Lọc Truyện

Tình nồng khó phai - Ngũ Vận Uyển

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Nam Ngự nhìn xoáy vào Tả Dao khiến cô ta xấu hổ. 

“Sếp Nam, đừng nhìn người ta như vậy, anh muốn thể nào thì tôi đều đồng ý với anh.” 

Tả Dao tỏ vẻ quyến rũ khiến Ngũ Vận Uyển ở bàn bên cạnh thực sự không nhìn nổi nữa. 

Lúc này, cuối cùng Nam Ngự cũng nghiêm mặt, hờ hững nói: “Cô Tả, cô đừng quên tôi là người đã kết hôn” 

Tả Dao không ngờ Nam Ngự sẽ từ chối mình thẳng thừng như vậy, cô ta gượng gạo. 

Người trong giới điện ảnh truyền hình, kinh doanh, giải trí, nào có ai là không thèm muốn cô ta, nhưng cô ta đều coi thường, chỉ thích Nam Ngự. 

Bây giờ anh lại từ chối cô ta một cách dứt khoát như vậy, ánh mắt kiên định của anh nói cho cô ta biết, không có hi vọng đâu. 

Nhưng cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ Nam Ngự như vậy, có gia đình thì đã sao, người kết hôn rồi ly hôn nhiều lắm! Nữ theo đuổi nam dễ như kim đâm tờ giấy! 

Hiểu Mai và Tiểu Lý vô cùng phấn khởi vì thu hoạch lớn tối nay. 

Bùng nổ quá, tòa soạn của họ sắp nổi rồi! 

Hiểu Mai nhìn Ngũ Vận Uyển, phát hiện sắc mặt cô không ổn thì lo lắng hỏi: “Chị Vận Uyển, chị vẫn ổn chứ? Có phải khó chịu ở đầu không? Chị yên tâm đi, chúng ta đã chụp được ảnh độc quyền rồi, scandal nóng hổi, trai tài gái sắc ải tình khó qua. Thế nào, chị thấy chủ đề này được không?” 

Ừm ừm. 

Ngũ Vận Uyển gật đầu lấy lệ, cô cần đứng dậy để hít thở. 

Ngũ Vận Uyển nói với Hiểu Mai và Tiểu Lý: “Hai người ở đây chụp đi, đừng quên ăn cơm, tối hơi choáng, ra ngoài hít thở không khí” 

Nam Ngự thấy Ngũ Vận Uyển rời đi với sắc mặt không tốt thì đoán chắc là cô giận rồi, nhưng anh càng lo lắng có phải cô ốm không? 

Thế là Nam Ngự lau miệng, đặt khăn ăn xuống, lăn xe lăn: “Tôi đi vệ sinh, lát nữa quay lại, cô ăn tiếp đi” 

Ngũ Vận Uyển ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh, đưa tay quạt, trong đầu đầy dáng vẻ quyến rũ của Tả Dao, càng nghĩ càng khó chịu. 

Đàn ông đều không chịu được trêu ghẹo như vậy sao? Không có chuyện một lòng chung thủy à! 

Ngũ Vận Uyển đột nhiên nhớ đến tối qua hai người quấn quýt trên sofa, trong lòng cô oán giận Nam Ngự, càng oán giận bản thân mình, mắc mớ gì cô lại. bảo chồng mình đi hẹn hò với người phụ nữ khác chứ. 

Cô không muốn tiếp tục theo dõi nữa, ảnh tối nay đã có thể báo cáo kết quả, nhiệm vụ hoàn thành. 

Từ khi nào mà cô trở nên nhỏ nhen như vậy? 

Thay đổi lớn thể này, bản thân cô có hơi không chấp nhận được. 

Nếu không phải bên cạnh còn có Hiểu Mai và Tiểu Lý thì tối nay cô chỉ hận. không thể đi đến trước mặt hai người họ, nói với Tả Dao rằng mình mới là vợ của Nam Ngự, anh là chồng hợp pháp của cô. 

Ngũ Vận Uyển quyết định lập tức rời khỏi đây, không muốn nhìn thấy dáng vẻ tỉ tê tâm sự của họ nữa. 

 

Danh sách truyện HOT