Lọc Truyện

Tình Thù (Yêu Hay Hận)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Đinh Phong sợ làm cho cơn giận vừa nguôi chưa bao lâu lại bùng lên nên hễ Y Băng nói gì anh đều nghe theo răm rắp. Cô bảo anh về phòng thì anh lập tức đi ngay chỉ vỏn vẹn vén chiếc áo sơ mi rộng lên hôn vào chiếc bụng nhỏ của cô rồi mới chuyển lên hôn vào môi "Tối anh lại gặp hai mẹ con nhé!"

"..."

Y Băng tự nhìn mình trong gương với hình ảnh đang phản chiếu lại không lâu sau lại nhắm mắt đứng yên đấy trong không gian tĩnh lặng mới trở về vẻ mặt thường ngày. Cô không thể vì bản thân mà quên đi những đau khổ trong quá khứ, đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới đi được tới ngày hôm nay cho dù kết quả có ra sao cô cũng sẽ chấp nhận...nhất định là vậy!

***

Trong phòng kho cũ kĩ bỏ trống phía sau biệt thự đã lâu không ai đặt chân đến lại có hai người đứng thẳng tấp hướng mặt về phía bóng tối.

"Haizzz cũng đã lâu rồi kể từ lúc về Đinh Gia con càng ngày xa cách mẹ bây giờ lại chủ động nói chuyện thế này...có phải là việc gì quan trọng lắm không?"

"Phải, đúng là tôi muốn hỏi mẹ vài chuyện!"

"Con nói đi chỉ cần trả lời được ta sẽ nói."

"Có phải mẹ bao lâu nay ở đây là vì có mục đích riêng?"

Chi Khanh vẻ mặt có chút hoảng hốt khuất ở tối nên không thể nhìn thấy rõ biểu cảm này, nhưng làm sao qua mặt được Đinh Kiệt từ dáng người run run kia đã bán đứng bà rồi, quả nhiên đúng thật bà đang giấu giếm điều gì đó.

"Con nói gì thế ta không hiểu gì cả?"

"Nói gì mẹ là người hiểu hơn ai hết! Tại sao lại muốn ở đây, tôi biết mẹ vốn không muốn như vậy!"

"Đủ rồi! có phải con nghe ai nói gì vớ vấn gì rồi không?"

"Nếu như không nghe...thì mẹ vẫn sẽ giấu?"

"Kiệt ruột cuộc con đã biết những gì rồi?"

"Tôi biết gì không quan trọng bằng lời của chính miệng mẹ thừa nhận!"

Người phụ nữ nhăn mặt lại nén đi cảm giác bất an, Đinh Kiệt là đứa con trai duy nhất của bà, Chi Khanh hiểu bản chất của anh hơn ai hết nếu để anh biết toàn bộ sự thật bấy lâu nay mình âm thầm che giấu sẽ điên cuồng làm ra những chuyện không hay mất thôi. Bà chỉ còn mình anh là người bên cạnh, bà đã để anh chịu thiệt thòi quá nhiều, bà không muốn anh gây ra sai lầm tự tạo nguy hiểm cho bản thân...suy cho cùng đó cũng là tình yêu vốn có của một người mẹ. Dứt khoát lên tiếng thẳng thừng bác bỏ suy nghĩ của anh.

"Mẹ chỉ nói một lần duy nhất, mẹ không có gì giấu con cả...nên tất cả nghi ngờ của con đều không tồn tại! Không còn gì nữa thì đi đi..."

Bà định quay lưng ra cánh cửa nhìn thấy người đứng sừng sửng trước mặt thì giật mình đến nỗi lui về sau vài bước mém vấp ngã, may mà vẫn có cánh tay Đinh Kiệt dang ra vịnh lại.

"Chi Lão phu nhân xin mạn phép nói một câu... muốn trả thù bằng cách của dì đang thực hiện là hoàn toàn không có khả năng! Dì càng không nói cho anh ấy biết sự thật sau này mọi thứ vỡ lỡ cũng không còn cơ hội cứu giảng nữa đâu ạ"

" Tiểu thư Y Băng...cô..."

"Xin lỗi tôi không cố ý nghe lén, càng không có hứng thú nghe những việc mình đã biết từ lâu!"

"Biết gì cơ?...Có lẽ cô đã nhầm lẫn gì đó..."

"Vậy dì không muốn gặp lại người chị em năm xưa ở Tầng Bích!" (Tầng Bích chốn ca kỷ viện nổi tiếng nhất nhì năm xưa chuyên tiếp đón những người có tiếng 'tai to mặt lớn' trong cả thành phố)

Sự điềm tĩnh cuối cùng mà Chi Khanh cố giữ lại trong mình đã hoàn toàn sụp đổ thật rồi khi cô nói như thế, từ gương mặt đến ánh mắt đều không tin vào những gì đang nghe...Bà chẳng còn quan tâm việc tại sao cô lại biết những thứ này, cái bà quan tâm chính là cụm từ 'người chị em' trong miệng Y Băng vừa thốt ra.

"Chị ấy còn sống sao, cô biết người đang ở đâu...mau đưa tôi đến đó!"

Đinh Kiệt thấy bà mất khống chế lao ra siết chặt vai lung lay người con gái kia thì tiến lên ngăn cản, cẩn thận không để cả hai ai phải bị thương "Mẹ bình tĩnh lại!"

Tiếng quát khẽ khiến người phụ nữ đứng hình buông tay hít một hơi sâu, tuy nhiên chất giọng vẫn còn lấp bấp: "Dì vô ý, xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT