Lọc Truyện

Tình nồng khó phai - Ngũ Vận Uyển

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Anh ta hạ giọng nói với Nam Ngự: "Sếp Nam, chúng tôi điều tra ra được một manh mối quan trọng, tôi tin chắc lần này sẽ giúp được mợ chủ." 

Ánh mắt Nam Ngự lóe lên, hỏi: "Tìm được người đứng phía sau à?" 

Dương Tá trả lời: "Bây giờ chúng tôi còn chưa biết ai là người đứng phía sau. Nhưng sếp Nam, người của chúng tôi điều tra ra một người liên quan tới chuyện hai năm trước được đưa ra nước ngoài. Bọn họ đã tìm thấy kẻ đó, bây giờ đang trói trong hầm để xe chờ chúng ta thẩm vấn." 

Nam Ngự khẽ nhếch môi. 

Rất tốt, tin tức này tới thật đúng lúc. 

Thời điểm báo thù đã đến rồi. 

Nam Ngự cười lạnh. 

Anh muốn từng kẻ hãm hại Ngũ Vận Uyển đều phải quỳ xuống cầu xin cô tha thứ, chắc chắn phải bắt chúng trả giá bằng máu! 

Trên xe, Ngũ Vận Uyển ngủ rất say, Nam Ngự không đành lòng đánh thức cô. 

Dương Tá nói: "Sếp Nam, chúng ta về đến nhà rồi, có nên đánh thức mợ chủ không?" 

"Không cần. Tôi bế cô ấy, cậu đẩy xe lăn vào là được. Dù sao cũng trong ga ra nhà mình, không ai có thể nhìn thấy chân tôi" 

"Vâng." 

Vì vậy, Nam Ngự lại xuống xe, bế cô vào nhà. 

Dương Tá đẩy xe lăn không đi theo phía sau. 

Nam Ngự bế Ngũ Vận Uyển đang ngủ về phòng ngủ. 

Trông cô có vẻ mệt mỏi, ngủ rất sâu, chắc hôm nay cô đã rất khổ sở và khó chịu rồi. 

Nam Ngự đau lòng khẽ sờ trán cô, đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài. 

Anh và Dương Tá đi tới hầm để xe bên cạnh. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT