Lọc Truyện

Tiểu Soái Ca, Tớ Nhìn Trúng Cậu Rồi - Ngôn Hạ

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(223)

Tần Diệp tức giận đến mức xé tan nát mấy bảng thông báo trợ lý vừa đưa tới.

- Anh ta dựa vào cái gì mà hủy hết hoạt động của chúng tôi?? Ngoài Tiểu Hạ ra tôi không đồng ý đóng cặp với ai khác!!!

Trợ lí nhìn Diệp hoàng tử bình thường hòa ái dể gần bao nhiêu , lần đầu tiên nổi giận thật đáng sợ, cô có chút sợ hãi :

- Em... Em cũng không biết! Em chỉ nghe thông báo như vậy! Chị Giang Hạ đã đi tìm Giang tổng nói chuyện rồi! Anh Diệp, anh bình tĩnh chút đi!!!

Nét mặt Tần Diệp từ phẩn nộ ,chuyển dần thành lạnh lùng thản nhiên. Chỉ là trong mắt anh ẩn ẩn vài tia ác độc mà chính anh cũng không nhận ra:

- Liên hệ cho tôi vài người bên truyền thông! Sáng mai có cảnh quay...

- Anh Diệp ? Chúng ta liên hệ truyền thông làm gì??? Trợ lí mờ mịt nhìn anh.

- Tôi sẽ không để anh ta chia rẻ tôi và Tiểu Hạ!!!

Ánh mắt Tần Diệp rơi vào nơi xa xôi, hắc ám xâm lấn bao trùm trong đáy mắt anh.

Ngày hôm sau, phim trường Yêu Thần.

Tần Diệp điềm nhiên như không có chuyện gì ở bên cạnh Ngôn Hạ quay phim .

- Tiểu Hạ, lát nữa chúng ta có cảnh đánh nhau, em cẩn thận 1 chút!!!

Tần Diệp bước đến điều chỉnh lại dụng cụ và cáp bảo hộ cho Ngôn Hạ , cười cười với cô. Ngôn Hạ dù trong lòng thấy không đúng lắm, nhưng không đúng chổ nào thì cô lại không xác định được.

- Ừm , em biết rồi!!!

Ngôn Hạ mỉm cười với Tần Diệp, nhìn anh quay lưng rời đi. Có 1 sự sợ hãi không tên nhen nhóm trong lòng cô.

Cảnh quay hôm nay của Ngôn Hạ và Tần Diệp là cảnh khi chiến tranh 2 tộc xảy ra, nam thần thanh lãnh chậm rãi rời khõi thiên cung.

Chiến đấu và bảo vệ Hồ ly, có 1 cảnh nam thần vì bảo vệ hồ ly mà bị hỏa diệm thiêu đốt bị thương bị thương nặng. Hồ ly cứu nam thần nên đem hồ đan ngàn năm của mình cho chàng. Cuối cùng yêu hồ chết đi ,hiện về nguyên hình. Nam thần sau khi tỉnh lại thì đau khổ đã dùng tất cả tu vi cả đời hồi sinh nàng.

Hồ ly sống lại hóa hình lần nữa thành mỹ nữ ôm nam thần lúc này đã nhắm mắt ngồi trong hỏa diệm . Thân hình nam thần từ từ tan thành mây khói.

Giang Ngôn cũng đến phim trường xem 2 người làm việc.

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(224)

Giang Ngôn ngồi ở khu bên trong nhìn, đạo diễn ngồi trước máy camera quan sát, bên cạnh anh cũng có máy quay, nên Giang Ngôn có thể nhìn rõ cử động của Ngôn Hạ và Tần Diệp bên ngoài.

2 người rất ăn ý, nhập vai và phối hợp rất tốt. Lúc đổi cảnh Ngôn Hạ đều đến nói chuyện nghiên cứu thảo luận với Tần Diệp về diễn xuất.

Giang Ngôn luôn nhìn vào máy quay thấy rõ 2 người cười nói và thảo luận đến hăng say .

Mày Giang Ngôn càng lúc càng cau lại, quả nhiên hình ảnh cô vui cười với người đàn ông khác rất chướng mắt.

Nhân viên bước lên nhanh chóng xử lý đạo cụ ,rồi bắt đầu quay tiếp .

Giang Ngôn bên này ngồi thẩn thờ cả buổi nhìn máy camera quan sát, mà NgônnHaj bên kia lại không hề biết đến sự có mặt của anh.

Cảnh quay buổi sáng quay khá thuận lợi, Ngôn Hạ tranh thủ thời gian nghĩ trưa đang đối chiếu lại một lần với thầy chỉ đạo võ thuật, thì trợ lí của cô và Tần Diệp hớt ha hớt hãi chạy đến . Cô bé sợ đến mếu máo:

- Chị... chị Tiểu Hạ!!!

Ngôn Hạ nhìn cô bé trợ lí hoảng loạn thì nhăn mày:

- Xảy ra chuyện gì??

- Chị, anh Diệp và ... và Giang tổng đang cãi nhau! Sắp đánh nhau luôn rồi!!!

Ngôn Hạ giật mình, chạy vội theo trợ lí ra phim trường phía trước.

Vừa tới sân quay phim , cô đã nghe âm thanh ồn ào hỗn tạp . Thiết bị quay phim bị người xô đẩy xê dịch lung tung.

Hình ảnh tiếp theo cô nhìn thấy là Giang Ngôn tức giận , túm cổ áo Tần Diệp đấm tới,

- Diệp Tử.....

Ngôn Hạ hốt hoảng gọi 1 tiếng,Tần Diệp mất đà trực tiếp đổ nhào ra phía sau. Va vào đèn cao áp dùng để quay phim . Cả người và đèn cùng ngã xuống. Đèn vỡ tan nát, còn người thì...

Sắc mặt Tần Diệp tái nhợt lại vì đau đớn, máu từ trên trán tuông ra chảy dài theo đường cong gò má xuống bộ y phục cổ trang bên dưới. Vài sợi tóc dính máu bết lại. Cũng nhanh chóng nhỏ gịot xuông dưới.

Ngôn Hạ vội đở Tần Diệp. Trợ lí nhìn thấy máu bị dọa cho hồi , luống cuống hết cả lên chạy đi tìm dụng cụ cầm máu cho anh.

Lúc này mọi người trong ekip loạn như ong vỡ tổ. Ngôn Hạ chau mày rồi ngước mắt nhìn Giang Ngôn 1 chút, vài giây sau cô dời tầm mắt đi.

Ngôn Hạ hoảng sợ phát hiện , trường quay hôm nay có nhiều phóng viên hơn bình thường. Mặc dù ekip đã thao tác nhưng vẫn không ngăn được nhiều phóng viên như vậy chụp ảnh.

Giang Ngôn hoảng hốt theo bản năng nhìn xung quanh 1 chút...

Thảm.

Anh nhìn cô hồi lâu mới chần chờ đi qua.

- Bảo bối , em nghe anh giải thích...

Giang Ngôn vươn tay muốn kéo tay cô, nhưng lại bắt gặp ánh mắt mang theo hàn ý của cô:

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT