xương bả vai treo trên đó, máu chảy đầm đìa, người nữ bị xích vào cột đồng, mình đầy thương tích.  

 

Có vẻ họ đã phạm phải tội rất nặng nên mới bị trói trên đài cao để trừng phạt, hành hạ đến chết mới thôi.

 

Danh sách truyện HOT