Lọc Truyện

Tình nồng khó phai - Ngũ Vận Uyển

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Cô ta liếc nhìn bộ váy sang trọng trên người Ngũ Vận Uyển với vẻ ghen ghét, “Hôm nay ăn diện lộng lẫy như vậy là định quyến rũ cậu ấm nào à? Ngũ Vận Uyển, có đúng là bản tính không đổi! Đây là nơi mà loại người như cô có thể tới ư? Mau thức thời mà cút về đi!” 

Ngũ Vận Uyển cũng đã chịu đựng Tả Dao đủ rồi, cô không muốn tranh cãi vô nghĩa với cô ta. 

Cô nghiêng người định đi lướt qua bên cạnh Tả Dao, nói với cô ta: “Xin lỗi, 

mời cô nhường đường một chút, tôi muốn vào sảnh trong” 

Tả Dao duỗi cánh tay ra ngăn cô lại. 

“Đừng đi vội, tôi còn chưa nói xong đâu!” Tả Dao chặn đường Ngũ Vận Uyển. 

“Lần trước cô và sếp Nam vội vàng rời khỏi nhà hàng, tôi còn chưa kịp nhìn kỹ cổ. Tôi muốn nhìn xem cô có tài cán gì mà có thể mê hoặc sếp Nam đến nỗi thần hồn điên đảo. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy quan tâm một người phụ nữ như vậy.” 

Ngũ Vận Uyển kìm nén sự chán ghét trong lòng. Trong lòng cô cũng đang tự trách mình, khi đó nếu không phải vì tin tức của tòa soạn thì Nam Ngự cũng sẽ không mời Tả Dao cùng nhau ăn cơm, để rồi gây ra nhiều phiền phức như vậy. 

Cô ta nói tiếp, “Cô có biết hôm nay có ai tới đây không? Nam Ngự của tập đoàn Ngự Diệu cùng vợ anh ấy. Mặc dù tôi chưa từng gặp cô Nam nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết nhất định cô ấy là người có thân phận cao quý, gia thế hiển hách. Còn cô? Chỉ với Ngũ Vận Uyển cô thì lấy gì để so sánh với cô ấy?” 

Ngũ Vận Uyển nghĩ "Tôi chính là cô Nam đây, tôi còn đi so sánh với ai”. Cô nàng Tả Dao này thật ngây thơ. 

Tả Dao càng nói càng hăng: “Thế nào, sợ rồi à? Sợ thì mau biến đi!” 

Ngũ Vận Uyển rất muốn cười, cô ta để ý đến danh hiệu cổ Nam như vậy sao? Cô ta còn thực sự cho rằng cô là tuesday. Người khác thích làm cô Nam nhưng cô thì lại không. Cô chính là cô, sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi dự định ban đầu của mình. 

Ngũ Vận Uyển nói với Tả Dao: “Tôi không quan tâm cô Nam gì cả. Hôm nay tôi đến để tham gia hội đấu giá từ thiện chứ không phải để tranh cãi với cô. Cô Tả Dao, xin hãy nhường đường.” 

Mặt mũi Tả Dao nhăn nhó lại. 

Đáng ghét! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT