Lọc Truyện

Tiên võ truyền kỳ - Diệp Thành (full)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Cuối cùng Doãn Chí Bình cũng sử dụng bí pháp mạnh mẽ, xung quanh hắn có một đạo thiên luân khổng lồ xuất hiện, sau đó nhanh chóng xoay chuyển khiến Diệp Thành, tiên hoả đạo thân, thiên lôi đạo thân đang xông lên đều bị hất bay đi.  

 

“Diệp Thành, hôm nay ta cho ngươi sống không bằng chết”, Doãn Chí Bình xoã tóc, hắn gào thét rầm trời, khuôn mặt nhơ nhuốc máu có phần méo xệch đi, trông  hắn như ác quỷ, hết sức đáng sợ.  

 

Gừ!  

 

Đột nhiên, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng, giữa trán Doãn Chí Bình xuất hiện một đường vân rồng, trong cơ thể hắn có long khí sục sôi ngưng tụ thành lớp áo giáp Thái Hư Long Giáp bao quanh cơ thể hắn, còn khí thế của hắn cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.  

 

Ngoài những điểm này ra thì trong bàn tay hắn còn xuất hiện sát kiếm với long khí bao quanh, âm thanh vút vút của kiếm vang lên hết sức chói tai.  

 

Tiên Thiên Canh Khí, mở!  

 

Trận Đồ Bát Quái, mở!  

 

Phía này, thấy khí thế của Doãn Chí Bình lên cao, Diệp Thành, tiên hoả đạo thân và thiên lôi đạo thân cũng liên tiếp tế gọi ra áo giáp Tiên Thiên Canh Khí và Trận Đồ Bát Quái.  

 

Vẫn chưa hết, trong cơ thể Diệp Thành còn có một luồng khói màu xanh bốc lên, đến cả đạo thân Nhất Khí Hoá Tam Thanh cũng được tế gọi ra, đồng thời thân mang lớp áo giáp Tiên Thiên Canh Khí và chân dẫm lên trận đồ bát quái ràng buộc con người!  

 

Vù! Vút!  

 

Tiếp đó, đạo thân Nhất Khí Hoá Tam Thanh đón lấy kiếm Xích Tiêu, tiên hoả đạo thân nhận lấy roi Đả Thần Tiên, thiên lôi đạo thân đón lấy kiếm Thiên Khuyết còn bản tôn Diệp Thành cầm Bá Long Đao.  

 

Mặc dù Doãn Chí Bình ngông cuồng tự đại nhưng hắn cũng có tư cách để ngông cuồng, ngay từ đầu Diệp Thành không hề đánh giá hắn thấp, kí chủ với độ hoà hợp chín phần có khả năng chiến đấu vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Chỉ cần một chiêu không cẩn thận là có thể bị tiêu diệt.  

 

“Hai đệ tử này của Hằng Nhạc Tông đúng là không ai kém ai”, cả hai người còn chưa bắt đầu chiến tiếp thì tiếng bàn tán xôn xao ở tứ phương lại lần nữa thành làn sóng.  

 

“Bốn tên Diệp Thành, một tên bản tôn, ba tên đạo thân, rốt cục là thần thông gì đây?”  

 

“Còn Doãn Chí Bình kia bị ép đến mức phải dùng sức mạnh của Thái Hư Cổ Long hồn, lớp áo giáp Thái Hư Cổ Long kia rắn chắc kinh người và còn có Thái Hư Long Kiếm nữa, đó là hung khí tàn sát thực thụ”.  

 

“Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Diệp Thành rồi”, bên dưới, Bàng Đại Xuyên trầm trồ: “Nếu biết hắn có khả năng chiến đấu với Doãn Chí Bình thì ta cũng sẽ không lựa chọn cấm túc hắn như vậy”.  

 

“Bàng sư đệ nghĩ đơn giản quá rồi”, Đạo Huyền Chân Nhân hít vào một hơi thật sâu: “Mặc dù Diệp Thành có khả năng hơn người nhưng ai là người chiến thắng cuối cùng cũng chưa biết được”.  

 

Giết!  

 

Khi tất cả mọi người đang nói chuyện thì Doãn Chí Bình trong hư không giống như con rồng hoang dã lao về phía Diệp Thành.  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT