Lọc Truyện

Tiên võ truyền kỳ - Diệp Thành (full)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Đột nhiên, từ trên trời giáng xuống một đạo thiên lôi.   

 

Phá cho ta!  

 

Diệp Thành bay lên trời tung ra một chưởng Bát Hoang mạnh mẽ địch lại với thiên lôi, tiếp đó là đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm…, vô số đạo thiên lôi giáng xuống, ngưng tụ thành cả biển thiên lôi.  

 

Và Diệp Thành đã bị nhấn chìm, ngoài hắn ra thì còn cả biển huyết ưng cũng như chín tên Huyết Vu bị tiêu diệt.  

 

Phụt! Phụt! Phụt!  

 

Đột nhiên, từng đám huyết ưng hoá thành cả làn sương máu, cho dù hoá thành huyết sương nhưng biển thiên lôi vẫn không ngừng giáng xuống, cứ thế chém tan lớp huyết sương mới thôi.  

 

Cảnh tượng này hết sức hùng tráng, biển huyết ưng khổng lồ dưới biển thiên lôi kia cũng bị nhấn chìm trong phút chốc.  

 

Nên biết rằng đây là thiên khiếp, chỉ cần trong phạm vi của thiên kiếp, chỉ cần là sinh vật sống thì đều bị kéo đi ứng kiếp. Huyết ưng là sinh vật sống, chín tên Huyết Vu cũng là sinh vật sống, trong phạm vi thiên kiếp của Diệp Thành không hề có ngoại lệ, tất cả đều phải ứng kiếp.  

 

Đương nhiên, chín phần huyết vu trong biển huyết ưng kia cũng không thể tránh nạn, chúng là vật chí âm, còn thiên lôi là vật chí dương, khắc tinh xuất hiện khiến chúng không thể trụ được lâu hơn và tan thành mây khói.  

 

Phụt! Phụt!  

 

Trong biển thiên lôi, Diệp Thành bị chém đến mức máu me tung toé, nhưng vào giây phút này hắn mới thực sự hiểu ra được lời nói của Thái Hư Cổ Long, cái gọi là thiên kiếp chính là đại chiêu quần công mà trên trời giáng xuống, nhưng chỉ cần là vật sống trong phạm vi thì không hề có ngoại lệ, tất cả đều trúng chiêu.  

 

Sau một chưởng địch lại một đạo thiên lôi, Diệp Thành cố gắng trụ vững sau đó sát phạt vào giữa biển huyết ưng, hắn di chuyển, biển thiên lôi kia cũng theo đó mà di chuyển khiến những nơi hắn đi qua, cả đám huyết ưng rã đám kia cũng bị thiên lôi chém tới mức tan thành mây khói.  

 

Bá đạo!  

 

Diệp Thành đau đớn nhưng vẫn mỉm cười, sự bá đạo trong đại chiêu quần công của thiên kiếp bá đạo hơn những gì mà hắn tưởng tượng, huyết ưng dù có nhiều cũng chỉ là hạt cát dưới thiên lôi mà thôi.  

 

Khốn khiếp!  

 

Huyết Đồng trốn đi ở phía xa, hắn tức tối, hắn không thể ngờ Diệp Thành lại có thể phá được cục diện nhờ vào thiên kiếp.  

 

Hắn là ai, hắn chính là sư đệ Đan hồn duy nhất của Đan Thần, sao chưa từng nghe tới thiên kiếp, thiên lôi giáng từ trên trời xuống quả thực hết sức đáng sợ.  

 

Lúc này, kể cả là hắn cũng không dám tiến lên trước, nên biết rằng hắn ở cảnh giới Linh Hư, nếu tiến lên thì phải chịu thiên kiếp ở cảnh giới Linh Hư, nếu không trụ vững thì giây phút sau sẽ bị chém rã rời.  

 

“Ngươi nhàn rỗi như vậy, ta phải kiếm việc cho ngươi làm mới được”, khi Huyết Đồng đang bị cơn phẫn nộ nhấn chìm thì giọng nói của Diệp Thành lại vang lên, hắn sát phạt tới, theo chiều di chuyển của Diệp Thành, biển thiên lôi cũng nhanh chóng di chuyển theo.  

 

Thấy vậy, Huyết Đồng chợt biến sắc, hắn vội lùi về sau.  

 

Chạy? Ngươi chạy được sao?  

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT