Lọc Truyện

Tình Yêu Đầu Tiên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Xin chào các bạn, mình là Anh Chen (T.Firstlove<3) tác giả của Tình Yêu Đầu Tiên đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua, ngay sau đây mình có một vài tâm sự mỏng trước khi vào chuyên mục chính của hôm nay.

Tình Yêu Đầu Tiên được mình bắt đầu viết từ năm 2021, đó cũng là lí do mình lấy mốc thời gian vào năm 2021.

Nguồn cảm hứng của mình là từ một giấc mơ vào hè năm ấy, sau đó là mình tự đúc kết ra nhiều chi tiết, tình tiết để hoàn thành câu chuyện trong đầu. Sau 7749 bản chỉnh sửa cuối cùng nó cũng hoàn chỉnh.

Không biết các bạn có tự hỏi tại sao mình có thể ra truyện nhanh như vậy không nhỉ?

Hihi 😁

Bởi vì là mình đã viết gần xong truyện rồi, chỉ cần chỉnh sửa chút sao cho hoàn chỉnh nhất thui.

Các câu chuyện trong tương lai ngay cả kết truyện mình đã nghĩ xong hết rùi.

Mọi người hãy chờ đón nhé, iu các bạn rất nhìu ❤️❤️❤️

Chuyên mục hôm nay là phỏng vấn, mình sẽ tiết lộ những bí mật của hai bạn của mình và một vài bí mật trong truyện của mình nha.

Quay trở lại câu chuyện chính của hôm nay nào, let go!!

___

Chen: “Chào mừng các bạn đến với chương trình ‘Bí mật của Tình Yêu Đầu Tiên’. Các bạn có thể gọi Tôi là Chen, MC của chương trình ngày hôm nay. Được rồi, sau đây sẽ là hai nhân vật chính của chúng ta”

Hoàng Tuấn Anh: “Xin chào”

Dương Hà Anh: "Chào mọi người "

Chen: " Theo mạch truyện hiện tại chúng ta đã đến mùa hè của năm lớp 11. Các tình tiết của chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi, tôi rất vui về điều đó"

Hoàng Tuấn Anh:" Nhìn mặt tôi xem tôi có vui không?"

Chen: “Hoàng Tuấn Anh này, cậu đừng có nhăn nhó như vậy, tôi nhớ là tôi chưa có làm gì cậu nha”

Hoàng Tuấn Anh cau có quay mặt đi, Dương Hà Anh ngồi bên cạnh vừa xoa đầu an ủi cậu ta vừa chọc: “Mặt cậu ta vốn thế mà lúc nào cũng cau có như vậy đấy. Thôi nào anh bột, dãn cơ mặt ra, cười một cái đi nào”

MC Chen không thể tin được khi nhìn cái biểu cảm trộm cười của Hoàng Tuấn Anh: “Ờ…Hà Anh nè, tên này mặt cau có với tôi chứ không phải với cậu. Cậu không thấy tên đó đang cười thầm khi cậu xoa đầu cậu ta sao?”

Hai đứa kia nhìn nhau, Hoàng Tuấn Anh thấy Dương Hà Anh nhìn mình liền cười khì khì.

Chen: “Thôi thôi! Hai đứa nhà cậu tính ngắm nhau đến lúc nào, chỉ có ba mươi phút cho chương trình này mà hai cậu dành hết hai mươi phút ngắm nhau rồi”

Hoàng Tuấn Anh cười: “Không sao, mười phút còn lại tôi sẽ giải đáp tất cả cho mọi người”

Chen: “Thôi thôi, nghiêm túc đi. Hai cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu có gì muốn hỏi tôi thì hãy để đến cuối chương trình nhé”

Hoàng Tuấn Anh và Dương Hà Anh im lặng không nói gì nữa.

Chen: “Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên, các bạn hãy giới thiệu bản thân mình, Hà Anh trước”

Hoàng Tuấn Anh: “Khán giả biết thừa rồi giới thiệu làm gì?”

Chen: “Tôi bảo giới thiệu. Giới thiệu cho đúng quy trình”

Dương Hà Anh: "Tôi tên là Dương Hà Anh năm nay 17 tuổi; sở thích của tôi là vẽ tranh, nghe nhạc, nấu ăn "

Hoàng Tuấn Anh: "Tôi tên Hoàng Tuấn Anh năm nay cũng 17 tuổi, sở thích của tôi là nghe nhạc, đọc sách, thể thao, nhảy "

Chen: “Cảm ơn câu trả lời của hai bạn. Sau đây tôi có mười câu hỏi và hai câu hỏi riêng mỗi người, khi tôi đọc xong câu hỏi thì từng người trả lời nhé, tôi chỉ định ai người đó nói trước. Câu hỏi đầu tiên: Ban đầu có thấy đối phương phiền phức không? Tôi đang nói là lúc mới ở chung.Hoàng Tuấn Anh cậu nói trước đi”

Hoàng Tuấn Anh: “Có thấy phiền, về sau lại thấy bình thường”

Dương Hà Anh: “Tôi cũng thấy giống cậu ấy”

Chen: “Thì đúng là chúng ta ban đầu sẽ cảm thấy rất mất tự nhiên khi đột nhiên ở chung với một người mà chúng ta chưa từng gặp, đã vậy lại còn là bạn khác giới. Mà hai bạn thích ứng được luôn là hơi nhanh rồi đấy”

Hoàng Tuấn Anh cười cợt: “Sáng hôm sau thức dậy nhỏ đó còn hỏi tôi là ai?”

Dương Hà Anh lườm Hoàng Tuấn Anh cảnh cáo: “Ngậm mồm lại tên Tuấn Bột”

Hoàng Tuấn Anh vẫn cứ trêu: “Lúc ấy cậu còn muốn đuổi tớ đi”

Chen:" Nào hai bạn, có gì về đóng cửa bảo nhau. Tôi với các bạn khán giả ở đây không muốn nghe hai bạn cãi nhau"

Khán giả hô ầm lên:" Về đóng cửa bảo nhau đi nha, đừng làm gì nhau ở đây"

Dương Hà Anh: “Về việc bọn tôi thích ứng luôn được sự tồn tại của đối phương đến tôi cũng không biết tại sao, theo tôi đoán là chắc chúng tôi hợp tính đấy”

Chen: “Không hẳn đâu, đúng là một phần hai cậu hợp tính. Phần lớn là do hai cậu biết nhịn trước những tật xấu của đối phương. Ngay lúc mới gặp Hoàng Tuấn Anh suýt chút nữa làm cháy bếp nhưng Hà Anh vẫn rất bao dung, có mắng cũng chỉ mắng một xíu rồi lại thôi, còn Hoàng Tuấn Anh vốn dĩ ngay từ ban đầu muốn né Hà Anh lắm đúng không? Nhưng khi cậu nhận ra Hà Anh không giống trong suy nghĩ của cậu nên cậu mới chủ động đến gần cô ấy đúng không?”

Hoàng Tuấn Anh gật đầu thừa nhận: “Đúng là như vậy.”

Dương Hà Anh ngạc nhiên nhìn về phía người bên cạnh: “Thật sao?”

Hoàng Tuấn Anh đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu.

Chen:“È hèm! Sang câu hỏi số 2: Tật xấu của đối phương? Các cậu hãy kể một tật xấu khó bỏ của đối phương”

Dương Hà Anh dơ tay lên nói: “Cho tôi nói trước nhé”

Chen gật đầu:“Cứ tự nhiên”

Dương Hà Anh xoa cằm tỏ ra khó diễn tả đáp:“Thật ra Hoàng Tuấn Anh rất lắm tật xấu, mà cái tật khó bỏ nhất vẫn là gắt ngủ”

Chen: “Chính là nó, Hoàng Tuấn Anh tôi nhớ không nhầm trong ‘ngoại truyện 1’ cậu đã lộ ra điểm xấu này, cậu hay lắm suýt nữa thì cậu lỡ mồm văng tục với mẹ cậu rồi”

Hoàng Tuấn Anh cau có: “Cậu im đê nhỏ MC”

Chen:“Mà thôi! Hà Anh nè, đây cũng chưa phải là cái tật xấu nhất của Tuấn Anh đâu nha. Gắt ngủ thì cậu cũng gắt ngủ đâu có phải mỗi cậu ta”

Dương Hà Anh: “Theo tôi thấy kiểu gắt ngủ của cậu ta là tật xấu. Lần nào gọi cũng muốn cào người khác”

Chen toát mồ hôi, liền quay qua thì thầm với Hoàng Tuấn Anh: “Này, cậu phải ngủ xấu như thế nào mới bị nàng lên án như thế?”

Hoàng Tuấn Anh nhún vai cười và không nói, ánh mắt nhìn Dương Hà Anh là “ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều”. MC Chen nhìn thấy cũng cụt cả hứng.

Chen: “Nào, Hoàng Tuấn Anh! Đến you rồi”

Hoàng Tuấn Anh: “Hay nói một mình”

Chen: “Vì sao cậu lại nghĩ đó là tật xấu khó bỏ của cậu ấy”

Hoàng Tuấn Anh: “Hà Anh cũng lắm tật xấu chẳng khác gì tôi cả, cái mà tôi không thích là đôi khi cô ấy ở trong bếp hay ở đâu đó một mình là cô ấy sẽ nói mấy câu như kiểu: ‘cái thằng abc gì đó ngu như bò’ hay đại loại là than thở chán nản, vừa ăn xong lại than đói”

Chen + khán giả (phì cười)

Dương Hà Anh xấu hổ véo vào đùi Hoàng Tuấn Anh, Hoàng Tuấn Anh quay sang nhìn Dương Hà Anh bật cười nói:

“Tớ nói sự thật”

Dương Hà Anh: “Sự thật mất lòng quá”

Chen: “Các bạn có muốn biết câu trả lời chính xác không? Tôi sợ tôi nói ra sẽ làm hai bạn không chịu nổi”

Hoàng Tuấn Anh: “Không cần thiết đâu, những gì cần biết bọn tôi cũng biết rồi”

Dương Hà Anh: Tôi không có nhu cầu biết thêm"

(Chen: Tật xấu của Tuấn Anh là chơi ngu, còn Hà Anh là hơi màu mè. Bí mật đó đừng nói cho ai biết:>)

Chen:" OK, câu hỏi 3 và những câu tiếp theo chỉ là hỏi đáp thôi nhé, Tuấn Anh sẽ nói trước. Câu hỏi số 3: Bạn tự tin mình hiểu đối phương bao nhiêu phần trăm?"

Hoàng Tuấn Anh:“70%”

Dương Hà Anh: “75%”

Chen: “Câu hỏi số 4: Bạn thân nhất ở trường của hai bạn?”

Hoàng Tuấn Anh:"Phạm Gia Khánh, Nguyễn Hải Đăng "

Dương Hà Anh:“Lê Huyền My”

Chen: “Câu hỏi số 5: Bạn thân nhất khác giới ở trường (ngoại trừ đối phương ra)? Hai bạn có thể kể ra”

Hoàng Tuấn Anh: “Nếu nói đến bạn khác giới ở trường ngoài Hà Anh ra tôi chỉ loanh quanh mấy đứa trong tổ 2: Lê Huyền My, Bí thư Thanh Trúc, Viên Thu Trâm”

Dương Hà Anh: “Ngoài Tuấn Anh ra tôi cũng khá thân với Phạm Gia Khánh, Hoàng Minh Hiển. Mấy bạn trong tổ chỉ giữ ở mức kết giao nói chuyện thôi”

Chen:" Câu hỏi số 6: ai là người trong lớp mà bạn cảm thấy không thích nhất?"

Hoàng Tuấn Anh: “Phan Tiến Dũng”

Dương Hà Anh: “Nguyễn Hải Đăng”

Chen: “Đùa à Dương Hà Anh? Cậu ghét bạn thân của crush đấy à?”

Nguyễn Hải Đăng từ đâu tò đầu ra: “Dương Anh, sao bạn lại nỡ lòng nào không thích mình. Mình đâu có làm gì sai chứ?”

Hoàng Tuấn Anh: “Mày đang bao biện cho cái hành động của mày đầu năm ngoái đấy à? Phải tao, tao nhìn thấy mày là chỉ muốn lột da mày ra luôn ý”

Dương Hà Anh:“Lớp trưởng à may là não mình không hỏng quá nhiều bạn ạ”

Chen:"Ơ kìa. Ai cho mà lên? Đi xuống cho chúng tôi làm việc "

Chen:“Tôi hỏi Tuấn Anh nhé? Sao cậu lại không thích Phan Tiến Dũng? Cậu bạn này cũng là một người bạn tốt mà?”

Hoàng Tuấn Anh: “Vì cậu ta là chúa lừa gái”

Chen: “…” cạn lời.

Chen:“OK các bạn, hãy đến câu hỏi số 7: Bạn thích đối phương gọi mình là gì?”

Hoàng Tuấn Anh:" Tôi đặc biệt thích lúc cô ấy gọi tôi là Tuấn Anh, giọng của cô ấy lúc gọi cứ nhẹ nhàng, ngọt ngọt nghe cực cuốn luôn. Nhưng mà đôi khi cái giọng của cô ấy mà muốn chửi người nghe rất chua, chua lắm luôn ý"

Chen: “À, hoá ra là thế. Mà cái cậu này, tôi bảo cậu trả lời tên cậu thích nghe gọi thôi mà, sao lại biến thành review giọng nói? Cậu đang đùa tôi đấy hả?”

Hoàng Tuấn Anh: “Ví dụ chân thực”

Dương Hà Anh: “Tôi thích cậu ấy gọi tôi là chị Hà, cảm giác lúc ấy cứ phấn khích thế nào ý. Kiểu thấy cậu ấy khá đáng yêu”

Hoàng Tuấn Anh: “Lần sau tớ gọi cậu là chị Ngáo nhé, kiểu này tớ thấy tớ đáng yêu hơn”

Dương Hà Anh:" Vậy gọi Tuấn Bột giọng tớ hay hơn nhiều cậu ạ"

Chen: “Nào nào, hai cái bạn này. Đã nói là có gì mâu thuẫn về đóng cửa bảo nhau cơ mà”

Hoàng Tuấn Anh:“Yêu cầu MC chuyển câu”

Chen:“Câu số 8: Đã bắt đầu có cảm giác yêu với đối phương chưa?”

Hoàng Tuấn Anh:“Sời, thế mà cũng hỏi à”

Dương Hà Anh:"Rồi "

Hoàng Tuấn Anh: “Thật à Ngáo?”

Chen:“Mọi người ai cũng biết chỉ có cậu vẫn nghĩ mình đơn phương thôi”

Dương Hà Anh:" Tớ thể hiện ra rất rõ đấy ". Ngôn Tình Trọng Sinh

Hoàng Tuấn Anh gãi gãi đầu cười khì khì.

Chen:“Câu hỏi số 9: Hai bạn dự định như thế nào về quan hệ của cả hai?”

Hoàng Tuấn Anh:“Tôi thì dự định gì được, mọi thứ của tôi đều do tác giả quyết định mà. Tôi muốn thế nào, tác giả lại cho ngược lại đầy đủ loại biến số”

Dương Hà Anh:“Phải tùy thuộc vào tương lai bạn ạ”

Chen:“Câu hỏi số 10: các bạn mong muốn gì về năm học mới sắp đến?”

Hoàng Tuấn Anh:“Tôi hi vọng rằng năm học mới chúng tôi sẽ đạt được những điều thật tốt, tôi muốn hai bọn tôi cứ vui vẻ bên nhau như thế này thôi”

Dương Hà Anh:" Năm sau thi đại học rồi, tôi muốn chúng tôi ngày càng giỏi giang hơn nữa, học tập tốt hơn nữa để chuẩn bị cho kì thi đại học và đỗ vào ngôi trường mà mình mong muốn. Và tôi cũng muốn được ở bên vui vẻ với cậu ấy"

Chen:“Phải rồi. Hai người các bạn chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu rất đáng ngưỡng mộ. Được rồi cảm ơn hai bạn đã giành thời gian trả lời 10 câu hỏi của tôi. Sau đây sẽ là hai câu hỏi riêng cho từng người.”

Chen:“Câu hỏi này giành cho Dương Hà Anh, Cậu nghĩ sao về việc hai người tiến lên mức bạn thân khác giới? Cậu có muốn vậy không?”

Dương Hà Anh: “Việc tôi và Tuấn Anh tiến lên mức bạn thân khác giới là điều không cần thiết lắm, ngay cả chính tôi cũng không muốn”

Chen: “Tuấn Anh thì sao? Cậu nghĩ sao về chuyện này?”

Hoàng Tuấn Anh: “Tôi cũng thấy việc đó là không cần thiết lắm”

Chen: “Nếu hai người trở thành bạn thân mà một trong hai bạn có người yêu, thì khi đó người chịu tổn thương chỉ có hai bạn thôi. Nhiều người cho rằng: Bạn thân khác giới là một cái gì đó rất hãm, nguy cơ bị bạn thân khác giới giật bồ, đánh ghen, nói xấu rất cao”

Hoàng Tuấn Anh: “Thế tôi mới không muốn coi cô ấy là bạn thân, vì tôi đang thích cô ấy mà”

Chen: “Tôi có câu hỏi cho Hoàng Tuấn Anh nhé, nếu một ngày nào đó cậu biết trước đây Hà có một cậu bạn thanh mai trúc mã, cậu sẽ làm gì?”

Hoàng Tuấn Anh: “Tôi sẽ cảm ơn hắn”

Chen: “Hở? Tại sao?”

Hoàng Tuấn Anh: “Phải cảm hơn rằng hắn đã không xuất hiện chứ? Nếu như có hắn thì có ngáo của bây giờ không?”

Chen: “May cho cậu là không có đấy”

Chen: “Được rồi, chuyên mục hỏi đáp đến đây là kết thúc. Hai cậu có muốn hỏi tôi gì không?”

Hoàng Tuấn Anh: “Thôi dẹp đi, bọn tôi về đi học đây”

Dương Hà Anh: “Nè anh bột, nghỉ hè rồi. Một mình cậu đi học nhá”

Hoàng Tuấn Anh: “Ờ nhỉ”

Chen: “Chương trình đến đây là kết thúc hẹn gặp mọi người vào một ngày nào đó, bye bye”

_____

À, mình xin giải đáp về hình tượng của hai bạn nhà mình nhé:

Hai bạn mình đều dựa hết vào thực tế, Hà Anh mình dựa vào chính mình để xây dựng ra cậu ấy, mọi thứ mà cậu ấy trải qua mình cũng đã từng trải qua, Chỉ khác là cậu ấy may mắn hơn mình nhiều.

Tuấn Anh thì mình dựa vào hình mẫu lý tưởng của mình ra. Gu mình là những anh chàng tinh tế và tài giỏi, đẹp trai càng tốt. Và Hoàng Tuấn Anh chính là chàng trai tụ tập đủ 4 chữ tế mà người con trai lí tưởng cần có: Tử tế- Tinh tế- Kinh tế - Thực tế.

Nói chung hai bạn ấy chính là tâm huyết của mình suốt thời gian qua.

Mình spoil nhẹ phần hai là hai bạn đã ngờ ngợ tình cảm của đối phương rồi, còn có cho yêu hay không thì phải phụ thuộc vào tâm trạng của tác giả.
Danh sách truyện HOT