Lọc Truyện

Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt Giang Tùy An Nhan Ôn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 273

“Cô ấy đã dọn tới nhà tôi ở, tôi sẽ chăm sóc c‹ chu đáo” Thụy Khắc đáp như đang thực hiện mộ hứa hẹn.

Nhan Ôn nghe thấy tin tức này thì quả thật vui mừng thay Thượng Quan Lệ, còn về các vấn đề khác thì để bọn họ tự xử lý, chuyện tình cảm chỉ có đương sự mới sở hữu quyền phát biểu.

“Vậy tôi không làm phiền hai người nữa”

Thượng Quan Lệ ngồi cạnh thấy Thụy Khắc cúp máy vội hỏi: “Cô ấy nói gì vậy?”

“Bảo không làm phiền chúng ta nữa” Sau đó anh thu dọn hành lý: “Còn sót cái gì nữa không?”

“Thượng Quan Lệ lác đầu, sau đó im lặng nhìn Thụy Khắc, ngập ngừng mười mấy giây mới nói: “Nếu thật sự còn sót, thì đó chính là anh”

“Hôm nay ngủ phòng anh..” Anh quay người đặt hành lý xuống, nắm lấy bàn tay của Thượng Quan Lệ: “Trước khi đi, làm chiếc gối ôm người nộm cho em một lần, em sẽ không cảm thấy bỏ sót anh ở nhà nữa”

Sau khi Nhan Ôn đặt điện thoại xuống, thấy Giang Tùy An vẫn còn ngồi trong phòng làm việc để xem tài liệu, bèn gõ nhẹ cánh cửa: “Vẫn đang bận sao?”

Giang Tùy An lắc đầu, vẫy tay bảo cô bước tới và ôm cô vào lòng: “Tại sao em vẫn chưa ngủ?”

“Em vừa gọi điện với Thượng Quan Lệ, cô ấy và Thụy Khắc đã đến với nhau rồi”

“Vậy thì tốt rồi, chẳng phải em luôn mong mỏi tác hợp bọn họ sao? Bây giờ có thể yên tâm rồi”

Nhan Ôn gật đầu mỉm cười và đóng tài liệu trên bàn lại: “Trễ lắm rồi, nếu tài liệu không gấp thì để ngày mai hãy xử lý tiếp?”

“Được, nghe lời em”

Hai người cùng nắm tay đi vào phòng ngủ…

Thế nhưng phía Lăng Diệp vẫn chưa chịu tử bỏ, hôm sau vào lúc Nhan Ôn đang lựa chọn trang phục cho Giang Tùy An, Tân Vũ gửi tới tin tức mới nhất.

“Tài khoản của Lăng Diệp lại có động thái mới rồi, đăng tải một vài tấm ảnh về vé xem phim, đều là ghế cặp tình nhân, và thời gian đều trùng khớp với lịch trình của phu nhân, còn… đăng lên tấm thẻ VIP của mấy khách sạn, còn bảo cái gì mà những nơi này đều từng cùng nhau ghé qua”

Điều này rõ rang là đang ám chỉ với toàn dân mạng rằng.

Nhan Ôn đã thân mật với anh ta tới một mức độ nào đó.

Ngày hôm qua Giang Tùy An đưa ra những tấm ảnh đó, anh ta dám dùng cách thức như thế để cướp người, hoàn toàn là đang khiêu khích!

Giang Tùy An lạnh mặt cúp máy, nhìn Nhan Ôn đang chỉnh bộ âu phục trong phòng treo đồ: “Hôm nay không có công việc gì, em hãy ở nhà nghỉ ngơi đi”

Bàn tay đang treo âu phục của Nhan Ôn bỗng khựng lại: “Anh sợ em ra ngoài bị người ta dị nghị sao?”

“Sợ em nghe thấy những lời nói không vui… Tạm thời cũng đừng lên mạng nữa”

“Đại khái em có thể đoán được đám người đó sẽ nói những gì, xem hay không cũng chẳng có gì khác biệt”

Lăng Diệp đang cố kéo quan hệ với cô, trong giới này, con gái luôn thuộc về phe yếu đuối, Lăng Diệp rất thạo khoản tạo tin đồn, dù Nhan Ôn đứng ra đưa bằng chứng phản bác, thì có mấy ai tin tưởng chứ.

Có một số người chỉ thích hóng chuyện vui chứ không phiền hà nếu chuyện to thêm.

Bởi vì cuộc sống của bọn họ quá nhàm chán nên phải đi đả kích người ta, vốn không thèm quan tâm rốt cuộc.

chân tướng của sự việc ra sao, bọn họ chỉ quan tâm đến thứ mà bọn họ muốn nhìn thấy mà thôi.

“Anh sẽ nhanh chóng xử lý nó”

Hôm nay Giang Tùy An phải tham dự một buổi họp báo đã định sẵn, không thể vắng mặt, bây giờ đang trên đường tới đó, anh gọi vào số máy của Lăng Triển, trực tiếp đưa ra hai sự lựa chọn cho ông ta.

“Long Đằng và Lăng Diệp, ông chọn một trong hai.”

Sau khi Lăng Triển hay tin con trai Lăng Diệp gây ra những chuyện khốn nạn đó thì luôn ngồi chờ đợi cuộc gọi của Giang Tùy An, ông ta biết con trai mình đã làm chuyện quá đáng, đã chạm vào vảy của Giang Tùy An.

Nhưng vì con trai và công ty, ông ta vẫn gạt thể diện sang một bên cầu xin Giang Tùy An.

“Chủ tịch Giang, nó vừa về nước không lâu, thật sự không hiểu chuyện…”

“Vậy thì bảo anh ta câm mồm, nếu anh ta tiếp tục dùng phương thức này để xuất hiện trong tầm nhìn của tôi thì tự chịu hậu quả”

Không chờ Lăng Triển đáp lại, Giang Tùy An đã dứt khoát cúp máy, sau đó lập tức thông báo với Thụy Khắc, công khai thanh minh bằng pháp luật, truy cứu trách nhiệm của tất cả nhà báo từng tham gia và đưa tin, kế đó mở cuộc họp báo sau ba tiếng nữa, mang tất cả chứng cứ công bố ra bên ngoài.

Điều quan trọng nhất là bày tỏ thái độ cứng rắn của Đại Hoa, xử lý nghiêm minh đối với bất kỳ người nào dám tiếp tục tạo dựng tin đồn.

Sau khi Thụy Khắc nhận được tin tức, lập tức tập hợp đoàn luật sư đại biểu của Đại Hoa trong phòng làm việc, chuẩn bị ra tay với Long Đăng vào mọi lúc.

“Đại Hoa vì bảo vệ danh dự của Nhan Ôn đã công khai lên tiếng với Long Đảng rồi”

“Xem ra tất cả đều do tên Lăng Diệp nói bừa, Nhan Ôn chẳng liên quan gì tới anh ta cả, kẻ đó có phải bị tâm thần rồi không mà xem tất cả chúng ta như con ngốc để lừa gạt!”

“Có phải Đại Hoa và Long Đằng đang tranh giành phụ nữ với nhau không?”

“Tự dưng Nhan Ôn bị người ta mắng rủa, dù giải thích hay không đều sẽ bị chửi, làm ngôi sao thật vất vả..”

“Chẳng lẽ các bạn không thấy tấm ảnh của Nhan Ôn và Giang Tùy An trên thanh tìm kiếm nóng sao? Nếu cô ấy có mối quan hệ với Lăng Diệp, Giang Tùy An sao có thể nâng đỡ cô ấy như vậy, giải tán hết đi, toàn bộ đều là thước phim rác rưởi do Lăng Diệp tự biên tự diễn mà thôi”

“Không biết khi nào Chủ tịch Giang mới chính thức thừa nhận mối quan hệ của anh ấy và Nhan Ôn!”

Chị Hà luôn theo dõi động thái trên mạng, thấy người hâm mộ đều hỏi các vấn đề này, cô đã không thể nhịn tiếp được nữa.

“Nhan Ôn, boss đâu?”

“Đi công tác rồi” Nhan Ôn biết chị Hà đang nghĩ gì, cô tiến lên kéo chị Hà: “Yên tâm, em hiểu rõ Tùy An, cũng †in tưởng anh ấy, vụ việc phát triển tới ngày hôm nay, nếu không phải anh ấy đang bảo vệ em, thì chẳng biết từ sớm dư luận đã lây lan ra cỡ nào rồi”

Còn mở lời hay không, cô cũng sẽ giao toàn quyền quyết định cho Giang Tùy An.

Bởi vì yêu anh, nên toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.

“Nếu bây giờ em đứng ra giải thích, trái lại sẽ ảnh hưởng đến cuộc phản đòn của Đại Hoa, cũng sẽ hạ thấp giá trị của em và Giang Tùy An, chúng em không thèm chơi trò nhảm nhí với chú hề Lăng Diệp kia”

Xem ra ngoại trừ tin tưởng vào khả năng giải quyết của boss, bọn họ chẳng còn cách nào khác.

Bỗng dưng chị Hà sực nhớ ra một chuyện: “Mấy hôm trước chị nghe Tân Vũ nói, hình như từ lâu đã có người trong nội bộ Long Đằng bất mãn với cha con nhà họ Lăng, bây giờ Long Đằng và Đại Hoa gây nhau ầm ï thế này, có người đang rục rịch ngóc đầu, muốn dùng quyền cổ phiếu ép Lăng Triển rớt đài.”

“Cổ phần?” Lời của chị Hà giúp Nhan Ôn sáng tỏ: “Điều tra xem tình trạng buôn bán cổ phần của Long Đằng thế nào “Em muốn mua cổ phần của Long Đằng ư?” Chị Hà nghiền ngẫm đáp: “Tuy gần đây em có một ít tiền tích cóp, nhưng muốn thu mua cổ phần của Long Đẳng thì hình như vẫn có chút vất vả.”

“Tìm hiểu trước đã, có lẽ sẽ hữu ích cho cục thế, mặc dù Tùy An có thể không dùng tới tin tức ngõ hẹp này của chúng ta”

Chị Hà ôi một tiếng và rút điện thoại ra: “Đôi khi những tin tức như thế lại càng hữu dụng hơn! Bây giờ chị điều tra ngay”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT