Lọc Truyện

Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Bầu không khí trong sở cảnh sát hiện tại đang voi cùng căng thẳng, ngoài trời vốn dĩ đã nóng, hiện tại cơn nóng lại càng khiến sự căng thẳng của mọi người được dâng lên đến đỉnh điểm

"KHỐN KIẾP". Kankuro không nhịn được đập mạnh lên bàn làm mọi người giật hết cả mình

"Bình tĩnh đi Kankuro". Temari nhanh chóng lên tiếng khuyên ngăn. "Bây giờ em nổi giận thì cũng đâu có ích gì, cứ bình tĩnh mà giải quyết, chuyện đâu còn có đó mà"

"Yukio đấy Temari, là Yukio đấy Temari". Kankuro lớn tiếng quát lại. "Đó là vợ em, chỉ có việc bảo vệ cô ấy em cũng làm không xong, chị muốn em phải giữ bình tĩnh như thế nào đây?"

"Đã bảo là anh cứ bình tĩnh đi rồi mà". Hình xăm chữ Ái trên trán Gaara khẽ nhăn lại. "Bây giờ gấp cũng không thể làm gì đâu"

"Bọn họ sẽ mang Yukio đi đâu ạ?". Matsuri không nhịn được hỏi


Yukio bình thường ngoại trừ ăn hơi nhiều ra thì cũng chẳng có gì là xấu, cô cũng rất tốt tính, vậy nên mọi người ở sở cảnh sát cũng rất thích cô. Bây giờ cô bị bắt đi, ai nấy cũng như ngồi trên đống lửa

"Chắc là về hành tinh Hanae". Temari suy đoán. "Nhưng nếu là đến 1 hành tinh khác, e là chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn mất"

"Chúng ta có thể đến Hanae". Gaara đề nghị. "Dù không tìm được người, biết đâu cũng sẽ có chút manh mối"

"Nhưng làm sao đến được đó đây?". Temari nói. "Chúng ta không có tý thông tin gì về hành tinh đó cả, mà nơi đó quanh năm luôn khóa cảng, không dễ gì mà tìm được đâu. Huống hồ, chúng ta cũng không có tàu vũ trụ, cho dù có biết được nơi đó ở đâu, vậy thì cũng không có cách nào để đến đó"

Mọi người lập tức lâm vào trầm mặc, Kankuro đã u ám nay lại càng u ám hơn


Bàn tay hắn siết chặt vào nhau, rõ ràng hắn đã hứa sẽ bảo vệ cho cô, nhưng đến khi cô bị người khác bắt đi, hắn chỉ có thể ngồi chờ bất lực

Yukata nghĩ ngợi, đột nhiên nói. "Sashiko-san thì sao ạ?"

"Cái gì cơ?". Kankuro, Temari và Gaara 3 miệng 1 lời

"Không phải chị ấy là con lai Hanae sao?". Yukata nói tiếp. "Biết đâu chị ấy có cách thì sao?"

"Không phải con bé lớn lên ở Trái Đất à?". Temari nói

"Năm 7 tuổi nó mới được đưa đến đây cho 2 ông anh nuôi dưỡng". Gaara đáp. "Theo như lời nó kể thì trước đó nó sống cùng mẹ ở Hanae"

"Vậy chúng ta mau đi tìm con bé đi". Kankuro lập tức nói

Cho dù bây giờ chỉ có 1 tia hy vọng nhỏ nhoi, anh cũng phải cật lực bám lấy nó, chỉ cần có thể cứu được Yukio, anh nhất định sẽ làm

Temari, Gaara và Kankuro nhanh chóng bàn giao 1 số việc lại cho cấp dưới rồi đến nhà Uchiha. Lúc đến nơi thì trông thấy Sashiko đang bị ông anh trai Sasuke nhà mình ngăn lại ở cửa


"Em đã bảo là bỏ em ra rồi mà". Sashiko đạp anh mình qua 1 bên, rất nhanh liền bị Sasuke đạp cho 1 cước bay trở lại

"Mày đi cái gì mà đi?". Sasuke lấy sóng kiếm đập lên đầu em gái. "Cái nơi đó là địa ngục, ông già đã dặn là tuyệt đối không để mày quay lại đó, bây giờ mày đi, có phải là muốn khi về nhặt xác cho tao với Itachi không?"

"Anh không nói thì cha sẽ không biết đâu". Sashiko đáp. "Em nhất định phải đi, Yukio mà quay lại đó thì chỉ có đường chết thôi"

"Em nói cái gì?". Kankuro kêu lên

Sasuke giật mình quay người lại, Sashiko nhân cơ hội đó xách ô và chiếc ba lô rớt dưới đất bỏ chạy

"CON CHÓ RÁCH NHÀ MÀY SASHIKO". Sasuke gào lên. "MÀY CÓ NGON THÌ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO"

"Sasuke-san, có chuyện gì vậy?". Kankuro chặn đường đuổi theo của Sasuke. "Ban nãy Sashiko nói như vậy là sao?"

"Tránh ra mau". Sasuke không nhịn được đẩy Kankuro qua 1 bên, nhanh chóng phóng hết tốc lực đuổi theo con em nhà mình
Bên này, 3 chị em nhà Gaara tuy không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo

Sashiko thể lực tốt, vậy nên chạy cũng rất nhanh. Huống hồ cô còn có chiếc ô biết bay, giữa đường chập cánh bay lên là Sasuke đã bị bỏ lại phía sau

Sashiko bay đến 1 tòa nhà cao tầng, ở đây chuyên kinh doanh và bắt giữ những con tàu bay vũ trụ. Lần này Sashiko đến chính là vì muốn tìm 1 con tàu bay

Cô không có tiền để mua tàu, mà cũng chẳng đủ tiền để thuê, càng không có thời gian thương lượng, vậy nên phương thức đơn giản nhất mà cô có thể nghĩ ra là đi cướp 1 chiếc

Sashiko bay lên cao, tung hết lực 1 cú đá vỡ cửa kính của tòa nhà, nhanh chóng leo vào trong

"Có người đột nhập, báo động". Nhân viên trông coi liền lập tức la lên

Sashiko đảo mắt, rất nhanh liền chọn xong 1 con tàu. Cô cướp lấy chùm chìa khóa trên người nhân viên trông coi, nhanh chóng phóng lên tàu
Năm cô 10 tuổi đã được cho đi học lái tàu vũ trụ, bằng cấp hạng S hẳn hoi nữa là. Đường đến Hanae cô vẫn còn nhớ, vậy nên cô sẽ đi cứu Yukio

"MÁ MÀY SASHIKO ƠI". Lúc Sashiko đang khởi động tàu, tiếng của anh trai nhà cô liền vang lên

Sashiko nổi hết cả da gà, vội vã tăng tốc khởi động

Sasuke rất nhanh đã xuất hiện, hắn tóm lấy cánh cửa tàu vũ trụ chuẩn bị đóng, nhanh như chớp bay vào bên trong. Đi cùng với anh, Temari, Gaara và Kankuro cũng nhanh chóng leo vào trong

Sashiko giật hết cả mình, nhanh chóng tóm lấy vô lăng, bắn tốc độ bay ra ngoài

4 người Gaara, Temari, Kankuro và Sasuke đều chưa từng ngồi tàu vũ trụ, vậy nên liền bị xốc đến ngã lăn ra sàn. Sashiko tranh thủ cơ hội nhân viên bảo an chưa đến đông đủ, lập tức tăng hết tốc lực bay đi

"MÁ MÀY CON CHÓ". Gaara gào lên. "LÁI TỪ TỪ THÔI"
"Giờ mà tao lái từ từ kiểu gì anh tao cũng sẽ gϊếŧ tao cho coi". Sashiko nói

"CHÚNG TA ĐANG ĐI ĐÂU VẬY?". Temari gào lên

"Hanae". Sashiko đáp lại. "Mọi người bám chắc, em chuẩn bị ra khỏi Trái Đất đây"

"CÁI KHỈ GIÓ GÌ CƠ?". Gaara gào lên

Sashiko không đáp, tiếp tục tăng tốc phóng thẳng tàu vũ trụ lên trời. Thoắt cái đã ra ngoài không gian, Trái Đất rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau họ

"Em biết đường đến Hanae?". Kankuro rất nhanh chóng đã đứng vững, vội vã chạy tới bên Sashiko

"Dĩ nhiên là biết". Sashiko đáp. "Nơi đó rất xa Trái Đất, muốn đến được cũng phải thực hiện 28 cú nhảy"

"Cái gì cơ?". Temari ù ù cạc cạc

"Cú nhảy". Sashiko đáp. "Đại loại là thay vì đi 1 đường thẳng, chị sẽ nhảy 1 cú từ A đến B vậy. Nhưng trước đó, chúng ta sẽ vượt qua Rặng San Hô, mọi người thắt dây an toàn nhé"
"Cái gì rặng cơ?". Sasuke giật mình

"Rặng San Hô". Sashiko đáp. "Mang tên san hô nhưng nơi đó chỉ có thiên thạch chằng chịt, không cẩn thận đụng trúng là nổ banh xác cả tàu lẫn người đấy"

"Má nó con chó". Gaara kêu lên. "Mày chơi trò nguy hiểm như vậy sao lại không báo cho tụi tao?"

"Tại gấp quá". Sashiko đáp. "Mọi người mau vào vị trí thắt dây an toàn, 30 giây nữa là đến Rặng San Hô rồi"

"Về rồi tao sẽ gϊếŧ mày". Sasuke gầm gừ

"Tao cũng sẽ gϊếŧ mày". Gaara cũng nói

"Còn 28 giây". Sashiko nhắc nhở, mọi người liền giật mình bay vào chỗ ngồi thắt dây an toàn

Rất nhanh, Rặng San Hô aka rặng thiên thạch chằng chịt đã xuất hiện trước mặt họ. Sashiko cầm chắc vô lăng, nhấn ga tăng tốc

Cô lái thật sự rất điêu luyện, 3 hồi lượn vòng, 3 hồi lên, 3 hồi xuống, rặng thiên thạch cứ có cảm giác là như muốn đâm vào họ. Dù vậy, Sashiko vẫn vượt qua
"Chuẩn bị cú nhảy thứ nhất". Sashiko kêu lên. "Sẽ hơi mắc ói đấy, mọi người ráng nhịn nha"

Vừa dứt lời, cả con tàu đã thực hiện cú nhảy thời không, cả con tàu rung lắc dữ dội, cứ như vậy lặp đi lặp lại 28 lần, cuối cùng họ cũng đã đến được Hanae

Danh sách truyện HOT